Đà Nẵng: Phá thành công vụ án chém cả gia đình

Ngày 22/8, ông Bùi Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã biểu dương chúc mừng, thưởng nóng cho Đội Cảnh sát hình sự 20 triệu, vì đã phá thành công chuyên án truy bắt kẻ chủ mưu vụ án chém cả gia đình khiến nhiều người bị thương nặng.

Chiều ngày 20/8 tại TP Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) sau một thời gian tìm kiếm, điều tra đã bắt được Đỗ Thành Nhân (36 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), kẻ chủ mưu của vụ án 2 đối tượng lạ mặt đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Đăng Hiền (trú tổ 6, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tấn công làm 3 người bị thương nặng. Sau đó, Nhân đã được di lý về Đà Nẵng.

Cũng trong ngày 20/8, TAND Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử vụ án cố ý gây thương tích, tuyên phạt Đinh Văn Hưng 4 năm tù và Trần Anh Khoa 3 năm 6 tháng tù giam.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 20/3, Nhân (Biệt danh là Giống) điện thoại rủ Hưng đến nhậu trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Hưng rủ thêm Khoa cùng đi. Sau đó Khoa sử dụng xe máy BKS 43F1-206.26 chở Hưng đến điểm hẹn với Giống.

Trong lúc nhậu, Giống có nói với những người cùng nhậu về việc anh Nguyễn Đăng Hiền (trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Chậu) có nợ mình một số tiền, nhưng đã đến hạn mà không trả và nói muốn chém Hiền. Sau khi nghe Giống nói chuyện Hưng và Khoa đã đồng ý giúp Giống đi chém anh Hiền.

Các đối tượng: Hưng, Khoa, Giống (Ảnh:Báo Công An TP. HCM).

Ngay lúc đó, Khoa điều khiển xe máy chở Hưng về nhà trọ của một người bạn trên đường Ỷ Lan Nguyên Phi (Đà Nẵng) lấy 2 con dao tự tạo rồi cùng nhau đến nhà anh Hiền.

Khi đến nhà anh Nguyễn Đăng Hiền (trú tổ 6, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) lúc đó anh Hiền đang xem phim và ăn mì tôm cùng với con gái, Khoa và Hưng mỗi người cầm một con dao tự tạo xông vào nhà chém. Hưng cầm dao chém nhiều nhát vào anh Hiền gây thương tích, trong đó có một nhát trúng vào người bé Ngọc Anh (SN 2011, con gái anh Hiền).

Thấy anh trai bị chém, anh Nguyễn Đăng Sang (em ruột anh Hiền) cầm ghế đỡ cho anh Hiền thì bị Khoa cầm dao xông đến chém nhiều nhát vào tay. Ngay lúc đó gia đình tri hô, hàng xóm chạy qua, 2 đối tượng lập tức bỏ ra xe và chạy trốn. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định, anh Hiền bị thương tích 15%, anh Sang thương tích 12% và cháu Ngọc Anh thương tích 9%.

Sau khi chém người xong,Giống, Hưng và Khoa cùng một số người khác tiếp tục rời quán nhậu đi vũ trường chơi đến 1 giờ sáng ngày hôm sau mới về nhà.

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu triển khai lực lượng đến hiện trường ghi nhận sự việc, điều tra nguyên nhân và truy xét các đối tượng đã gây ra vụ việc.

Anh Hiền (nạn nhân vụ án) khai nhận không biết những đối tượng chém mình là ai, nhưng trước đó anh có vay nóng của một người tên Giống (ở P. Hòa Cường Bắc) chưa trả đúng hạn. Giống nhiều lần gọi điện đòi tiền và đe dọa…

Ngày 25/3 Cơ quan chức năng đã “mời” đối tượng Đinh Văn Hưng (SN 1998, trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) về làm việc. Ngày 10/5, Trần Anh Khoa (tức Đen, SN 1994, trú Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng bị bắt. 2 đối tượng đã thú nhận sự việc trên.

Sau đó, qua điều tra Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu xác định được đối tượng chủ mưu đứng sau vụ việc chính là Giống, tức Nguyễn Thành Nhân (SN 1980, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu).

Trước đó, Giống từng bị xử lý hành chính về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản, mang theo dao, sử dụng trái phép chất ma túy…

Khi biết công an săn lùng, Giống cao chạy xa bay. Sau thời gian tìm kiếm, điều tra Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) tra đã bắt được Đỗ Thành Nhân. Chính kẻ chủ mưu và đồng bọn đã khai nhận sự việc trên.

Vân Trương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/da-nang-pha-thanh-cong-vu-an-chem-ca-gia-dinh-d22182.html