Đại gia cặp chân dài: Một cái lạ bằng tạ cái quen & nỗi đau người vợ

Đâu phải đại gia mê chân dài, lỗi ở “một cái lạ bằng tạ cái quen”. Món lạ ai chẳng muốn thử? Thế mới có chuyện, không chỉ đại gia mà nhiều cánh mày râu đều thích “tòm tem chân dài”.

Công an TP.HCM vừa phá đường dây gái gọi của thí sinh thi Hoa hậu. Nhiều người sửng sốt, không tin vào tai mình khi hay tin 2 trong 4 “tú bà” có mặt trong đường dây là Nguyễn Thị Cẩm Gi. từng là thí sinh của cuộc thi “so lo cùng Bolero” năm 2016 và Mai Thiên Tr.- thí sinh tham dự và đoạt 2 giải phụ của 1 cuộc thi Hoa hậu năm 2012.

Qua lời khai của các “tú bà” tại Cơ quan điều tra, người ta càng “sốc” khi cái giá của những chân dài được đem ra ngã giá như món đồ chơi. Gặp đại gia, chân dài lại có danh xưng càng được trả giá cao. Đúng là chẳng gì bằng “vốn tự có”(!?)

Chân dài bán dâm vì ham tiền? (Ảnh minh họa)

Khi đường dây bán dâm liên quan đến người đẹp, người mẫu được khui ra, dư luận hết sức bất bình trước việc những “chân dài” thiếu bản lĩnh bán dâm, cuộc đua vật chất đã che mờ mắt họ. Sự cám dỗ bởi đồng tiền, những món hàng hiệu, nhà cửa, xe hơi sang trọng thậm chí cái danh người tình đại gia sẽ khiến các cô gái sẵn sàng bước đi lề trái.

Ừ thì dư luận lên án “chân dài” bán dâm, nhưng lỗi có phải các cô hư hỏng hay thói trăng hoa của cánh đàn ông ma ra? Có cung ắt có cầu. Gái xinh mờ mắt vì kim tiền, đại gia tê dại vì ham “của lạ”, trách ai bây giờ?.

Dường như những người đàn ông có “kinh nghiệm tình trường” đều có chung suy nghĩ, chân dài kỳ vọng ở đàn ông có khả năng cung cấp cho họ những gì khuyết thiếu thay cho việc kiếm một người tình đúng nghĩa. Vì thế, bỏ tiền “mua vui cũng được một vài trống canh”. Những cuộc mua dâm nghìn đô diễn ra chóng vánh, cái giá của nhan sắc được trả bằng ngoại tệ nhưng thật… bọt bèo, đắng cay.

Hợp tan giữa kiều nữ - đại gia bỗng là chuyện thường tình, nhưng thi thoảng cũng có những vụ khiến công chúng giật mình còn mỹ nhân lại vỡ mộng. Tình đổi tiền thì mau tan, âu cũng là điều dễ hiểu ở đời. Vậy nhưng, mối lương duyên trăm năm nên nghĩa vợ chồng liệu có đủ lực kéo khiến đại gia quay về tổ ấm?

Bốn "tú bà" trong đường dây bán dâm vừa bị triệt phá (Ảnh VNN).

Thực tế, có nhiều cặp đại gia- chân dài được ví là “trai tài, gái sắc" thời nay. Thế nhưng, phía sau “cặp đôi hoàn hảo” ấy lại là nỗi đau người vợ và tin đồn chồng đại gia ngoại tình, mối quan hệ của hai người có khả năng đứng trước vực thẳm. Khi vui tới bến, đại gia chìm đắm trong mộng chân dài, quên đi người vợ kết tóc se tơ. Đến khi tay trắng tỉnh mộng mới hay “chân dài là của đại gia. Đùi to chân ngắn mới là vợ anh”!

Nhiều người hài hước nói rằng, đâu phải đại gia mê chân dài, lỗi ở “một cái lạ bằng tạ cái quen”. Món lạ ai chẳng muốn thử? Thế mới có chuyện, không chỉ đại gia mà nhiều cánh mày râu đều thích “tòm tem chân dài”.

Cách đây không lâu, một người vợ trẻ đã tá hỏa khi phát hiện tờ hóa đơn trong túi chồng có ghi chú 3 món ăn "lạ đời": "Nhung, Loan, Hồng" khiến dậy sóng dư luận. Bên cạnh việc chia sẻ hình ảnh tờ hóa đơn có một không hai này, người vợ trẻ còn kèm theo lời nhắn: "Các chị thông thái cho em hỏi: Nhung, Loan, Hồng là món ăn gì??? Từ thời cha sinh mẹ đẻ em chưa được ăn. Bây giờ tay vịn lại còn ghi luôn vào danh sách các món ăn à?".

Tấm hóa đơn lạ lan truyền trên mạng đã đánh trúng tâm lý của không ít bà vợ trẻ. Đối với các bà vợ, lo lắng chuyện chồng “tòm tem” bên ngoài luôn là tâm lý thường trực, nhất là trong bối cảnh bây giờ, nhiều vụ ngoại tình, ly hôn xảy ra. Khi đó, các bà vợ thà "khám nhầm" còn hơn bỏ sót “chứng cứ”.

Chẳng phải các chuyên gia tâm lý từng nhận định: sở dĩ đàn ông ham “của lạ” bởi quan hệ tình dục với những người phụ nữ khác nhau sẽ đạt cực khoái nhanh hơn (!?). Vì thế, chống chọi với tật “ham của lạ” của cánh mày râu luôn là bài toán khó với nhiều người vợ. Việc trăng hoa ấy sẽ ảnh hưởng đến danh dự bản thân và có thể dẫn đến gia đình tan nát với những bi kịch trần trụi…

Xuyến Chi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thi-sinh-hoa-hau-thanh-tu-ba-dan-ong-trang-hoa-chan-dai-hu-hong-a303177.html