Đám tang buồn của 2 bé gái mất tích bị chôn gần nhà và lời kể đầy nước mắt của người cha

Người nhà của cháu Tạ Thu Trang (10 tuổi) chia sẻ, trong vòng 6 tháng mất tích, gia đình chưa có một chút thông tin gì về cháu, cho đến khi nhận được thông tin từ công an thông báo tìm thấy xác.

Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, phóng viên Emdep.vn đã có mặt tại thôn Vĩnh Trung (xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), gia đình của hai cháu bé bị mất tích. Người nhà của cháu Tạ Thu Trang (10 tuổi) chia sẻ, trong vòng 6 tháng mất tích, gia đình chưa có một chút thông tin gì về cháu, cho đến khi nhận được thông tin từ công an thông báo tìm thấy xác.

Nhớ lại những ngày qua, người nhà bé cho biết, khi không tìm thấy con đâu, cả gia đình lo lâu, mất ăn, mất ngủ vì lo lắng không biết con giờ đang ở đâu, sức khỏe thế nào? Sau đó, gia đình đi báo công an nhưng rồi cũng không có bất cứ manh mối gì.

Căn nhà tang thương của bé Tạ Thu Trang.

Nhớ lại ngày bé Tạ Thu Trang mất tích, bố cháu bé cho biết: "Khoảng 17h30', sau khi tắm, con tôi xin phép sang nhà bà ngoại ngay ở đầu ngõ ăn bún rồi cùng chị họ là Nguyễn Thị Trang rời khỏi nhà. Lúc đó, ông nội cháu cũng nhìn thấy hai cháu đi ra ngõ. Sau đó, chúng tôi đi sang hàng xóm và nhà bạn bè tìm hai cháu nhưng không thấy".

Người nhà cháu Tạ Thu Trang đau xót trước cái chết của con mình.

Quá lo lắng nên gia đình đã báo với chính quyền địa phương nhờ tìm kiếm nhưng cũng không thấy tung tích hai cháu.

Không thấy con về nhà, gia đình cháu Tạ Thu Trang sợ có thể đuối nước và đi lạc nên cả hai gia đình và hàng xóm đi lùng sục khắp nơi từ ao chuôm, hồ nước gần đó đều không có thông tin gì.

“Trong thời gian con tôi mất tích, cả gia đình đã đi dò hỏi tung tích khắp nơi, nhiều khi nghĩ quẩn sợ con tôi bị bán sang Trung Quốc rồi. Gia đình tôi vẫn nuôi hi vọng tìm lại con", bố cháu Tạ Thu Trang cho hay.

Tang thương bao trùm khắp nghĩa trang.

Người nhà cho biết, cháu Tạ Thu Trang rất nhanh nhẹn, biết thương yêu bố mẹ. Mỗi khi đi đâu chơi, làm gì, cháu đều hỏi qua ý kiến của bố mẹ. Cho nên khi con mất tích, gia đình bé Tạ Thu Trang cảm thấy vô cùng suy sụp.

Tối ngày 20/11, tại nhà tang lễ thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, người thân đau đớn làm đám tang cho hai bé gái xấu số là Nguyễn Thị Trang (9 tuổi) và Tạ Thu Trang (10 tuổi). Rất đông người dân trong khu vực đến viếng, không khí tang thương bao trùm khắp nghĩa trang.

Tối ngày 21-11, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Hùng (SN 1986, ở huyện Phú Xuyên) để điều tra về một số hành vi phạm tội. Trước đó, Hùng bị người dân phát hiện có hành vi đồi bại với một phụ nữ ở cùng địa phương. Sau khi khống chế Hùng đưa về trụ sở Công an, Hùng khai nhận biết xác hai bé gái Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. (10 tuổi), cùng ở huyện Phú Xuyên, chôn trong vườn nhà.

Hai bé gái này được xác định mất tích từ thời điểm tháng 5-2016, cơ quan chức năng vào cuộc tìm kiếm trong một thời gian dài nhưng không thấy. Đến khi phát hiện, hai bé gái đều đã tử vong và bị chôn xác trong một khu vườn.

"Lúc đó, tôi đang đi có việc thì nhận được thông tin từ người họ hàng, công an đang đưa đối tượng Hùng về nhà để khai quật mộ, rất có thể trong đó có con tôi. Tôi bủn rủn chân tay nhưng vẫn cố chạy đến. Đến nơi, công an đã phong tỏa hiện trường từ rất xa và tất cả các ngõ đều không thể tiếp cận. Tôi đành đứng ngoài thấp thỏm chờ đợi kết quả", bố của bé Tạ Thu Trang cho biết.

Theo anh Khải, đến khoảng 17h, công an đưa hai thi thể từ nhà đối tượng Hùng ra nghĩa trang và gọi gia đình đến nhận dạng. Anh nhận ra một trong hai thi thể được đào lên là con mình nhờ vòng bạc đeo tay trước đó chính anh mua cho con.

Cũng tuyệt vọng như anh Khải, người nhà bé Nguyễn Trang ăn không ngon, ngủ không yên vì cô con gái nhỏ mất tích mà không hề có tin tức gì.

Được biết, bố bé Nguyễn Thị Trang đã mất cách đây 2 năm vì tai nạn giao thông, người mẹ phải bươn chải để kiếm sống. Theo lời gia đình, hai bé Nguyễn Trang và Tạ Trang chơi thân với nhau từ bé, thường ngày các cháu chỉ chơi ở nhà người thân hoặc bạn bè trong thôn, chưa bao giờ đi chơi xa.

Cho đến ngày 20/11/2016, gia đình bé Nguyễn Trang nhận được hung tin, tất cả gần như khuỵu ngã.

Trong ngôi nhà tăm tối của gia đình bé Nguyễn Thị Trang, bà Nguyễn Thị Thang 78 tuổi (là bà nội của Trang) đang ngồi sụp ở một góc nhà, liên tục đưa hai tay lên lau những giọt nước mắt xót xa.

Thi thoảng bà Thang lại khóc nức nở, bà than thở: “Tôi mất con trai (bố bé Trang) rồi, bây giờ lại chứng kiến mất cháu. Thế là mất hết cả rồi”...

Nhiều người dân tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) không khỏi xót xa trước khung cảnh tang thương của hai gia đình cháu bé. Người dân trong thôn đều bất bình trước hành động vô nhân tính của kẻ thủ ác. Ngay sau đó, cha mẹ nghi phạm Hùng cũng được cơ quan công an mời lên trụ sở để tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

Theo người dân, Hùng là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Suốt nhiều tháng nay, Hùng thường xuyên ở nhà, không nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình Hùng không dư giả. Anh trai Hùng bị tâm thần, chỉ nằm ở nhà.

Lãnh đạo xã Khai Thái cho biết, hồi tháng 5/2016, công an địa phương nhận được trình báo của 2 gia đình trong xã về việc 2 bé gái (9 và 10 tuổi) mất tích. Hiện cảnh sát tiếp tục lấy lời khai người đàn ông chỉ nơi phát hiện thi thể để làm rõ về vụ việc.

Hai bé gái mất tích nửa năm, hóa ra bị chôn ngay gần nhà

Trang Lê

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/phap-luat/dam-tang-buon-cua-2-be-gai-mat-tich-bi-chon-gan-nha-va-loi-ke-day-nuoc-mat-cua-nguoi-cha-20161121145136265.htm