Cứu sống ngư dân nguy kịch trong bão số 1

Ngư dân Đoàn được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh mổ ruột thừa ngay trong đêm bão.

Khoảng 18 giờ (28/7), trong lúc đánh bắt thủy sản tại vùng biển khu vực Cửa Dứa (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), anh Nguyễn Quang Đoàn (SN 1980, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) là ngư dân tàu HP 6368 bị đau bụng dữ dội.

Lúc này, các thành viên còn lại của tàu HP 6368 đã đưa anh Đoàn lên đảo Hòn Rồng (thuộc Ban CHQS TP Hạ Long) nhờ sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ trên đảo.

Ngư dân Nguyễn Quang Đoàn được chiến sĩ Hoàn Rồng đưa vào bờ mổ ruột thừa. Ảnh: V. Đảm

Sau khi quân y tiến hành thăm khám và xác định anh Đoàn bị đau ruột thừa cấp, nếu không được mổ kịp thời có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

Trước tính mạng của ngư dân đang bị đe dọa, cán bộ, chiến sỹ đảo Hòn Rồng quyết định đưa anh Đoàn vào bờ trước mưa to gió lớn của bão số 1. Sau đó, anh Đoàn được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh mổ cấp cứu kịp thời ngay trong đêm.

Được biết, từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sỹ đảo Hòn Rồng đã tiến hành sơ cứu, cấp cứu nhiều trường hợp ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt trên biển.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cuu-song-ngu-dan-nguy-kich-trong-bao-so-1-20160729181238638.htm