Cười rớt hàm với ý tưởng của những 'cậu bé to xác'

Đôi khi chồng bạn có những ý tưởng, hành động chẳng khác gì cậu con trai mới 3 hoặc 4 tuổi của bạn. Khi đó, bạn đừng cáu giận làm gì cho mệt bởi đó là tạo hóa rồi. Bạn cần bằng chứng ư? Hãy xem những bức ảnh dưới đây.

"Tôi nhắn tin cho chồng để xem anh ấy ở nhà với con thế nào. Anh ấy đã gửi cho tôi bức ảnh này".

"Tôi nhờ chồng đi mua 6 củ khoai tây..."

"Tôi thường vô tình mở cửa cái rầm và đây là thiết kế của chồng tôi để chống lại sự vụng về đó". (Cái gắn trên tường là một chiếc bình phát tiếng còi. Một khi tay cửa chạm vào phần màu đỏ, sẽ có một tiếng còi lớn vang lên).

"Tôi nhờ chồng rửa bát và giờ tôi không dám chạm vào giỏ đựng bát này...".

"Chồng tôi chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho lũ trẻ".

Chàng trai này tự may chiếc váy này cho bạn gái và cầu hôn cô. Chiếc váy có trong một bộ phim hoạt hình mà anh thích.

"Đây là cách chồng báo cho tôi biết sữa đã hỏng, cần phải bỏ đi".

Một cách cầu hôn đặc biệt. Nhẫn cầu hôn, hình lắp ghép, miếng dán in hình mặt chàng trai được cất trong vỏ trứng Kinder Surprise.

Chàng trai vẽ bạn gái nhân ngày lễ tình nhân.

"Chồng tôi suy nghĩ rất lâu để tìm cách nói cho tôi biết rằng chiếc áo len tôi mặc đã quá chật. Và đây là cách anh ấy nghĩ ra".

"Tôi lo mình sẽ béo khi mang thai và đây là cách chồng an ủi tôi. Anh ấy viết: 'Quả cà chua này là một bông hoa đang mang thai. Nó tròn nhưng vẫn rất đẹp'".

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/anh-cuoi-rot-ham-voi-y-tuong-cua-nhung-cau-be-to-xac-post224103.info