Dae Sung vẫn còn sợ hãi sau vụ tai nạn ô tô

(2Sao) - Vụ tai nạn năm ngoái (2009) vẫn còn ám ảnh Dae Sung đến tận bây giờ.

Trung tuần tháng 8/2009, Dae Sung (Big Bang) bị tai nạn giao thông khi đang trên đường về từ phim trường Family Outing. Anh đã bị thương mũi và cánh tay. Cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, Dae Sung trở lại hoạt động bình thường cùng các thành viên trong Big Bang cũng như tiếp tục vị trí của mình trong các show truyền hình. Thế nhưng, ám ảnh về vụ tai nạn vẫn là điều khiến anh luôn cảm thấy lo sợ dù anh chưa bao giờ thổ lộ với ai. Và nỗi sợ lớn nhất chính là việc anh không thể hát được nữa. Tai nạn khiến Daesung trở nên sợ hãi và bi quan “Mọi thứ thật đáng sợ, tuy nhiên điều tôi sợ nhất đó là giọng của tôi trở nên kì lạ”. Anh tâm sự: “Bất cứ khi nào tôi cũng tự hỏi bản thân mình: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị mất giọng? Trái tim tôi có lẽ sẽ tan vỡ mất. Tôi là một ca sĩ, một MC, và một người biểu diễn âm nhạc…Tất cả những công việc đó đều đòi hỏi phải sử dụng giọng nói. Tôi thậm chí không nói chuyện với mẹ nữa. Tôi rất sợ nếu công ty và mọi người biết được chuyện này…” Cứ như vậy, Dae Sung dành cả tháng trong bệnh viện, và anh luôn bị chi phối bởi những ý nghĩ tiêu cực. May mắn thay, ngoài việc một bên mũi vẫn chưa bình phục hẳn, anh đã hồi phục khá nhanh. Và mọi người lại thấy hình ảnh một Dae Sung lạc quan vui vẻ như hồi nào. Sau tất cả, nụ cười lại nở trên môi “Bất cứ khi nào tôi không muốn ngửi cái gì đó, tôi chỉ cần bịt một bên mũi (cười). Thật nhẹ nhõm rằng giờ đây giọng tôi đã trở lại. Tôi đã nghĩ rằng tôi không thể nói chuyện hay nếm nhưng tôi vẫn có thể đi, chạy và làm mọi việc. Sau tai nạn đó, cách nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ, tôi cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều”. Tai nạn đáng nhớ đó cũng là một kinh nghiệm đáng quý giúp anh biết trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống này. “Tại buổi biểu diễn trong nước đầu tiên của tôi sau tai nạn, tôi đã có cơ hội ngồi trên sân khấu và hát một bài hát. Khi nhìn thấy những fan hâm mộ vẫy những cây đèn vàng, tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ. Tôi trân trọng từng giây phút đó”. Dae Sung đã thực sự trở lại với công việc ...và với những thành viên yêu quý của Big Bang Có thể nói, Dae Sung là người “luôn mang tới cho mọi người niềm hạnh phúc khi nhìn vào nụ cười của cậu ấy” - đúng như những gì mà các thành viên của Big Bang nhận xét. Chúng ta cùng chúc cho Dae Sung sẽ luôn lạc quan, yêu đời, làm việc chăm chỉ và đạt được những thành công trên con đường nghệ thuật đầy chông gai này. Hiền Phan Theo Omg

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1000n20100313223839062/dae-sung-van-con-so-hai-sau-vu-tai-nan-o-to.vnn