Đám tang Minh Thuận: Xin cho nghệ sĩ một góc riêng!

Là nghệ sĩ, chẳng lẽ không được quyền giữ lại chút riêng tư cho mình? Là nghệ sĩ, thật khổ khi cả đám đông lẫn truyền thông “săn đuổi”, tò mò “soi” đời tư, cả khi đang còn sống lẫn khi vừa mới lìa trần. Chính vì lẽ đó, ca sĩ - diễn viên Minh Thuận đã xin gia đình giữ bí mật về cái chết của mình, sau 7 tiếng mới phát tang.

Người dân hiếu kỳ vây kín cổng nhà nhà Minh Thuận ngày tang lễ.

Là bởi anh sợ đến khi mình vừa nằm xuống, đám đông hiếu kỳ vẫn vây quanh, báo chí vẫn đăng tải những bức hình của người đã khuất, đăng cả những gương mặt đau khổ, hoảng loạn của người thân trong gia đình. Nhất là khi cha già của anh đã ngoài 95 tuổi, khó có thể chịu nổi thêm bất cứ cú sốc nào sau cái chết của con trai.

Và không khác điều anh dự đoán, đám tang của Minh Thuận được chia làm hai tâm trạng: Một của những đồng nghiệp, khán giả thực tình thương xót cho sự ra đi chóng vánh của anh - một nghệ sĩ tâm huyết có nhiều đóng góp với nghề; một của đám đông chỉ thích “săn đuổi” người nổi tiếng đến thăm viếng, tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Kết quả là Hoài Linh bị rượt chạy khi đám đông fan đòi chụp selfie cùng, Trấn Thành cũng “chạy mất dép” vì sự bao vây của một nhóm người hung hãn, Hồ Ngọc Hà bị fan cuồng đòi bám đuôi chụp ảnh, quay clip…

Khi đó, đám đông trở nên náo loạn, cười đùa ầm ĩ, bất chấp cảnh gia đình nghệ sĩ đang buồn bã và đau xót trước nỗi mất mát người thân. Khi đó, mọi ống kính chĩa vào các nghệ sĩ, nếu họ cười thì bị cho là hành động phản cảm, nếu họ khóc thì bị chụp cận cảnh, họ nói chuyện, chia sẻ với bạn bè cũng bị “gí” theo sát. Thế cho nên mới có cảnh nghệ sĩ phải viếng bạn vào giữa đêm khuya.

Người dân chào đón, bắt tay khiến các nghệ sĩ viếng đám tang Minh Thuận lúng túng, khó xử.

Tương tự, ở đám tang diễn viên Duy Nhân hay ca sĩ Wanbi Tuấn Anh, đám đông hiếu kỳ từng gây nên cảnh dở khóc dở cười cho nghệ sĩ đến viếng người quá cố. Tình trạng này cũng vẫn tiếp diễn dài dài, khi chính những người trong cuộc không hề ý thức được việc “rượt” nghệ sĩ trong đám tang là hành động thiếu văn hóa cần lên án.

Ngay cả Facebook của người nổi tiếng cũng bị đám đông theo dõi, bình “loạn” bằng những lời lẽ dung tục. Xót thương cũng bị “ném đá”, gửi lời chia tay cũng bị “mổ xẻ”. Rốt cuộc thì ngay chính những người bạn thân của người vừa nằm xuống cũng không dám chia sẻ gì nhiều trên trang cá nhân của mình. Họ sợ bị hiểu sai, bị phê phán là “diễn” sâu quá, là nói không đúng chỗ, đúng lúc. Cả Phương Thanh - người em thân thiết của Minh Thuận cũng chỉ biết ngậm ngùi viết vài dòng trên trang cá nhân, vì sợ những suy nghĩ của mình có thể bị suy diễn hoặc trích dẫn sai lệch.

Đã đến lúc cần tôn trọng thế giới riêng của nghệ sĩ. Hãy là những fan hâm mộ có văn hóa và học thức, vì có như thế thì thần tượng của họ mới thực sự yên lòng. Cũng đừng đi quá xa trong chuyện khai thác đời tư, cái chết của nghệ sĩ, bởi tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình.

MINH THI

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/van-hoa/dam-tang-minh-thuan-xin-cho-nghe-si-mot-goc-rieng-594718.bld