Cuộc truy bắt kẻ xuống tay sát hại anh trai trước ngày tổ chức đám cưới

“Chén chú, chén anh” lấy đi tình thân

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Đàm Văn Hiếu (33 tuổi, trú tại thôn Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án không phải ai xa lạ mà chính là anh trai Hiếu tên Đàm Công T..

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 22/10 tại chính ngôi nhà của gia đình Hiếu, ở thôn Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang. Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh Đàm Công T. (45 tuổi), anh trai ruột của Hiếu. Được biết, gia đình Hiếu có 5 anh em trai, anh T. vốn là con thứ, còn Hiếu là con út. Bản thân anh T. đã có vợ và 2 người con sinh sống ở quê. Do em trai chuẩn bị lấy vợ nên cả gia đình đã về để chuẩn bị lo cho công việc của Hiếu. Theo kế hoạch, tối 22/10, tại nhà Đàm Văn Hiếu, các anh em của Hiếu bàn bạc về chuyện tổ chức đám cưới cho Hiếu vào ngày hôm sau. Tối hôm đó, cả nhà có làm mâm cơm liên hoan, mấy anh em Hiếu cũng “chén chú chén anh” cho rôm rả câu chuyện.

Sau khi ăn cơm tối, khoảng 20h cùng ngày, mấy anh em ngồi uống nước tiếp tục bàn chuyện. Quá trình bàn bạc, giữa Hiếu và một số thành viên trong gia đình xảy ra bất đồng quan điểm về cách tổ chức. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, trong lúc các anh em trong gia đình đã “ngà ngà”, hai người anh làm ăn trong Nam có đề cập đến chuyện cho các em ruộng đất để canh tác nhưng cũng không thấy các em nói gì đến chuyện tiền nong. Người thì cho rằng, anh T. nhận phần nhiều mà không “biết điều”. Nếu không có tiền thì các anh coi như cho các em.

Không ngờ, rượu vào lời ra, mỗi người nói một ý nên giữa anh em Hiếu, T. xảy ra xung đột, cãi vã nhau. Lúc này, Hiếu buông lời khó nghe nên bị anh T. tát một cái vào mặt. Trong lúc bực tức vì chuyện bị anh tát, Hiếu đã không làm chủ được bản thân, chạy đi lấy dao nhọn đâm vào vùng ngực T. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được mọi người cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong. Sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương.

Ông Dương Ngọc Phương, Phó trưởng Công an xã Xuân Hương, thông tin với PV, sau khi xảy ra vụ án gia đình có ý giấu giếm chính quyền, cơ quan công an. Tuy nhiên, Công an địa phương đã nắm được thông tin. Sau khi xác minh đúng có vụ việc gây tử vong một người ở gia đình anh T., Công an xã đã báo cáo lên công an cấp trên. Sau đó, Công an xã đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường phối hợp với công an cấp trên làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Ông Phương chia sẻ, tại địa phương, đối tượng chưa có tiền án tiền sự, tuy nhiên hay uống rượu và thường không làm chủ được bản thân. Đối tượng đã có một đời vợ, một con. Tuy nhiên, vợ chồng đã bỏ nhau, con ở với mẹ. Ngày 24-25 gia đình sẽ tổ chức đám cưới lần thứ hai cho Hiếu. Trong bữa cơm họp bàn chuẩn bị cho việc tổ chức đám cưới thì xảy ra vụ án mạng trên.

Theo ông Phương, nguyên nhân dẫn đến vụ án được công an địa phương nắm được như sau: Sau khi cả gia đình ông Đàm Công Ph. (là bố), Đàm Công Hưng (em ông Ph.) cùng một số người khác gồm Hùng, Sơn, T., Cương, Hiếu (các con ông Ph.) ăn cơm uống rượu tại nhà ông Ph.. Khi mọi người đang uống nước thì ông Hùng và Sơn có nói đại ý, hai ông này vào Nam làm ăn, ruộng vườn ngoài này để cho các em làm, trong đó T. và Hiếu được phần nhiều. Mọi người cho rằng, T. được phần nhiều hơn và tập trung nói T.. Bực tức, T. về nhà lấy tiền sang trả ông Hùng. Tại đây giữa T. và Hiếu nảy sinh mâu thuẫn, Hiếu luôn nghĩ, T. nhà nghèo lấy đâu ra tiền mà trả cho ông Hùng. Do đã có hơi men, lại bị em nói tức nên T. tát Hiếu một cái. Sau đó, hai anh em quay ra xô xát nhau. Từ trong nhà ra ngoài sân, khi ấy vẫn có dao phục vụ cho việc tổ chức đám và nó biến thành hung khí gây án. Một số người thân trong gia đình lao vào can ngăn nhưng vụ việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay.

Những giọt nước mắt hối hận muộn màng

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Lạng Giang cùng với lực lượng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an tỉnh Bắc Giang) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra, truy bắt nghi can gây ra cái chết cho anh T.

[mecloud]ZgxRVq8IJo[/mecloud]

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định, Hiếu bỏ trốn theo hướng huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Trong lúc hoảng loạn vì lỡ gây ra tội ác tày trời – xuống tay hại chính anh ruột của mình, có thể Hiếu sẽ tìm tới nhà vợ sắp cưới để trấn tĩnh lại tâm lý. Ngay trong đêm, một tổ công tác đặc biệt đã được lệnh lên đường đến Sơn Động, truy tìm dấu vết của hung thủ.

Đúng như phán đoán của các trinh sát, khi Hiếu đang lẩn trốn tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang thì bị lực lượng công an bắt giữ. Lúc đó là khoảng 5h30’ ngày 23/10, tức là chưa đến 10 tiếng đồng hồ sau khi gây án, Hiếu đã bị sa lưới.

Theo một cán bộ điều tra phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, sau khi bị bắt và làm việc với cơ quan công an, Hiếu tỏ ra ăn năn và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong những lần làm việc với cán bộ công an, Hiếu đều nhận thức được hành vi phạm tội của mình là trái với luân thường đạo lý, truyền thống tốt đẹp của người Việt ta. Hiếu rơm rớm nước mắt khi nghe điều tra viên phân tích. Hiếu cũng muốn nhắn gửi lời xin lỗi tới vợ con anh T. và những người thân trong gia đình mình. Hiếu ân hận chỉ vì phút nóng giận trong lúc “ngà ngà” hơi men, Hiếu đã tước đoạt đi mạng sống của chính người anh trai ruột.

Có mặt tại địa phương khi vụ án rúng động vừa xảy ra, PV ghi nhận nhiều ý kiến của người dân nơi đây. Đa phần họ cho rằng, hành động của Hiếu là không thể chấp nhận được, nhất là khi công việc “đại sự” của mình đã cận kề. Đáng nhẽ Hiếu phải bình tĩnh để xử lý khuyên giải các anh, đằng này lại cố tình kiếm cớ gây sự để xảy ra nông nỗi này. Giờ đây, đám cưới lần thứ hai bị hủy bỏ để thay vào đó tổ chức một đám tang cho người thân. Những lời chúc tụng song hỉ giờ biến thành những lời chia buồn đầy ai oán. Nhiều người đến dự đám tang anh T. không khỏi ái ngại cho bi kịch của dòng họ Đàm.

Những người thân trong gia đình anh T. đã tổ chức xong xuôi tang lễ cho người xấu số. Khung cảnh thê lương vẫn bao trùm. Một đại diện gia đình cho biết, gia đình cũng không biết phải nói gì về vụ án. Thôi thì cứ để pháp luật xử lý, tội ai đến đâu người đó chịu.

Chí Cồng - Quang Sơn

Video xem nhiều nhất: [mecloud]ovcvHE0lob[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/cuoc-truy-bat-ke-xuong-tay-sat-hai-anh-trai-a168677.html