Cuồng tình trả giá đớn đau

Tuổi đời còn quá trẻ, lông bông nghề nghiệp chưa ổn định, tình yêu không trọn vẹn, rồi cố níu kéo bất thành đâm ra thù hận. Đó là nguyên nhân bắt nguồn cho 80% các vụ trọng án xảy ra tại Tp Đà Nẵng trong thời gian gần đây. Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm 2013, nhưng thêm một lần nữa dư luận lại chấn động, hoang mang khi hung thủ Trần Trọng Phú ra tay tàn độc, tạt xăng thiêu sống hòng hủy hoại tương lai, mạng sống của một thiếu nữ. Lối yêu cuồng, thực dụng, ây án không ghê tay đang là một thực trạng đáng báo động hiện nay trong giới tuổi teen ở Đà thành...!

Đối tượng Trần Trọng Phú tại bệnh viện.

Kẻ cuồng yêu và ngọn lửa ác

Nằm điều trị trong bệnh viện vì khuôn mặt cháy sém, bỏng 10% nhưng Trần Trọng Phú (SN 1987, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phải bị cách li, lúc nào cũng có 2 chiến sĩ Công an thay nhau giám sát. Phần do hắn chính là hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng chém người, tạt xăng thiêu sống thiếu nữ xảy ra vào sáng 19/12. Phần vì mấy hôm nay, Phú luôn tìm đủ mọi cách để chống đối, cố tự sát theo mối tình cuồng dại, dở dang của hắn.

Đó là khi hắn hóa cuồng, còn lúc bình tâm lại thì Phú khóc, ân hận van nài xin được thăm Triều Tiên, nạn nhân của hắn đang phải từng giây, từng phút giành giật với sự sống khi toàn bộ cơ thể cô bỏng đến 85% (cấp độ 3-4) cùng nhiều vết chém hiểm sâu trên ngực. Hắn như vậy đấy, đến bây giờ mà vẫn cuồng yêu và lầm lạc. Hắn nào có nghĩ gì đến cha hắn, người cha gầy rộc, hốc hác mấy hôm nay cứ đứng thấp thỏm lo lắng trước cửa Khoa bỏng mà không dám xin vào thăm con trai. Không biết hắn có đau lòng không khi biết được, nhà quá khó khăn, cha hắn cuống cuồng vay mượn khắp nơi cố gom được hai triệu đồng, rồi vừa tủi, vừa hổ tìm đến nhà gia đình nạn nhân mong họ nhận lấy để trang trải viện phí cho cô gái... Tình yêu của hắn quả quá ích kỷ, cuồng ghen và ngụy biện. Một tình yêu đẹp là ta luôn mong muốn người mình yêu có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, thay vì "dứt tình, ôm hận là thiêu", quyết hủy hoại tương lai của cô gái trẻ.

Nạn nhân Trần Thị Triều Tiên (SN 1989, trú đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Trần Trọng Phú đã từng là một đôi bạn thanh mai trúc mã. Tình yêu giản dị nhưng trong sáng của Tiên, Phú được gia đình hai bên ủng hộ và vun đắp. Tốt nghiệp xong cấp III Trường THPT Thái Phiên, Tiên khép lại ước mơ thi vào đại học, xin vào làm thợ Nail cho Beauty Salon Thảo Nails số 25 Bùi Xuân Phái. Cô đã phải bằng mọi giá kiếm tiền để phụ với đồng lương bảo vệ xí nghiệp 2,5 triệu đồng một tháng của cha cô để trang trải cuộc sống cho cả gia đình, nuôi hai em trai ăn học và chạy chữa thuốc thang cho mẹ đang bị bệnh hiểm nghèo.

Con dao, bật lửa và cái mũ mà Phú dùng để gây án.

Gia cảnh của Phú cũng chẳng khá hơn là mấy, thi trượt đại học, Phú rong ruổi theo cha từ Đà Nẵng, rồi vào Quảng Nam, Quảng Ngãi để làm nghề thợ sơn vôi kiếm sống. Thời gian đầu, khi cơn bão khủng hoảng kinh tế chưa ảnh hưởng đến từng gia đình, từng doanh nghiệp thì Phú làm nghề cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Một năm gần đây, các công trình xây dựng bị đình trệ, các gia đình tư nhân do khó khăn cũng ít xây dựng nhà cửa nên Phú thất nghiệp triền miên, chỉ ăn bám gia đình. Riêng Triều Tiên, cô vốn có một hình thức xinh xắn, tính tình hiền dịu nên cũng có rất nhiều chàng trai đeo đuổi.

Nhàn cư vi bất thiện, Phú đã lông bông, không động viên hỗ trợ gì cho Tiên thì chớ, hắn còn nảy tính ghen tuông, đòi quản chặt mọi nhất cử nhất động của người yêu. Vì phải lo tập trung làm việc để phụ giúp gia đình, lại không muốn những trận ghen tuông vô cớ của Phú cứ mãi làm phiền, khoảng giữa năm 2013 Tiên chủ động chia tay với Phú. Dù chia tay, nhưng cô không dứt tình dứt nghĩa mà luôn xem Phú như một người bạn. Tiên động viên Phú cố gắng phấn đấu học lấy một tri thức, tìm nghề nghiệp ổn định mà thay đổi tương lai chứ đừng lông bông mãi. Nhưng Phú nào có chịu hiểu ra, níu kéo, ghen tuông không xong hắn chuyển sang đe dọa...

Ngay trước buổi sáng Phú gây án, nghe phong thanh Tiên sắp đính hôn với một chàng trai khác, 22h ngày 18/12 Phú lách mình trong con hẻm nhỏ, sâu hun hút tìm đến nhà của Tiên, đập cửa đòi gặp cô để "trả thù yêu". Không gặp được Tiên, cả đêm hôm đó hắn hậm hực về nhà chuẩn bị một con dao phay lớn, đổ đầy một chai xăng 1,5 lít chờ trời sáng...

7h30' ngày 19/12, với bản tính chịu thương, chịu khó thường ngày nên Triều Tiên là người đến tiệm nails làm việc sớm nhất. Đang lui cui dọn dẹp để mở cửa đón khách thì Phú từ ngoài đường xộc vào. Một bên tay hắn lăm lăm con dao phay, tay kia kẹp lấy chai xăng sấn sổ về phía Tiên. Mặc cho Tiên hoảng hốt, sợ co ro nấp bên cạnh chiếc tủ đồ, mặc cho chị Phạm Thị Th. (SN 1977, chủ tiệm Thảo nail) cố gắng xua đuổi chống trả, Phú cứ vậy bổ nhiều nhát chém vào người của Tiên. Tàn ác hơn, Tiên đầy thương tích, loang lổ máu van xin Phú tha mạng, thì hắn lạnh lùng rút chai xăng tưới đẫm lên người Tiên rồi châm lửa thiêu sống cô. Khi người đi đường và các học viên trong tiệm nails chạy đến, dập lửa cứu Tiên thì toàn thân Tiên đã cháy đen. Ngay chính cả Phú trong lúc giằng co, cố sát người yêu hắn cũng bị lửa xăng bắt cháy sém cả mặt và một phần cánh tay... Vụ việc đã gây hoảng loạng cho người dân ở khu phố, lực lượng Công an cũng rất vất vả để ngăn cản dòng người hiếu kỳ kéo đến, bàn tán gây ách tắc giao thông cả một đoạn đường dài.

Bất hạnh người thân

Bà Dương Thị Thanh (48 tuổi) mẹ ruột của nạn nhân Triều Tiên đau đớn chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Chiều ngày 22/12, chúng tôi tìm vào Khoa Hồi sức ngoại (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) để thăm Tiên, và không khỏi xót lòng khi chứng kiến cảnh bà Dương Thị Thanh (48 tuổi mẹ ruột của Triều Tiên) ngất lịm vì không vào gặp được con gái. Bà Thanh sau di chứng tai nạn giao thông cách đây 3 năm sức khỏe suy kiệt, cộng thêm bệnh thần kinh tiền đình nên tâm lý bà không được ổn định. Chính vì lo cho sức khỏe của bà không chịu đựng nổi khi chứng kiến cảnh đau đớn của con gái trên giường bệnh, mà hai cậu em trai của Tiên không dám để cho mẹ vào thăm chị gái.

Người thím dâu của Triều tiên cô Ngô Thị Thu Mai (49 tuổi) thì nghẹn ngào tâm sự: Mấy ngày nay khi Tiên gặp nạn, cả cha và em trai Tiên đều phải xin nghỉ làm ở xí nghiệp may để thay nhau túc trực bên giường bệnh và chăm nom cho bệnh tình của mẹ cô. Bà Mai cũng cho biết thêm, từ hôm vào viện cho đến giờ, cả gia đình chạy vạy khắp nơi được 5 triệu đồng để lo tiền thuốc thang chữa trị cho cô. Mặc dù Tiên đang được các bác sĩ tích cực chữa chạy, thở máy và dùng thuốc giảm đau mạnh, vết thương sâu do bị chém cũng đã được phẫu thuật khẩn cấp. Nhưng các bác sỹ nhận định với độ bỏng 85% cùng thương tích sâu quá nặng, sức khỏe của Tiên ngày càng nguy kịch, cả gia đình đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Để hiểu rõ hơn về tình cảnh của hung thủ Trần Trọng Phú, lần hỏi mãi tôi mới tìm được nhà của hắn đúng lúc ông Trần Trọng Phúc (SN 1962, bố của Phú) vừa mới từ bệnh viện trở về ăn vội bát cơm để tiếp tục trở vào bệnh viện. Hỏi về Phú, ông Phúc chỉ lặng người, "Biết làm sao hả cô? con dại cái mang... dù với lý do gì, thì hành động của Phú con tui là đáng trách, không thể dung thứ".

Theo ông Phúc thì Phú nhiều lần về nhà nói với cha là muốn cưới Tiên làm vợ. Vì thế, khoảng cuối năm 2012, vì hai bên gia đình có quen biết nhau từ trước nên cũng thuận tình và chuẩn bị tổ chức lễ cưới cho Phú và Tiên. Dự định sau lễ Noel sẽ tổ chức đám cưới và đã đặt nhà hàng, xe cưới... Nhưng không hiểu sao khi lễ cưới chuẩn bị thì bên ngoại gia đình Tiên đột ngột chuyển ý. Khoảng hơn một tháng trở lại đây Tiên nói lời chia tay với Phú. Từ đó, Phú trở nên buồn bã và chán chường, trằn trọc thất tình nên ảnh hưởng tới sức khỏe, giảm ký nhanh và rồi thảm kịch đau lòng đã xảy ra.

Ít ai biết, gia đình của Phú và Tiên đều là người theo đạo công giáo. Trong khi bà con xóm đạo đang nô nức, sửa soạn chào đón một mùa Noel và đón năm mới. Thì cả hai gia đình, cả hai căn nhà cấp bốn xiêu vẹo của gia đình Tiên và Phú đều ảm đạm, thê lương. Một bên thì buồn lo, tủi hổ cho đứa con trai cả có tình yêu lệch lạc, suy nghĩ ích kỷ đớn hèn mà ra tay cuồng sát, gây dư luận xấu trong xã hội. Bên kia, đã bao năm oằn vai, cực nhọc vì có người đau ốm bệnh tật, khó nghèo chồng chất. Giờ cô con gái đầu, lao động, nguồn thu nhập chính trong gia đình lại gặp chuyện chẳng lành. Tội ác của Phú chắc chắn phải bị trừng trị, nhưng tương lai của Tiên, một cô gái hiền lành, xinh đẹp rồi sẽ ra sao khi cô còn đang từng giây từng phút giành giật với tử thần. Lần thứ hai trong vòng chỉ vài tháng Đà Nẵng lại xảy ra vụ tạt xăng, thiêu sống thiếu nữ vì cuồng yêu. Xã hội lại thêm một hệ lụy xấu, bia miệng sẽ còn nhiều, bàn tán, chê trách cũng ngày một dày thêm.

Ngày 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết: Hiện đã hoàn tất hồ sơ, xác định tội trạng của đối tượng Trần Trọng Phú (SN 1987, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Sau khi đối tượng Phú điều trị xong vết thương do bỏng tại Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố và bắt Phú về tội cố ý gây thương tích và giết người.

Nguồn CAND: http://cstc.cand.com.vn/vi-vn/honnhan-csong/tinhtientutoi/2013/12/186966.cand