Cựu trung vệ đội tuyển Anh qua đời ở tuổi 44

Cựu trung vệ đội tuyển Anh là Ugo Ehiogu vừa trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện, sau khi trải qua một cơn đau tim dẫn đến bị đột quỵ trên sân tập của Tottenham.

Ugo Ehiogu khi còn thi đấu được đánh giá là "hòn đá tảng" của Aston Villa, Middlesbrough cũng như đội tuyển Anh.

Ehiogu trong màu áo Tam sư

Trung vệ này giải nghệ năm 2009 và hiện đang nắm giữ chức HLV của đội U23 Tottenham. Ehiogu năm nay 44 tuổi và được đánh giá là nhà cầm quân đầy triển vọng của nước Anh.

Sáng 20-4 giờ địa phương, ông ngất xỉu ngay trên sân tập của U23 Tottenham. Tất cả các thành viên đội bóng và HLV đội 1 là ông Pochettino đang làm việc gần đó cũng chứng kiến sự cố này. Ông Ehiogu được sơ cứu trước khi đưa tới bệnh viện.

Tuy nhiên, sau gần 1 ngày với những nỗ lực cao nhất từ các bác sĩ, cựu trung vệ này vẫn không thể qua khỏi và đã trút hơi thở cuối cùng. CLB Tottenham đã xác nhận thông tin này trên trang chủ và cũng bày tỏ sự tiếc thương, và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình HLV 44 tuổi.

Ehiogu (phải) của Middlesbrough ngăn chặn Gudjohnsen của Chelsea

Ehiogu sinh ra ở Đông London, từng được đào tạo ở West Brom rồi chuyển đến Aston Villa và trở thành trụ cột của CLB này trong 9 năm.

Sau đó ông có 7 năm khoác áo Middlesbrough, rồi trải qua những năm tháng cuối sự nghiệp cùng Leeds, Rangers và Sheffield United. Ehiogu từng được ví với Rio Ferdinand, nhưng không có duyên với ĐT Anh khi chỉ khoác áo Tam sư 4 trận chính thức.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/cuu-trung-ve-doi-tuyen-anh-qua-doi-o-tuoi-44/725568.antd