Đàn bà sao lạ quá, cõi lòng cay đắng, chát ngắt vậy mà trái tim vẫn cứ muốn phản lại

Tận cuối cuộc hôn nhân tan vỡ của chị là những đòn roi, những lời lẽ cạn tình nghĩa, cay đắng... Vậy mà sau 2 năm ly hôn, chị vẫn đau đáu gởi về cho chúng tôi những dòng chia sẻ đẫm nước mắt về người chồng ấy?

Yêu nhau từ thời sinh viên, bị hai gia đình ngăn cấm, anh chị vẫn thề sống thề chết lấy nhau cho bằng được... Trải qua bao khó khăn, có với nhau hai đứa con trai, cuộc sống, công việc rồi cũng viên mãn, tưởng chừng hạnh phúc bền lâu. Nhưng chuyện đời thật khó lường.

Anh chị đã bất chấp tất cả ràng buộc để lấy nhau. Ảnh minh họa

Từ một người chồng, người cha tốt, anh dính vào bài bạc và những khoản thâm hụt tiền cơ quan, những khoản nợ nần ngày càng chồng chất. Tiền bạc trong nhà, từ lớn đến nhỏ dần đội nón ra đi mà vẫn chưa đủ để trả, phải nhờ đến nhà ngoại vay thêm.

Những tưởng từ những bài học như thế anh sẽ thay tính đổi nết để cùng chị vun vén hạnh phúc gia đình. Nhưng khi chị tham gia học tại chức 3 tháng hè xa nhà, anh được đà chơi bời đổ nợ hàng trăm triệu. Chị ngao ngán chạy vạy khắp nơi vay mượn gánh vác cho anh.

Bên nội thấy anh chị nợ nần như chúa chổm cứ nói ra nói vào rằng chị là đàn bà mà không biết chi tiêu, hoang phí... Nỗi buồn chưa vơi, chị phát hiện anh còn mê gái gú bên ngoài. Dò hỏi, chị bị anh dở thói ghen ngược, đổ lên đầu bao lời chì chiết, khinh miệt. Anh còn hung hăng trút lên thân thể chị bao trận đòn roi. Ban đầu nhà nội còn sang can ngăn, nhưng từ ngày cứ nghe lời anh thêu dệt lại quay sang bảo "thói đàn bà hư để cho chồng nó dạy"...

Già néo đứt dây, chịu đựng quá đủ, chị làm đơn ra tòa. Anh như con thú bị dồn đến đường cùng, năn nỉ chị nghĩ lại không được, lại hăm dọa đủ thứ. Đôi lần chị mềm lòng muốn ngừng ý định ly hôn. Nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật nấy, chị ngột ngạt lại muốn giải thoát thật nhanh...

Chị N.T.N luôn dằn vặt mình, ly hôn để anh thay đổi hay đẩy anh vào đường cùng. Ảnh NVCC.

Sau ly hôn, những tưởng chị sẽ nhẹ nhõm, thanh thản, vậy mà đã hai năm trôi qua, chị vẫn sống trong dằn vặt khổ sở. Anh vẫn rượu chè suốt cả ngày, cặp bồ với gái bao. Đêm khuya bồ của anh lấy máy anh nhắn tin cho chị, gửi hình sex của hai người... để chị hận anh mà từ bỏ hoàn toàn. Chị biết trái tim chị vẫn đau, chị biết mình đang ghen, thì ra chị cũng còn quá yêu anh. Hằng đêm chị cứ quay quắt nghĩ có phải lỗi do mình, ly hôn đã đẩy anh vào đường cùng? Giá như đừng ly hôn, ở cạnh anh để kéo anh về...

Trái tim đàn bà sao lạ quá, cay đắng, chát ngắt vậy đó mà vẫn cứ muốn phản lại. Thi thoảng chị chở con lên chơi với nội, với bố. Con luôn đòi ngồi chờ bố về để được ôm bố ngủ. Nhìn con thơ quay quắt nhớ bố trong mỗi giấc ngủ, chị lại ước anh thay đổi để quay trở về với con.

Chị không hiểu tại sao đã hai năm rồi chị vẫn mãi quẩn quanh bên cuộc hôn nhân đã đứt gãy của mình, vẫn quay quắt buồn phiền. Có phải chị quá lụy tình không? Chị phải quên tất cả đi như thế nào?

Ngọc Hà

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dan-ba-sao-la-qua-coi-long-cay-dang-chat-ngat-vay-ma-trai-tim-van-cu-muon-phan-lai-106915/