Đắk Lắk: Xây dựng tuyến đường hàng chục tỷ không cần đến ngân sách

Công trình là biểu tượng cho sự đồng thuận và công chính này đang được doanh nghiệp chung sức xây dựng theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương.

Là lá cờ đầu của Đắk Lắk trong nhiều lĩnh vực như Giáo dục, Y tế, thương mại, chăn nuôi, dịch vụ giao thông vận tải… huyện Ea Kar tiếp tục tạo ấn tượng với việc cho ra đời một tuyến đường có giá trị xây dựng hàng chục tỷ đồng mà hầu như không dùng đến ngân sách Nhà nước, không đổi đất lấy hạ tầng, cũng không huy động sự đóng góp tài chính của các hộ dân trong khu vực hưởng lợi.

Đó là Đường 13 tháng 9 (tên dự kiến, đặt theo ngày thành lập huyện), dài 7km, bao quanh hồ Ea Kar, cải tạo toàn diện gương mặt đô thị ở khu vực này. Công trình là biểu tượng cho sự đồng thuận và công chính này đang được doanh nghiệp chung sức xây dựng theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương.

Phối cảnh Đường 13 tháng 9

Anh Đoàn Văn Trọng ở khối 1, thị trấn Ea Kar có lẽ là một trong những người vui nhất khi đường 13/9 được xây dựng. Anh cho biết, mang tiếng là ở thị trấn, nhưng trước đây con đường trước nhà chỉ là lối mòn men theo bờ hồ, cỏ mọc ngang lưng, hàng năm bị mưa làm sạt lở, đi lại khó khăn. Cách chợ trung tâm thị trấn chưa đầy 2km, nhưng anh vẫn có cảm giác mình đang ở vùng sâu vùng xa.

Giờ thì lối mòn đã biến thành con đường rộng 12 mét. Giá trị đất xung quanh bờ hồ, từ chỗ tính theo sào, nay chuyển sang tính theo mét, nhưng hầu như không ai muốn bán.

“Con đường này là mơ ước hàng chục năm của chúng tôi. Rất nhiều lần có tin huyện sẽ mở đường quanh hồ, nhưng mãi không thấy nên tới lần này cũng nghĩ là tin đồn. Đến 1 tháng trước khi khởi công, huyện đến làm thủ tục giải tỏa mới tin là có thật, giờ thì con đường sắp xong rồi. Có con đường, khu vực bờ hồ này trở thành nơi đẹp nhất. Điều tuyệt vời nữa là tất cả vẫn còn nguyên của chúng tôi, những người định cư, canh tác ở đây suốt hàng chục năm qua.”-anh Trọng cảm động.

Đoạn đường 13 tháng 9 nối liền "vùng sâu" của huyện Ea Kar với thị trấn trung tâm

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Ea Kar, xây dựng đường 13 tháng 9 là chủ trương khá đột xuất và gặp không ít khó khăn ban đầu.

“Cách đây 4 tháng, UBND huyện họp mời 13 doanh nghiệp xây dựng và Hội doanh nghiệp chúng tôi và khởi xướng việc này. Huyện nói rằng, bây giờ là thời kỳ tiết kiệm chi, Nhà nước không có ngân sách cho công trình nên sẽ phải hoàn toàn nhờ đến nguồn lực của các doanh nghiệp.

Lúc ấy, các doanh nghiệp đều đồng ý đóng góp, nhưng chỉ ở mức vài chục triệu đồng mỗi công ty. Mà giai đoạn 1 của con đường này, tức là làm đến trải đá dăm, có cây xanh, hệ thống chiếu sáng, đã là 14 tỷ đồng rồi, nên với mức đóng góp đó, chắc chắn không thể xây dựng được con đường” -ông Tân kể.

Còn theo ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar, huyện hiểu được những năm gần đây, các doanh nghiệp xây dựng cũng gặp không ít khó khăn, nên việc đóng góp cả chục tỷ đồng để làm đường trong thời điểm hiện nay có phần quá sức. Chính một số thành viên trong ủy ban cũng đề nghị cân nhắc kỹ việc huy động nguồn lực doanh nghiệp để làm đường trong năm nay.

Nhưng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, khó khăn đã được tháo gỡ. Ai cũng hiểu được ý nghĩa thiết thực của công trình. Hội doanh nghiệp huyện Ea Kar mạnh dạn nhận trách nhiệm đảm đương hạng mục cây xanh và điện chiếu sáng, trị giá hơn 2 tỷ đồng; kêu gọi các doanh nghiệp lớn nhỏ trong toàn huyện đóng góp tài chính, giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp xây dựng; UBND huyện cung cấp xăng dầu để các doanh nghiệp chạy máy thi công. Việc khởi công đã được tổ chức ngay trong tháng 6/2016 do việc giải phóng mặt bằng rất thuận lợi, người dân tình nguyện hiến khoảng 40.000 m 2 đất.

Sau hơn 3 tháng khởi công, Đường 13 Tháng 9 đã thành hình, hàng trăm nghìn mét đất vườn, đất rẫy bỗng chốc biến thành đất mặt phố, một khu phố có giá trị sinh thái bậc nhất tại địa phương. Dù mới chỉ có phôi đường, việc thi công vẫn đang tiếp tục, nhưng mỗi buổi chiều, nhiều người dân vẫn thị trấn Ea Kar vẫn tới đây để ngắm cảnh mây trời, sóng nước, không gian tràn ngập cây xanh, cảm nhận về năng lượng của sức dân, về sức thuyết phục của chủ trương đúng đắn, không vụ lợi.

Các doanh nghiệp miệt mài thi công

Trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (13/9/1986-13/9/2016), lãnh đạo các thời kỳ của huyện Ea Kar bày tỏ mong muốn, bên cạnh việc tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng bộ, chính quyền địa phương cần tạo bước đột phá trong việc tạo điều kiện cho người giàu, người tài tham gia xây dựng địa phương.

Nguyện vọng này đang được hiện thực hóa đầy thuyết phục với những chiếc xe lu, xe ủi làm việc suốt ngày, với danh sách tham gia đóng góp xây đường tiếp tục nối dài. Một con đường đẹp, khu phố đẹp đang được mở ra, không chỉ ở cảnh quan mà ở cả sự công chính và đồng thuận./.

PV/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/dak-lak-xay-dung-tuyen-duong-hang-chuc-ty-khong-can-den-ngan-sach-549483.vov