Đám trẻ nhà bầu Đức: Xóa tan những nghi ngờ

Không chỉ các cầu thủ xuất ngoại như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, mà cả những Văn Thanh, Văn Toàn đều tỏa sáng trong trận thắng "đã mắt" đầy màu sắc của ĐTVN trước CHDCND Triều Tiên.

Về nước trong sự hồ nghi

Trước trận đấu, ít người đặt sự kỳ vọng vào lứa cầu thủ của Học viện HAGL, đặc biệt là 3 chân sút đi “du học” nước ngoài suốt gần 1 năm qua là Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường.

Xuân Trường cùng đồng đội có trận đấu tưng bừng trên sân Thống Nhất. Ảnh: Gia Khánh

Chính HLV Hữu Thắng cũng thừa nhận việc các cầu thủ này thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị đã ảnh hưởng tới chuyên môn và tâm lý thi đấu. Khi những cầu thủ của bầu Đức còn bên Nhật Bản và Hàn Quốc, vị thuyền trưởng đã không ít lần nhắn nhủ họ cần phải cố gắng hết khả năng trong các buổi tập để giành cơ hội được ra sân.

Khi lên danh sách tập trung ĐTVN lần này, ông đã chia sẻ: “Thật khó có thể đánh giá được phong độ khi họ ít được ra sân, thôi thì cứ đợi xem Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thi đấu như nào trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên rồi… tính tiếp!”.

Mối bận tâm của HLV Hữu Thắng cũng giống như phần lớn giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Niềm vui của Văn Thanh sau khi lập công. Ảnh: Gia Khánh

Tối qua, khán giả tới sân không còn cảm giác đầy hưng phấn như thời U19 Việt Nam còn tung hoành ở giải khu vực, mà hầu hết tò mò, muốn xem lứa “gà nòi” của bầu Đức đá thế nào trong một trận đấu mà họ là người chịu áp lực nhiều nhất.

Những khoảnh khắc vỡ òa

Mọi lo lắng, sự hồ nghi đã nhanh chóng tan biến khi Xuân Trường, Tuấn Anh thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trên sân. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều, nhưng cả hai đã hoàn toàn làm chủ được khu trung tuyến, từ đó làm bàn đạp giúp ĐTVN có một thế trận vượt trội.

Ít ai ngờ hai cầu thủ thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở Nhật Bản và Hàn Quốc, lại chơi đầy sự chững chạc và điềm đạc trong từng pha xử lý bóng.

Ngoài những đường chuyền không thể tinh tế hơn, Xuân Trường còn đóng góp 1 siêu phẩm trong chiến thắng 5-2 của ĐTVN.

Đám trẻ nhà bầu Đức đã lớn. Ảnh: Gia Khánh

Trong khi đó, hàng ngàn khán giả có mặt trên sân Thống Nhất “sững sỡ” khi Tuấn Anh tung ra cú sút đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN ở phút 34, cũng tạo nên một dấu ấn không thể quên của tiền vệ quê Thái Bình.

Ngoài Tuấn Anh và Xuân Trường, những Văn Thanh, Văn Toàn hay Công Phượng cũng đã có màn trình diễn mãn nhãn. Năm cầu thủ HAGL đã giúp lối chơi của ĐTVN sắc nét hơn, đầy sức sống và khát khao chiến thắng.

Điều đáng nói những cầu thủ trẻ này mới chỉ tập luyện để với nhau vài ngày trước trận gặp CHDCND Triều Tiên, nhưng sự ăn ý sau một quá trình dài cùng sống trong môi trường Học viện HAGL đã giúp họ nhanh chóng thích nghi được với lối chơi mà HLV Hữu Thắng đưa ra.

Sau trận đấu, trước những lời khen có cánh dành cho mình, Xuân Trường nhấn mạnh rằng anh vẫn còn quá trẻ, tương lai còn rất đài nên cần phải phấn đấu thêm nữa để có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho ĐTVN. Trong khi đó, Tuấn Anh nói ngắn gọn: “Tôi đã thi đấu cố gắng hết sức và cũng khá bất ngờ khi có bàn thắng”.

Màn thi đấu chói sáng, nhưng những cầu thủ là tâm điểm trên sân đã rất khiêm tốn, không tự đề cao bản thân. Đó mới là sự trưởng thành rất đáng khen ngợi, bên cạnh chuyên môn cho thấy rõ sự tiến bộ của đám trẻ nhà bầu Đức.

Song Ngư

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/doi-tuyen-viet-nam/332709/dam-tre-nha-bau-duc-xoa-tan-nhung-nghi-ngo.html