Cuồng sát vì mê tín

Giữa khu chợ lao động chật chội, ồn ào và bẩn thỉu, một người đàn ông đứng yên trong góc lặng lẽ quan sát, tìm kiếm “con mồi”. Phương thức ấy đã áp dụng nhiều lần, song hắn vẫn tin vào sự thành công vì ở nơi giao dịch thuê người bát nháo, một người đột nhiên biến mất chẳng khiến ai bận tâm.

Những vụ mất tích Đó là một ngày hè tháng 7-2010, khu chợ lao động ngoại vi thành phố Cát Lâm, Trung Quốc trở nên ngột ngạt dưới cái nắng gay gắt. Người xe nhốn nháo, mỗi khi thấy một chiếc xe đỗ xuống, những người chờ việc ùa ra, hy vọng tìm được vận may. Thất vọng vì đã mấy ngày qua không kiếm được người thuê, cũng không chen chân được với đám thanh niên, bà Trương Kim Nga, một phụ nữ 49 tuổi đã ly dị chồng ở huyện An Đồ, Cát Lâm chán nản ngồi dưới chân tường gọi điện cho con gái. Một người đàn ông bất chợt xuất hiện, hỏi thuê người giúp việc. Như bắt được của, bà Trương nhận lời ngay dù mức lương thỏa thuận không được như mong muốn. Vì người chủ thuê muốn bắt đầu làm việc luôn, nên bà xách ngay chiếc túi mang theo đi cùng ông ta về nhà mà không biết tai ương khủng khiếp đang đợi chờ mình. Ngày 9-8, sau hơn 1 tháng tìm cách liên lạc với mẹ cũng như huy động người thân tìm kiếm khắp nơi không được, con gái bà Trương lặn lội từ An Đồ đến công an thành phố Cát Lâm báo án. Con gái bà Trương cho biết, ngày 9-7, bà Trương gọi điện về nói đã được một người đàn ông đến thuê ở chợ, sau đó đưa về gần đường Diên An, quận Xương Ấp làm giúp việc. Trong khi còn chưa phát hiện ra bất cứ manh mối gì về người phụ nữ 49 tuổi đó, công an thành phố Cát Lâm tiếp tục thụ lý thêm 2 vụ mất tích khác. Điểm giống nhau giữa các nạn nhân là đều ở độ tuổi trung niên, xuất thân ở nông thôn, từng làm hoặc đang đi xin làm giúp việc. Bà Ba Á Thân, 53 tuổi, nạn nhân mất tích ngày 12-8 cũng từng kể với con gái rằng chủ thuê là một người đàn ông chừng 50 tuổi, tàn tật nhưng rất tốt bụng. Kết hợp những thông tin này, cảnh sát khoanh vùng và bí mật điều tra thu thập chứng cứ. Ngày 19-8, cảnh sát bắt giữ nghi phạm Trương Thư Hồng và vợ Lý Yên Thu trong căn nhà ở quận Thuyền Doanh. Khám xét nơi này, cảnh sát phát hiện vết máu khô trong bếp và tìm thấy ở sân sau một hố nông chôn dây chuyền vàng, lắc vàng... “Của để dành” cho vợ Lần đầu tiên bị hỏi cung, Trương Thư Hồng cho biết, sau khi lừa 3 phụ nữ về nhà, hắn đã bán họ cho một người đàn ông ở Phong Mãn lấy 2.000NDT một người. Đến sáng 20-8, Trương Thư Hồng lại thay đổi lời khai, nói mình đã đưa Ba Á Thân đến Phong Mãn sau đó đẩy xuống sông. Sau nhiều lần bị truy vấn, cuối cùng hắn mới khai ra sự thật về những tội ác của mình. Trương Thư Hồng sinh năm 1969, từ nhỏ đã bị liệt 1 chân, đi lại rất khó khăn. Do điều kiện sống khá dư dả nên bố mẹ Thư Hồng thuê người giúp việc làm bầu bạn với hắn, chính là Lý Yên Thu. Sau này khi bố mẹ lần lượt qua đời, Thư Hồng vì cảm kích ân tình của Yên Thu nên cưới làm vợ. Sau khi cưới, Thư Hồng từng có lần mở quán ăn, song vì nhiều nguyên nhân nên lại bỏ. Không có thu nhập cố định ngoài khoản tiền bố mẹ để lại, cuộc sống của vợ chồng Thư Hồng bắt đầu khó khăn hơn. Một lần Thư Hồng nghe thầy bói phán hắn chỉ sống được đến 53 tuổi, vì đang mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe sút kém nên Thư Hồng tin ngay. Vì muốn để lại chút tài sản cho vợ để cô ta sống an nhàn sau khi mình chết, Thư Hồng bắt đầu lên kế hoạch cho những vụ lừa đảo, giết người cướp tài sản. Thủ đoạn quen thuộc là sau khi thuê người về nhà, Thư Hồng cho họ uống thuốc ngủ, sau đó bóp cổ chết và phân thây vứt xuống sông hoặc giấu ở nhiều nơi. Đến thời điểm đó, Trương Thư Hồng đã giết tổng cộng 7 phụ nữ và 1 người đàn ông, lấy được số tài sản trị giá hơn 30.000NDT của họ. Số tiền này, Trương Thư Hồng không dám động đến một xu, hàng ngày hắn vẫn chi tiêu rất dè sẻn, để dành tất cả lại cho vợ. Theo Bảo Trâm An ninh thủ đô

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/463531/index.html