Đà Lạt – Những mùa hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc

Một thành phố với những loài hoa quanh năm đua nở, khoe sắc, Đà Lạt được biết đến với thiên đường của những loại hoa, tạo nên sức sống, tươi mới mãnh liệt và sự thương nhớ dành cho khách du lịch.

Thành phố của tình yêu và ngàn hoa rực rỡ mọc khắp nơi từ góc vườn của người dân đến những vườn hoa lớn, những cánh đồng hoa vươn nở trong gió, e ấp bên đường, trong công viên hay những hàng rào…

Những loại hoa nở quanh năm, rực rỡ khoe sắc theo từng mùa là nét đặc trưng của thành phố mù sương, mỗi mùa là một loài hoa riêng, như thay một chiếc áo cho Đà Lạt mới mẻ và sự khám phá, tìm hiểu dành cho những khách du lịch tham quan.

Mùa hoa mai anh đào

Ảnh internet

Vào đầu mùa những ngày tháng 10 mai anh đào bắt đầu vàng lá và rụng dần , hoa nở rộ khắp nơi vào khoảng tháng 2, 3 dương lịch, cũng như báo hiệu mùa xuân ấm áp đang về, đây được coi là biểu tượng của Đà Lạt và níu chân những du khách tham quan.

Ảnh internet

Hoa mai anh đào có nguồn gốc xuất xứ rất đặc biệt, là sự kết hợp của hoa đào miền Bắc và hoa mai vàng của miền Nam, vì thế có 5 cánh giống hoa mai và thân cây lại giống đào tạo ra vẻ đẹp mềm mại, kiêu sac cho loại hoa xinh đẹp mang màu sắc riêng của thành phố hoa Đà Lạt.

Ảnh internet

Mai anh đào thường nở rộ với những cánh màu hồng rực rỡ như nhuộm cả bầu trời, tạo sự ấn tượng đặc biệt cho cả thành phố và làm say đắm lòng những người dân và du khách thăm quan.

Hoa phượng tím

Ảnh internet

Cứ vào mỗi độ hè về tháng 4 loài hoa mang nét đặc trưng của Đà Lạt – phượng tím lại nở rộ khắp các con đường. Khác với những nơi khác thì mùa hè là mùa phượng đỏ, nhuộm khắp sân trường, thì tại thành phố hoa này màu tím thủy chung nhuộm thắm cả sắc trời những ngày nắng.

Ảnh internet

Loại hoa quyến rũ với sắc tím đặc trưng mọc ở khắp các con đường Đà Lạt mang đến sự mộng mơ cho thành phố ngàn hoa này càng thêm lãng mạn và thơ mộng.

Ảnh internet

Hoa dã quỳ

Những ngày đầu tháng 11 khắp các con đường, ngõ hẻm Đà Lạt đều vàng rực mang tên hoa dã quỳ. Loại hoa có sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ khoe sắc vàng khắp nơi.

Ảnh internet

Đây là một loại hoa đơn giản mọc ở các vệ đường, sườn núi, trên những ngọn đồi, có thể thấy hoa dã quỳ đầy sức sống, không gì ngăn cản sự sinh sôi, khoe sắc vươn mình trong nắng gió để bung tỏa.

Ảnh internet

Loại hoa dại, đơn giản mang một vẻ đẹp tự nhiên không gì sánh bằng lại làm say đắm lòng người bởi những gì mà nó mang lại như chính cái tên hoa dã quỳ.

Hoa mimosa

Thành phố của ngàn hoa, quả thật khi bước chân tới thì tram loại hoa đua nhau khoe sắc và tỏa hương khiến ai cũng say đắm. Hoa mimosa cũng là nét riệng, đặc trưng cho Đà Lạt.

Ảnh internet

Loại hoa không đẹp rực rỡ nhưng kiêu sa và đẹp khiêm nhường như chính màu vàng của nó, vốn là loại hoa mọc dại.

Ảnh internet

Vào những mùa mưa là lúc cây được sung mãn, cành lá sum sê, tươi tốt và bắt đầu những ngày tháng 11 dương khi hết màu mưa hoa bắt đầu khoe sắc nhẹ nhàng và nở rộ cho đến mùa xuân, những cánh hoa mimosa nhỏ li ti nở thành chum cứ thế khoe sắc.

Hoa cẩm tú cầu

Ảnh internet

Những hình ảnh hoa cẩm tú cầu rực rỡ, khoe sắc nhiều và đẹp ở khắp các con đường, ngỏ hẻm của Đà Lạt vào tất cả các màu trong năm.

Ảnh internet

Hoa cẩm tú cầu được cho là tượng trưng cho sự thay đổi trong tình yêu vì màu hoa thường thay đổi, luôn có sức hút đặc biệt so với các loại hoa khác.

Ảnh internet

Loài hoa cánh mỏng manh, chen chúc vào nhau tạo thành từng chum tròn xanh ngát, khoe sắc nổi bật trong những ngày hè về.

Hoàng Anh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/anh/da-lat-nhung-mua-hoa-ruc-ro-dua-nhau-khoe-sac-165030/