Cưỡng chế nơi thờ mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh từ có công hóa thành 'tội'?

'Tôi suy sụp hoàn toàn khi UBND huyện Quảng Uyên cưỡng chế nơi thờ Mẹ Việt Nam anh hùng trong tháng tri ân, gia đình tôi đang có công hóa thành tội?'

Ngày 18/7/2016, UBND huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nơi thờ tự hai liệt sĩ Bế Ích Xuyến, Bế Ích Huân cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng - Nghiệp Thị Thuận tại huyện Quảng Uyên, Cao Bằng.

Bất bình trước sự việc, đại diện gia đình là ông Bế Ích Ngân (SN 1938) trú tại xóm Đầu Cầu, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên đã gửi đơn cầu cứu và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, xem xét.

Trong đơn gửi tới Tòa soạn Phapluatplus.vn, ông Bế Ích Ngân cho rằng, trước năm 1943, bố mẹ ông có mua đất, dựng nhà và sinh sống lâu dài tại khu đất Thàng Bia, thửa số 57, tờ bản đồ 16 phố Trung Hòa, thị trấn Quảng Hòa (nay là Quảng Uyên).

Nơi ông Ngân thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và hai người anh, em trai liệt sỹ trước khi bị UBND huyện Quảng Uyên cưỡng chế, phá bỏ.

Nơi ông Ngân thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và hai người anh, em trai liệt sỹ trước khi bị UBND huyện Quảng Uyên cưỡng chế, phá bỏ.

Khi thực dân Pháp quay lại xâm lược, các anh, chị ông Ngân lên đường tham gia kháng chiến. Một số người còn lại sơ tán về quê sinh sống tại xã Quảng Hưng, Quảng Uyên.

Đến năm 1990, gia đình ông Ngân tìm về mảnh đất Thàng Bia và làm đơn xin cấp lại đất. Đồng thời, gia đình ông Ngân dựng 2 ngôi nhà trên khu đất bỏ hoang để làm nơi thờ anh trai và em trai liệt sỹ.

Từ đó đến nay, ông Ngân nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng để xem xét cấp lại một phần đất bố mẹ để lại, nhưng không được giải quyết. Chính quyền địa phương cho rằng việc gia đình ông Ngân ở trên khu đất trên là trái phép và yêu cầu tháo dỡ.

Khu đất sau khi cưỡng chế đã được thi công, xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Uyên.

Theo văn bản số 2627/QĐ-UBND ngày 22/12/2011, thì UBND huyện Quảng Uyên “không thừa nhận việc đòi bồi thường, quản lý và sử dụng khu đất thực phẩm cũ của ông Bế Ích Ngân”.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng lại thừa nhận nguồn gốc của khu đất “Là do bố mẹ ông Ngân mua trong khoảng năm 1940 - 1943, nhưng không cụ thể về vị trí, ranh giới, diện tích và có giấy chứng minh… Năm 1990, do các cơ quan quản lý lỏng lẻo nên ông Ngân đã dựng 2 ngôi nhà gỗ trên khu đất này…”.

Về hiện trạng khu đất, UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng: Khu đất này hiện “Cơ quan nhà nước đang sử dụng 18.073,6m2; số diện tích còn lại là 1.143,29m2 do một số hộ gia đình chiếm dụng và một số hộ đã được Nhà nước giao làm nhà ở”.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế trước thềm ngày Thương binh Liệt sỹ.

Bất chấp dư luận, trước thềm ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày 18/7/2016, UBND huyện Quảng Uyên đã huy động lực lượng, tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ nơi ông Ngân thờ tự hai người anh, em trai liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng trên khu đất.

Theo ghi nhận của PV Phapluatplus.vn, khu đất nằm ngay giữa Trung tâm Thị trấn Quảng Uyên, sau khi cưỡng chế, UBND huyện đã cho tiến hành xây dựng công trình Kho bạc Nhà nước huyện Quảng Uyên. Cách đó không xa, trụ sở Kho bạc Nhà nước cũ của huyện vẫn khang trang và đang được sử dụng.

Được biết, ông Bế Ích Ngân là con trai của lão thành cách mạng Bế Ích Tịnh (Chủ nhiệm Ủy ban Việt Minh thời kỳ 1943 ở Cao Bằng) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nghiệp Thị Thuận. Ông Ngân cũng là cựu chiến binh tham gia Kháng chiến chống Mỹ, bản thân ông và con gái đều bị ảnh hưởng chất độc da cam sau khi ông Ngân tham gia ở chiến trường Quảng Trị.

Hai bố con ông Ngân bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, con gái gần 40 tuổi nhưng nhận thức rất hạn chế.

"Hiện gia đình tôi có ba người đang sinh sống trong một gian nhà nhỏ chưa đầy 15m2. Tôi là chỉ xin được cấp một phần đất vốn thuộc sở hữu của bố mẹ để làm nơi thờ tự mẹ và hai người anh, em liệt sỹ. Tuy nhiên, nguyện vọng của tôi lại không được giải quyết, trong khi “một số hộ chiếm dụng" khu đất lại được “giao làm nhà ở”.

Hơn nữa, UBND huyện Quảng Uyên lại chọn ngày rằng thiêng liêng nhất trong tháng tri ân, đền ơn đáp nghĩa để tiến hành cưỡng chế, đập phá bàn thờ của người thân là mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sỹ. Như vậy, hóa ra gia đình tôi đang có công bỗng dưng hóa thành có tội?

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Nhóm PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cuong-che-noi-tho-me-viet-nam-anh-hung-cuu-chien-binh-tu-co-cong-hoa-thanh-toi-d21726.html