Cúp Quốc gia tẻ ngắt vì vắng khán giả

Lượt về vòng tứ kết cúp Quốc gia Sứ Thiên Thanh 2017 ghi nhận lượng khán giả sụt giảm mạnh trên tất cả các sân bóng. Vòng bán kết sẽ diễn ra với việc hầu hết các “ông lớn” ở Toyota V-League đều đã bị đánh bật khỏi giải.

Không nhiều khán giả tới sân chứng kiến đội khách SLNA quật ngã chủ nhà Tp Hồ Chí Minh tới 4 bàn thắng. Ảnh: VSI.

Chiều qua 20/6, vòng tứ kết lượt về cúp Quốc gia Sứ Thiên Thanh 2017 đã diễn ra với 4 cặp đấu: Đà Nẵng-Quảng Ninh, Quảng Nam-Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh-SLNA và Bình Dương-Sài Gòn.

Trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng bước vào trận đấu với Quảng Ninh một cách khá ung dung khi đã “lận lưng” trận thắng đậm 3-0 ở lượt đi. Đội khách trong khi đó tung ra đội hình mạnh nhất với hy vọng có thể lật ngược tình thế. Hy vọng của Quảng Ninh được nhen lên ở phút thứ 10, khi Patiyo thực hiện thành công quả phạt 11m, giúp đội nhà vươn lên dẫn 1-0. Nhưng chỉ 2 phút sau đó, cầu thủ vừa được Đà Nẵng nhập tịch Đỗ Merlo đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, với pha vô-lê cận thành.

Sau thời điểm này, các cầu thủ Quảng Ninh đã chơi bóng khá quyết liệt, dẫn tới nhiều tình huống va chạm giữa đôi bên. Tuy nhiên, trọng tài chính Nguyễn Quốc Hùng đã có phần nương tay khi chỉ rút ra 4 thẻ vàng, chia đều cho mỗi đội. Chất lượng chuyên môn trận đấu chỉ ở mức trung bình, tình huống đáng chú ý nhất diễn ra vào gần cuối trận với việc trưởng đoàn Đà Nẵng, ông Bùi Xuân Hòa bị trục xuất khỏi khu vực kỹ thuật vì hành vi phản ứng trọng tài. Sự việc bắt nguồn từ việc Đỗ Merlo của Đà Nẵng bị trung vệ Da Silva của đội khách xô mạnh, khiến đập đầu vào cột dọc gây choáng váng. Ông Bùi Xuân Hòa đã phản ứng vì cho rằng trọng tài Hùng nương tay với Da Silva cũng như các pha phạm lỗi của cầu thủ Quảng Ninh.

Với kết quả hòa 1-1, đương kim vô địch Quảng Ninh đã bị loại với tổng tỉ số 1-4 sau hai lượt trận. Đà Nẵng trong khi đó giành quyền vào bán kết.

Ở các cặp đấu còn lại, Bình Dương cũng thắng nhẹ Sài Gòn 2-1 để giành quyền vào bán kết với tổng tỉ số 5-3 sau hai lượt trận. Tp Hồ Chí Minh cũng thua trắng SLNA 0-4, sau khi đã thua 1-3 ở trận lượt đi, chấp nhận nhường vé cho đội bóng xứ Nghệ. Quảng Nam thắng Cần Thơ 3-0, để thắng chung cuộc 6-1. Như vậy, 4 đội bóng ở bán kết cúp Quốc gia gồm: Đà Nẵng, SLNA, Quảng Nam và Bình Dương.

Èo uột khán giả

Trước đó, các đội bóng lớn ở V-League như Hà Nội FC, FLC Thanh Hóa hay Hải Phòng đều đã bị loại từ vòng 1/8. Thất bại của FLC Thanh Hóa gây ngạc nhiên nhất. Đội bóng của HLV Petrovic đã để Đà Nẵng đè bẹp tới 5-1 khi làm khách trên sân Hòa Xuân.

Việc nhiều đội bóng lớn bị loại khỏi cúp Quốc gia được cho rằng những đội bóng này muốn dồn lực cho đấu trường V-League. Cả FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC đều đang cạnh tranh nhau trong cuộc đua vô địch, với cách biệt giữa hai đội chỉ là 2 điểm.

Cùng với việc các đội bóng không thực sự mặn mà, số lượng khán giả ở cúp Quốc gia cũng rất èo uột. Trên sân Thống Nhất, theo thống kê của BTC giải, chỉ có 2.000 CĐV tới theo dõi trận đấu của Tp Hồ Chí Minh với SLNA. Con số này thực ra đã là rất “khá” nếu so với trận lượt đi của hai đội trên sân Vinh, khi chỉ có vỏn vẹn 400 khán giả.

Cặp đấu thu hút đông CĐV tới sân nhất trong lượt trận tứ kết chiều qua là Đà Nẵng-Quảng Ninh, với khoảng 5.000 CĐV tới sân Hòa Xuân theo thống kê của BTC. Cặp đấu Quảng Nam-Cần Thơ có 2.000 CĐV, tăng…gấp 4 lần so với con số 500 CĐV ở trận lượt đi trên sân Cần Thơ. Một quan chức cấp cao BTC Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) hôm qua thừa nhận, lượng khán giả ở cúp Quốc gia không lớn như V-League. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cải thiện công tác truyền thông và khâu tổ chức để giải có sức hấp dẫn hơn. Tuy nhiên chúng ta phải thừa nhận, việc một số đội bóng tùy điều kiện lực lượng và mục tiêu của mình có sự điều chỉnh chiến thuật cho từng giải đấu là hết sức bình thường. Ở Việt Nam hay các nước khác cũng vậy thôi”-quan chức nói trên cho hay.

N.P

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/cup-quoc-gia-te-ngat-vi-vang-khan-gia-1160084.tpo