Cuộc tình bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ và nỗi đau người vợ bị phản bội

Bây giờ hậu quả cay đắng đã xảy ra với chị, chồng chị đã phản bội chị cặp bồ với người phụ nữ khác và người đó cũng sắp làm mẹ trong khi chị đang nuôi con mọn.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi có cảm nhận chị xây dựng gia đình với chồng không phải do tình yêu mà chỉ là cái gì đó na ná như tình yêu mà thôi. Bởi sau khi đọc câu chuyện Bí mật những buổi câu đêm ” nhớ về tuổi thơ” của chồng , có lẽ đó là sự thân quen gần gũi của anh trai chị, chị và chồng chị sau này đều lớn lên ở làng, cùng gắn bó với nhau những kỉ niệm khó quên của thời thơ ấu. Nên khi trưởng thành sau những năm dài xa cách, nên khi gặp lại nhau chị nhầm tưởng đó là tình yêu chăng?

Không có sự tìm hiểu kĩ càng, thấu đáo, không có tình cảm thật sự của những đôi lứa yêu nhau làm sao có được tổ ấm hạnh phúc đúng nghĩa phải không chị?
Bây giờ hậu quả cay đắng đã xảy ra với chị, chồng chị đã phản bội chị cặp bồ với người phụ nữ khác và người đó cũng sắp làm mẹ trong khi chị đang nuôi con mọn.

Theo tôi sự việc là nghiêm trọng, chị nên bình tĩnh để sớm có quyết định cho cuộc sống của chị và con gái mới có 8 tháng tuổi của mình. Nếu xét thấy chồng không còn xứng đáng với tình yêu của mình, không xứng đáng là bờ vai để mình và con gái dựa để vượt qua khó khăn trong cuộc đời này thì chị nên mạnh dạn chia tay với chồng, để chồng chị sống theo sự lựa chọn của bản thân anh ấy.

Còn chị với công việc là một giáo viên, có trình độ, chắc chắn chị sẽ có việc làm tốt sau khi rời thành phố về lại quê nhà. Bên cạnh chị còn có bố mẹ, chị không lo phải sống cô đơn, phải nuôi con một mình đâu. Chúc chị luôn khỏe và có đủ nghị lực để giải quyết việc riêng của mình cho êm thấm.

Ngọc Hà

Nguồn Tiền Phong: http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/cuoc-tinh-bat-nguon-tu-ky-uc-tuoi-tho-va-noi-dau-nguoi-vo-bi-phan-boi-1078259.tpo