Cười ngặt nghẽo chuyện ông bố đòi 'khởi nghĩa' với đứa con chưa chào đời

Bức tâm thư tựa như đang trách móc đứa con đang ở trong bụng mẹ mà đã làm khổ anh đủ đường, nhưng thực ra đằng sau đó là tình yêu vô bờ anh dành cho vợ con.

'Khi tôi viết ra những dòng chữ này cho ông cũng là lúc sự chịu đựng của tôi đã lên đến giới hạn cực điểm rồi ông ạ. Và tôi cũng nói thẳng ra là ông chèn ép tôi trên mọi mặt trận, ông chiếm đoạt của tôi tất cả những gì tôi đang có. Và quan trọng nhất… Ông biến tôi từ một thằng đàn ông hào hoa phong nhã thành một mụ vợ, mụ 'đàn bà' chính hiệu', ông bố Trần Đình Hùng (SN 1981, hiện đang sinh sống ở TP HCM) đã mở đầu bức tâm thư mang tên 'Thư gửi ông TepK!!!' của mình như thế.

Với giọng điệu cực hài hước, có phần chua ngoa, xưng là tôi - ông nhưng kỳ thực đây lại là bức tâm thư mà Đình Hùng muốn gửi cho cậu con trai còn 2 tháng nữa mới chào đời của mình.

Tâm thư vừa hài hước vừa xúc động của người đàn ông lần đầu được làm bố gửi đứa con sắp chào đời

Theo đó, dù cậu con trai chưa chào đời nhưng với 7 tháng cậu xuất hiện trong bụng mẹ đã khiến cuộc sống của Đình Hùng thay đổi chóng mặt.

Anh kể, vẫn nhớ như in cảm giác ngày vợ báo tin có 'thằng thứ ba chen ngang vào vợ chồng tôi… Tôi vui mừng đến phát rồ phát dại nghĩ mình sẽ có đồng minh vì con mụ vợ tôi nó toàn chèn ép tôi'.

Nhưng đời quả thật không như mơ, chính ông bố trẻ cũng chẳng ngờ bắt đầu từ giây phút ấy, 'đời tôi từ đây chính thức bị hắt hủi vì sự hiện diện của ông'.

Sống cùng những ngày tháng thai nghén của vợ, đến cả 'gói xôi lạc' cũng bị vợ gạt phắt, không cho ăn, đến những khoản chi phí gấp quá nhiều lần so với mức cho phép phải bỏ ra để chăm vợ bầu … Đình Hùng quy lỗi chỉ tại 'ông vua con' đang nằm trong bụng kia.

'Tôi đi làm quần quật từ sáng đến tối, thế mà quỹ thời gian nghỉ buổi trưa tôi lại phi ộc về nhà để đi chợ, nấu cơm cho ông với mẹ ông ăn, buổi chiều đi làm về cũng thế và ngày nào cũng vậy.

5h30 sáng tôi đã phải dậy để đi chợ, đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Điều đó không bao giờ xảy ra từ lúc chưa có ông. Ông hành tôi đến thân tàn ma dại…'.

Rồi đến những lần động thai: 'Từ tháng thứ 5 của ông, ông liên tục hành hạ và đe dọa tôi về mặt tinh thần… Ông gò liên tục trong bụng vợ tôi. Ông đòi ra ngoài, ông đòi đi 'phượt' như thằng bố ông hồi còn trẻ… Ông làm cho vợ chồng tôi và ông bà ngoại ông được phen bở hơi tai'.

Vợ chồng anh những lần như thế lại tay xách nách mang vào viện an thai, nằm suốt chục ngày, nằm trong phòng lạnh, giường dịch vụ…

Chân dung của ông bố trẻ và người vợ đang 'hành hạ' anh

Nhưng chưa hết, mang bầu, thân hình của người phụ nữ cũng có sự thay đổi chóng mặt, những điều đó cũng được Đình Hùng miêu tả cực kỳ sống động khiến người đọc không thể ngừng cười:

'Vợ tôi không đẹp, nhưng cũng gọi là vừa mắt đối với tôi. Ấy thế mà từ khi ông chen vào, tôi chả nhìn thấy cái eo thần thánh của vợ tôi đâu cả, hai trái cam của tôi biến thành hai trái bưởi và cũng chả biết từ khi nào nó mọc ngay ra hai trái cau ở trên, đen thùi lũi như hai quả 'trám' mà mẹ tôi, ông phải gọi bằng bà nội ý, vẫn hay kho cá cho tôi ăn. Nhìn trông phản cảm lắm ông ạ.

Cái mà tôi ưng ý nhất trên cơ thể vợ tôi đó là vòng 3 mà người ta hay gọi với cái tên thân mật là cặp mông ý. Từ khi có ông, nó bắt đầu rạn nứt, to quá khổ và lệch trục theo từng bước đi của vợ tôi... Sao nó lại kệch cỡm thế cơ chứ!'.

Biết bao 'nỗi ấm ức' cứ thế dồn nén khiến ông bố trẻ quyết định: 'Tôi sẽ khởi nghĩa. Ông hiểu khởi nghĩa là gì không hả ông TepK? Có nghĩa là tôi sẽ vùng lên, tôi sẽ đấu tranh để đòi quyền lợi mặc dù tôi biết trước kết quả là cuộc khởi nghĩa của tôi sẽ bị vợ tôi và ông dìm không thương tiếc…'.

Khi thắc mắc về 'cuộc khởi nghĩa' mà Đình Hùng đang ấm ủ, anh còn tỏ ra hài hước hơn: 'Khởi nghĩa theo cách dân thiết kế, nghĩa là thay vì 17h về thì bớt ra 15 phút thành 17h15, để vợ thấy tầm quan trọng của mình, sẽ bớt gọi tiểu nhị là anh để hành hạ'.

Được biết, cô vợ đang mang 'ông vua con' hành hạ Đình Hùng khiến anh 'uất nghẹn' mà phải viết bức tâm thư cực dài này tên là Đỗ Thị Kim Ngọc (SN 1990).

Đằng sau bức tâm thư là tình cảm vô bờ mà Đình Hùng dành tặng vợ và đứa con mà suốt 8 năm qua hai vợ chồng trông ngóng

Hai vợ chồng anh yêu nhau 2 năm rồi tiến tới kết hôn. Cuộc sống hôn nhân đã trải dài suốt 8 năm qua nhưng cặp đôi rất khó khăn trong việc có con, họ đã phải chạy chữa khắp nơi, cũng vì điều này mà Đình Hùng phải từ bỏ công việc cũ ở Hà Nội để cùng vợ vào Nam lập nghiệp, thuận tiện cho việc chạy chữa.

Chính bởi vậy mà ngày vợ thông báo tin vui, với anh đó là ngày hạnh phúc không gì sánh nổi.

'Tám năm trời mới có cậu nhóc này nên mình mong chờ lắm. Những lần đưa vợ đi siêu âm, được thấy con trong bụng, nghe tim thai, hay mỗi lần áp má nghe con đạp và nấc nục… hạnh phúc lắm, chẳng có ngôn từ nào kể hết được nỗi niềm ấy', Đình Hùng chia sẻ.

Với anh, đây cũng là bức tâm thư anh viết cho con mình, cũng là cách để con anh sau này có thể hiểu được tình yêu và những gian khổ mà vợ chồng anh đã phải trải qua và đánh đổi, những mong con có mặt trên đời.

Kính mời quý độc giả gửi bài, ảnh hoặc clip tham gia cuộc thi Ấn tượng tình yêu theo địa chỉ email Antuongtinhyeu@gmail.com để có cơ hội nhận giải tuần 500 nghìn đồng và giải chung cuộc 5 triệu đồng. Xem thể lệ chi tiết của cuộc thi TẠI ĐÂY .

Theo Tâm Nguyễn/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/cuoi-ngat-ngheo-chuyen-ong-bo-doi-khoi-nghia-voi-dua-con-chua-chao-doi.html