Cuộc sống xa hoa của nữ CEO vừa bán Yahoo cho Verizon

Nữ CEO Yahoo Marissa Mayer, người vừa bán công ty này cho Verizon, đang có một cuộc sống xa hoa mà nhiều người mơ ước.

Thảo Nguyên

Hôm 25/7, Verizon vừa thông báo sẽ mua lại Yahoo với giá 4,83 tỷ USD tiền mặt. Yahoo sẽ được sáp nhập vào công ty con của Verizon là AOL. Hiện, vẫn chưa có thông báo chính thức nào về việc Marissa Mayer sẽ đóng vai trò gì trong công ty mới, mặc dù nữ CEO Yahoo đã viết trong bức thư gửi đến các nhân viên rằng cô sẽ ở lại công ty. Theo tài liệu mà Yahoo nộp lên Ủy ban chứng khoán Mỹ, Mayer sẽ nhận được khoản tiền 54,9 triệu USD nếu bị Verizon sa thải.

Nhân sự kiện Yahoo được mua, tờ Business Insider phác họa phần nào cuộc sống xa hoa của cựu nữ CEO Yahoo Marissa Mayer. Mayer sinh năm 1975 tại thị trấn nhỏ tên Wausau ở Wisconsin. Bố cô là một kỹ sư và mẹ cô là một giáo viên mỹ thuật.

Mayer nộp hồ sơ vào 10 trường ĐH và đỗ vào cả 10, trong đó có Havard, Yale, và Stanford. Cô quyết định vào Stanford. Đến khi tốt nghiệp đại học, có tới 12 đề nghị công việc xếp hàng chờ Mayer. Cuối cùng thì Mayer chọn Google và trở thành nữ kỹ sư đầu tiên của công ty.

Trước khi trở thành CEO của Yahoo năm 2012 thi Mayer đã có rất nhiều tiền. Là một trong những nhân viên đầu tiên của Google, cô có thu nhập rất cao khi công ty lên sàn năm 2004.

Kiếm được nhiều tiền, cuộc sống của Mayer cũng rất xa hoa. Cô nổi tiếng về gu ăn mặc tinh tế, thường chọn những chiếc váy được thiết kế bởi Carolina Herrera và Alexander McQueen. Cô từng trả 60.000 USD để có bữa ăn trưa với Oscar de la Renta. Mayer có cả một bộ sưu tập những chiếc áo cardigan được thiết kế bởi Oscar de la Renta với đủ các màu: trắng ngà, xanh navy, đen, hồng pha đỏ, xanh mòng két, đỏ và xanh da trời.

Mayer có hẳn một người chịu trách nhiệm mua sắm cá nhân tại hãng thời trang cao cấp Bergdorf Goodman. Người này chịu trách nhiệm đảm bảo nữ CEO Yahoo luôn xuất hiện với vẻ ngoài thời trang nhất bằng cách mua các bộ sưu tập mới 2 lần mỗi năm.

Tháng 5/2015, Mayer cùng với Jennifer Lawrence, Wendi Deng (vợ của tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch) và diễn viên Củng Lợi đồng tổ chức Met Gala - sự kiện được cho là đêm hội lớn nhất trong năm của giới thời trang. Mayer mặc chiếc đầm sang trọng do Oscar de la Renta thiết kế. Yahoo tài trợ cho sự kiện này. Nhà đầu tư Eric Jackson cho biết Yahoo đã bỏ ra 3 tỷ USD.

Mayer quen với chồng Zachary Bogue thông qua một người bạn chung vào năm 2007. Bogue là một doanh nhân và là cũng là một nhà đầu tư thiên thần. Hai người có chung sở thích đi leo núi, trượt tuyết và còn cùng nhau chạy marathon. Cặp vợ chồng này tổ chức một đám cưới sang trọng ở San Francisco năm 2009.

Vợ chồng Mayer có một cậu con trai và hai cô con gái sinh đôi. Gia đình Mayer sống ở căn hộ penthouse của khách sạn Four Seasons. Căn hộ này được cho là có giá 5 triệu USD và cô thường xuyên tổ chức những buổi tiệc cocktail ở đây.

Năm 2006, cô trang trí trần của căn hộ bằng 400 mảnh kính nghệ thuật được thiết kế bởi Dale Chihuly. Theo giá thị trường, mỗi mảnh kính này có giá rơi vào khoảng 15.000 USD.

Mayer còn có một ngôi nhà ở Palo Alto được định giá 5,2 triệu USD. Căn nhà 5 phòng ngủ thường là nơi mà cô thường ghé qua mỗi khi phải làm việc muộn.

Nữ CEO Yahoo đã mua thêm một căn nhà ngay gần căn nhà ở Palo Alto với giá 11,5 triệu USD vào năm 2013.

Lối sống xa hoa của Mayer còn ảnh hưởng đến cả văn hóa của công ty. Trong 1 bài phát biểu dài 99 trang tháng 12 năm ngoái, nhà đầu tư Eric Jackson chỉ trích lối tiêu tiền phung phí của Mayer, trong đó kể đến một bữa tiệc mang phong cách "Great Gatsby" khiến Yahoo tiêu tốn 7 triệu USD.

Năm 2010, Mayer tổ chức một bữa tiệc gây quỹ và tiếp đón Tổng thống Obama ngay tại nhà của mình. Giá vé vào cửa của sự kiện là 30.000 USD.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cuoc-song-xa-hoa-cua-nu-ceo-vua-ban-yahoo-cho-verizon-718068.html