Ám ảnh phim tài liệu về tên sát nhân man rợ nhất Hàn Quốc

Sau Squid Game, Netflix Hàn tung phim tài liệu The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea gồm 3 tập về tội ác gây chấn động giới truyền thông của Yoo Young Chul. Vừa công bố những hình ảnh đầu tiên, bộ phim đã khiến người xem ám ảnh bởi những thủ đoạn gây án vô cùng tàn nhẫn.

Phim tài liệu có tên The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea gồm 3 tập về tội ác gây chấn động giới truyền thông của Yoo Young Chul. Nói về những vụ giết người hàng loạt tại Seoul vào năm 2003.

Mùa đông 2003, nhà chức trách Seoul nhận báo cáo về hàng loạt vụ án mạng bí ẩn có mối liên hệ lẫn nhau. Vì thiếu kinh nghiệm trước các loại hình tội phạm đặc biệt.

Yoo Young Chul - Nỗi ám ảnh của đất nước Hàn Quốc.

Giới cảnh sát Hàn Quốc mắc phải lỗi nghiêm trọng trong quá trình truy bắt tên giết người Yoo Young Chul, khiến họ phải lao đao trước những lời chỉ trích từ công chúng. Dù hung thủ thật sự đã bị bắt, diện mạo của hắn chưa bao giờ được hé lộ.

Vụ án giết người hàng loạt xảy ra trong vòng hai tháng đã khiến cho những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tại thành phố Seoul (Hàn Quốc) cảm thấy lo sợ cho an nguy của mình bởi “con mồi” của tên sát nhân nhắm đến là ngẫu nhiên không liên quan mật thiết đến nhau, tất cả chỉ có một điểm chung, nạn nhân đều thuộc gia đình giàu có.

Vụ án đã trở nên nghiêm trọng, trở thành án trọng điểm của thành phố Seoul (Hàn Quốc), được chính phủ và người dân cả nước quan tâm.

Chỉ khi cuộc điều tra được tiến hành trên phạm vi toàn quốc và mọi lực lượng chức năng cùng thực hiện đã khiến hung thủ đã sa lưới. Câu chuyện thành nỗi kinh hoàng của người dân Hàn Quốc.

Phim đào sâu hơn về phương thức gây án cũng như phân tích tâm lý hành vi của tên tội phạm tâm thần, vẽ toàn cảnh thành phố Seoul lúc bấy giờ đang bao trùm bởi sự khủng hoảng dư luận. Khi bị bắt, hắn khai nhận sát hại 20 nạn nhân, chủ yếu là gái mại dâm và những người đàn ông giàu có.

Câu chuyện đã trở thành cảm hứng cho phim tài liệu The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea gồm 3 tập về tội ác gây chấn động giới truyền thông.

Nhà làm phim đã không ngần ngại vạch trần những khó khăn cũng như sự hạn chế trong khả năng điều tra của lực lượng chức năng khi đối mặt với những tên tội phạm đặc biệt. Những bê bối từ phía chức trách đảm nhiệm vụ án đã khiến nhiều nạn nhân phải trả giá.

“Nếu Yoo không bị bắt, hắn đã có thể giết thêm 100 người”, trích lời công tố viên được dẫn trên trang Newsweek. Thông qua những lời chia sẻ thực tế từ các nhân vật có thật, khán giả dễ cảm nhận nỗi sợ hãi đến ám ảnh, sự nuối tiếc và cay đắng lúc họ nhận ra động cơ gây án của Yoo mãi không thể giải thích hoàn toàn được.

Cơ quan chức năng tiến hành đào thi thể nạn nhân xấu số.

Là một trong những vụ án giết người hàng loạt đầu tiên tại Hàn Quốc, câu chuyện tên sát nhân áo mưa vàng được tái hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh thể loại kinh dị trinh thám.

Điển hình là bộ phim The Chaser (2008) của đạo diễn Na Hong Jin. Nhà làm phim xứ sở kim chi xác nhận kịch bản của mình được xây dựng dựa trên câu chuyện thật của Yoo Young Chul.

Cách thức, tâm lý tội phạm của hung thủ trong The Raincoat Killer cũng dễ dàng tìm thấy ở những bộ phim gần đây như Beyond Evil - một series Netfilx khác ra cùng năm 2021.

Kể cả lý tưởng méo mó và khả năng đấu trí với cảnh sát của tên sát nhân cũng có nhiều điểm tương đồng với nhân vật phản diện trong series Mouse (2021) - bộ phim có sự góp mặt của ngôi sao Lee Seung Gi.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/am-anh-phim-tai-lieu-ve-ten-sat-nhan-man-ro-nhat-han-quoc-198404.html