Cứu sống bệnh nhân, bác sĩ bị đòi bồi thường quần áo

Một sự việc hy hữu mới xảy ra tại một bệnh viện ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) khiến nhiều người xôn xao.

Shanghaiist đưa tin, vào ngày 11/9, một bệnh nhân nam tên Li được đưa vào bệnh viện ở Vũ Hán để cấp cứu.

Tình trạng của anh ta khá nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Khi đưa tới bệnh viện, anh ta đã mất ý thức do tắc nghẽn mạch phổi.

Li được đưa vào phòng cấp cứu. Tại đây, một bác sĩ đã xé bỏ quần áo của bệnh nhân để nhanh chóng cứu sống anh ta.

Bệnh nhân Li đang được các bác sĩ, y tá cấp cứu

Tuy nhiên, cha của Li lại đôi co, bắt bẻ bác sĩ đã làm hư hỏng quần áo của con trai ông ta và yêu cầu vị bác sĩ này phải bồi thường.

Số tiền phụ huynh của Li đòi là 1.500 nhân dân tệ (tương đương hơn 5 triệu đồng). Sau đó, bác sĩ đã trả cho người cha này 1.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 3,5 triệu đồng).

Sự việc mới đây được phát tán lên mạng xã hội Weibo. Cộng đồng mạng Trung Quốc đã chỉ trích thậm tệ người cha của Li. Số đông gọi bác sĩ này là thánh nhân, còn gọi phụ huynh kia là rẻ rách hay rác rưởi.

Nhiều người dùng Weibo bình luận rằng, có thể đối với người cha này, mạng sống của con trai mình thậm chí còn không quý báu bằng tiền, hay không đáng giá 1000 nhân dân tệ...

Một vài người thì châm chọc câu chuyện này rằng: "Trong tương lai, bác sĩ chỉ nên cứu những bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng không mặc quần áo".

Phóng viên đã đến bệnh viện gặp mặt bác sĩ bị phụ huynh đòi bồi thường để tìm hiểu sự việc. Bác sĩ đã trả lời rằng: "Đối với một số người, 1.000 nhân dân tệ có thể không phải là một vấn đề lớn, nhưng đối với người đàn ông này, có lẽ nó rất quan trọng".

Thu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/cuu-song-benh-nhan-bac-si-bi-doi-boi-thuong-quan-ao-3343657/