Đại chiến kim tiền

Cuối tuần này, người hâm mộ giải bóng đá Ngoại hạng Anh lại có cơ hội được chứng kiến cuộc đại chiến hấp dẫn giữa 2 câu lạc bộ cùng TP.Manchester. Những trận cầu giữa 2 nửa đỏ - xanh đó luôn diễn ra nhiều kịch tính, nhưng cuộc đối đầu ở mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều bởi sự đầu tư cải tổ mạnh mẽ của cả 2 đội.

Trận đấu đắt giá nhất lịch sử

Premier League 2016/2017 đã chứng kiến làn sóng “đốt tiền” của các đội bóng. Từ những đội mới lên hạng như Middlesbrough cũng sẵn sàng chi ra hàng chục triệu euro để tân trang đội hình, đến các đội bóng lớn cũng liên tục đầu tư những “bom tấn” để có cho mình những cầu thủ ưng ý. Và đương nhiên, sau một mùa giải thất bại toàn diện, 2 đội bóng thành Manchester cũng không nằm ngoài xu thế điên rồ đó, thậm chí còn là 2 đội bạo tay nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè qua không chỉ ở Premier league mà cả ở trên bình diện toàn Châu Âu.

Theo như tính toán, trận derby Manchester cuối tuần này được đánh giá là trận đấu đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, vượt qua trận El Clasico cuối năm ngoái về giá chuyển nhượng các cầu thủ đá chính, khi tổng giá chuyển nhượng của 22 cầu thủ đá chính có thể tới 672 triệu bảng.

Cụ thể, đội hình xuất phát của Man Utd có giá lên đến 350,55 triệu bảng với bản hợp đồng kỷ lục thế giới - Paul Pogba (93,25 triệu bảng). Các cầu thủ đắt giá tiếp theo của “Quỷ đỏ” là Anthony Martial (57,6 triệu bảng), Juan Mata (37,1 triệu bảng) và Luke Shaw (28 triệu bảng). Trong số này, Shaw và Martial lần lượt phá kỷ lục cầu thủ U.19 đắt giá nhất thế giới trong các năm 2014 và 2015. Đội hình của Man Utd có duy nhất một cầu thủ “miễn phí” là Zlatan Ibrahimovic.

Còn đội hình dự kiến của Man City cũng có giá tới 321,85 triệu bảng, cho dù Sergio Aguero không thể ra sân vì án treo giò. Trong 2 năm vừa qua, Man City liên tiếp có các bản hợp đồng “bom tấn” với Kevin de Bruyne (54,5 triệu bảng), John Stones (50 triệu bảng), Raheem Sterling (49 triệu bảng) và Leroy Sane (37 triệu bảng).

Cuộc chiến 2 trường phái

Những trận derby Manchester tự thân đã mang những giá trị riêng biệt, dù sau một mùa hè điên rồ với hàng trăm triệu euro được ném vào thị trường chuyển nhượng. Trận đấu này không chỉ là nơi 2 đội bóng chi tiêu nhiều nhất mùa hè vừa qua tranh tài, mà còn là cuộc chiến giữa 2 luồng tư tưởng trái ngược, được dẫn dắt bởi 2 HLV hàng đầu thế giới - Pep Guardiola và Mourinho. Hai HLV với hai tính cách và lối chơi hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu như Pep Guardiola là người kiệm lời, có phần dè dặt, thì Mourinho lại là người luôn thích biến lời nói thành vũ khí và ném về phía đối phương. Nếu như Pep Guardiola tôn thờ lối chơi dâng cao đội hình, kiểm soát hoàn toàn thế trận, dồn ép cho tới khi đối thủ để lộ ra những khoảng trống, sơ hở để tung đòn kết liễu, thì với Mourinho - càng cầm nhiều bóng càng dễ mắc sai lầm và đội ít sai lầm hơn sẽ thắng.

Những tư tưởng đối lập hoàn toàn đó của 2 vị thuyền trưởng khiến cho trận derby Manchester mùa giải này càng trở lên đặc biệt. Đội thắng tại Old Trafford cuối tuần này chưa chắc đã là nhà vô địch. Đội thua cũng chẳng phải kẻ thất bại trong cuộc cách mạng của mình. Thế nhưng, cũng giống như cuộc đại chiến El Classico ở Tây Ban Nha, đôi khi, chiến thắng trong một trận derby Manchester còn có ý nghĩa hơn cả chức vô địch cuối mùa giải.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dai-chien-kim-tien-42050.html