Cưới 3 tháng chồng không đụng vào người

Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới kết hôn, ngày cưới 2 đứa tôi hạnh phúc lắm vì sau bao sóng gió, thử thách của tình yêu chúng tôi cuối cùng cũng đến được với nhau.

Đám cưới kết thúc, tôi vội vã thay đồ xuống nhà dọn dẹp cùng mẹ chồng. Chồng tôi thấy vậy cũng xuống đỡ 1 tay, được chồng giúp đỡ nhưng việc này tôi thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng.

Đêm tân hôn đến, tôi đã thay cho mình chiếc váy ngủ khá gợi cảm mà con bạn tặng để anh thêm phần hưng phấn. 3 năm chúng tôi chỉ yêu chay mà không làm gì hết, anh nói tôn trọng tôi, muốn giữ gìn cho đêm tân hôn thay vì kéo tôi lên giường như những gã đàn ông khác. Giờ phút này, khoảnh khắc này tôi muốn trao tất cả cho anh. Thế nhưng chồng lại nói 1 câu khiến tôi cụt cả hứng.

– Hôm nay mệt rồi, ngủ đi, lúc khác tân hôn cũng được. Từ lần sau em đừng có ăn mặc như mấy đứa con gái làng chơi nhé. Nhìn kinh lắm.

– Vâng.

Chả buồn nói gì với chồng, tôi đi thay đồ và lên giường mỗi đứa 1 góc ngủ không đụng chạm gì tới nhau hết. Thế nhưng ngày hôm sau, và tới tận hết tháng anh cũng không đụng chạm, đòi hỏi tân hôn ngược lại mượn đủ lý do để né tránh vấn đề này. Nghĩ chồng không thực sự yêu mình, hay có vấn đề về giới tính tôi buồn lắm. Nhiều đêm nằm ôm gối khóc mà chồng không thèm đả động gì tới.

Nhiều đêm nằm ôm gối khóc mà chồng không thèm đả động gì tới (ảnh minh họa)

Cứ thế, 3 tháng nay kể từ ngày cưới đến giờ anh chưa 1 lần đụng chạm vào người tôi. Rồi 1 hôm đi đi nhậu về khuya, vừa thấy tôi anh đã khóc nức nở rồi đưa tôi tấm vải bắt tôi bịt mắt vào.

– Em bịt mắt vào đi, chúng ta sẽ tân hôn.

– Tân hôn thật ạ anh. Em mong giờ điều này lâu lắm rồi, sao tân hôn mà anh phải khóc, rồi bắt em bịt mắt như thế?

– Anh muốn đêm tân hôn của tụi mình thêm chút hưng phấn, hấp dẫn thôi mà. Nào, nhanh không anh thay đổi ý định bây giờ.

– Thôi được rồi, chỉ cần anh chịu tân hôn với em mọi chuyện còn lại sẽ ok hết.

Vui vẻ để chồng bịt mắt lại, tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại khóc đến vậy? Lẽ nào do rượu và cứ uống rượu vào anh mới có nhu cầu làm “chuyện ấy” rồi khóc thế này. Thôi thì kệ, cứ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này đi đã mọi chuyện tính sau.

Nằm im để chồng thỏa mãn, thấy anh cuồng nhiệt trong chuyện này không hề né tránh 1 chút nào tôi cũng vui vẻ hợp tác với chồng. Thế nhưng “ấy” tầm được 5 phút thấy có gì đó không phải, vì tự nhiên thấy râu cắm vào mặt tôi khá đau trong khi chồng tôi luôn cạo sạch râu rồi. Thấy kỳ lạ, tôi choàng dậy, kéo bịt mắt xuống thì sốc óc trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình.

Người tân hôn với tôi không phải chồng tôi, anh ta là 1 kẻ xa lạ nào đó. Lực lưỡng, dự tợn trong chuyện ấy và luôn ép tôi phải làm theo yêu cầu của anh ta. Tái mặt trước cảnh tượng này, tôi đẩy người đàn ông đó ra mà hét lên.

– Anh là ai, sao anh lại tân hôn với tôi. Anh cút đi, tôi la lên, chồng tôi sẽ vào xử anh đấy.

Anh là ai, sao anh lại tân hôn với tôi (ảnh minh họa)

Hắn ta cười lớn.

– Em cứ la hét thoải mái đi, chồng em không ý kiến gì đâu. Chính anh ta đã thuê anh tới đây để ngủ với em mà.

– Chồng tôi thuê anh? Anh đừng có dựng chuyện, anh ấy không điên mà làm chuyện này!

– Em không tin thì ra cửa mà hỏi thằng chồng em, nó đang đứng ngoài canh cửa để anh ngủ với em đấy. À mà thôi, em ra đấy lát không chịu ngủ với anh nữa. Tiền anh đã nhận của chồng em rồi, phải làm xong việc anh mới thả em ra được.

– Thả tôi ra, thả tôi ra. Đừng làm thế mà. Anh ơi, cứu em…

– Vợ à, anh xin lỗi. Anh rất khổ tâm khi làm điều này.

Bốp, tôi tát chồng 1 cái thật đau rồi đấm thùm thụp vào ngực anh mà uất hận.

– Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh không yêu, ghét tôi cứ nói 1 lời tôi sẽ ra đi, tại sao anh lại làm thế với tôi?

– Anh xin lỗi. Tại vì anh không thể làm “chuyện ấy” với em được. Anh bị bệnh xã hội do đi gái. Không muốn em lây bệnh, anh đã kìm nén và bày trò bịt mắt em và thuê anh ta vào ngủ để kiếm đứa con nhưng nào ngờ mọi việc lại hỏng bét. Anh xin lỗi, vì yêu em, muốn giữ em bên mình nên anh đã cắn răng làm thế.

– Bệnh xã hội do đi gái? Vậy thời gian yêu tôi anh đã ngoại tình? Trời đất ơi. Anh cút đi, cút đi…

– Hân, đứng lại đã em…

Tôi cười như 1 con điên rồi chạy ra ngoài giữa trời mưa tầm tã. Sốc và hoảng loạn trước những gì vừa diễn ra, tôi đau đớn tột cùng và chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát mọi chuyện. Tôi không ngờ sau 3 tháng chồng đụng vào người lại là 1 đêm kinh hoàng thế này.

Tôi cứ chạy, cứ khóc không để ý đường và rồi bị xe tông. Tỉnh dậy tôi nghĩ mình đã chết rồi cơ, toàn thân tôi bị băng bó và chồng tôi ngồi bên cạnh, anh khóc sưng mắt. Thấy tôi tỉnh anh vội vã hỏi han, xin lỗi nhưng tôi quay mặt đi, rơi nước mắt cay đắng không nói với anh ta nửa lời. Điều tôi phát điên bây giờ là sự có mặt của anh ta, tôi chỉ muốn anh ta biến khỏi cuộc đời tôi càng nhanh càng tốt. Tôi hận người đàn ông này!

Hạ Vi/ Theo Thể thao xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cuoi-3-thang-chong-khong-dung-vao-nguoi-204532/