Đà Nẵng: Một thanh niên chết bí ẩn

Dân Việt - Người thân của Lân đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh lại cái chết của con em mình.

19 giờ 30 tối 2-10, người nhà Lê Vĩnh Lân, 22 tuổi, Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quảng Nam khóc thảm thiết trước nhà xác Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng. Theo trình bày của người nhà nạn nhân, khoảng 5 ngày trước, sau khi giúp gia đình gặt lúa xong, Lân ra Đà Nẵng làm nghề nước đá. 17 giờ chiều 1-10, Lân bị bắt quả tang khi đang bẻ khóa để lấy trộm xe máy tại một quán cà phê ở quận Sơn Trà. Sau đó Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng dẫn giải Lân về trụ sở để giam giữ và làm rõ vụ việc. Ngày sau khi biết tin Lân bị bắt, sáng sớm 2-10, chị Hiển khăn gói từ Tiên Phước ra Đà Nẵng thăm em. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, chị Hiển đã đến tại trụ sở Công an quận Sơn trà xin gặp và thăm Lân. Tại đây, một cán bộ công an quận không nói gì mà chỉ lấy số điện thoại của gia đình rồi bảo chị về. Đến 14 giờ chiều, chị Hiển quay lại mang theo thức ăn, nước uống thì công an quận Sơn Trà bảo là Lân vẫn bình thường và tiếp nhận thức ăn do gia đình gửi cho Lân. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, một xe của công an quận Sơn Trà đã chạy về quê của Lân để chở gia đình Lân xuống. Đến 17 giờ chiều, người nhà của Lân được đưa đến nhà xác bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhận xác con trai. Ông Lê Văn Vịnh, 53 tuổi, ba của Lân nói: “Tại sao khi đầu giờ chiều con gái tôi đến đưa đồ ăn cho Lân thì bảo nó vẫn bình thường và nhận đồ. Tuy nhiên, trong biên bản khám nghiệm tử thi thì Lân đã chết lúc 3 giờ sáng. Nó là một thanh niên khỏe mạnh và chết quá bí ẩn”. Người thân của Lân đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh lại cái chết của con em mình. Vũ Vân Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/16272p1c33/da-nangmot-thanh-nien-chet-bi-an.htm