Cười không chịu nổi chàng trai chế ảnh lầy lội "cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà đi muôn nơi"

Không chỉ ghép hình như thật, chàng trai trẻ còn làm các động tác và lời chú thích ảnh vô cùng hài hước khi đứng cạnh ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Chàng trai trẻ Dương Minh Hân, sống tại Hà Nội thừa nhận mình là fan cuồng của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Chính vì tình yêu đó mà Minh Hân đã sử dụng photoshop để ghép mình với ca sĩ Hà Hồ một cách đáng yêu và thật đến khó tin.

"Em bắt đầu ghép ảnh từ tháng 2 vừa qua. Mỗi một ảnh em chỉnh sửa trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Ban đầu em chỉ đăng chơi thôi chứ không đầu tư hay với mục đích gì. Không ngờ lại được mọi người quan tâm đến vậy", Minh Hân chia sẻ.

Chị Hà bảo phải che mặt vì chị không muốn mình xuất hiện cùng chị.

Nói chung, cuộc đời này đến với nhau hay rời xa nhau, âu cũng là do duyên phận cả.

Chị Hà ơi em mệt quá, em muốn về Việt Nam.

Cảnh đẹp quá, định nhảy lên chụp cùng chị, nhưng mà chị bảo anh nhiếp ảnh là "Ê tí về xóa thằng này đi nhé. Nó không có dép lau nhà". Ừa, vậy thôi. Tường nhà ai người ấy rạng. Không có dép lau nhà nhưng em có chiếc hài đỏ thắm tựa lòng Hân.

Chị Hà ơi em nhớ nhà, em về Sài Gòn đây, chị ở lại mạnh giỏi nhé... phút giây bịn rịn trước khi quay đầu trở về cố hương... 

Đây là bức ảnh được mọi người khen giống thật nhất.

Đời có mấy gang đâu, hận thù nhau chi...

Chị Hà ơi, sao không có gà?

Yếu đuối thì muôn đời yếu đuối

Buồn quá, lồng lộn thì mất nét.

Nếu Trái Đất tròn như ta thường nghĩ, thì lỡ mà sau một vòng hai lối người dưng gặp lại, chỉ hy vọng đừng cười với nhau quá nhiều.

Phải nói nhớ nghĩa là đã xa nhau lắm rồi. Phải thầm khóc nghĩa là đã không níu kéo được rồi.

Cuối tuần bạn Hân ở nhà chăm chỉ vẩy rau phụ chị Hà làm bếp nè

Để em lau mồ hôi nhé.

Cùng chị đi muôn nơi.

Bé đi thang máy gặp chị Hà nè 

Sợ chị biết lại sợ chị không biết. Muốn chị biết lại muốn chị không biết

Theo Tào Nga (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tin-tuc/cuoi-khong-chiu-noi-chang-trai-che-anh-cung-chi-ho-ngoc-ha-di-muon-noi-c73a317295.html