Cuộc sống thượng lưu của chú mèo dỗi cả thế giới

Con người vẫn nghĩ mình thống trị thế giới cho đến khi loài mèo xuất hiện. Tác giả Bạch Trà đưa ra một miêu tả ngắn gọn của chúng ta với loài mèo qua những bức vẽ của anh.

 Hoàng Thượng là một chú mèo xấu tính, thảo mai, nghịch phá lung tung mà coi như không xảy ra chuyện gì.

Hoàng Thượng là một chú mèo xấu tính, thảo mai, nghịch phá lung tung mà coi như không xảy ra chuyện gì.

Đôi khi đi làm về mệt mỏi chỉ cần ngồi nhìn ngắm nhau một lúc là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhiều lúc phải bỏ công bỏ sức ra chăm lo sức khỏe cho thú cưng mà vẫn bị coi là một con sen không hơn không kém.

Đang làm việc cũng bị chen ngang chỉ để xoa bóp dãn gân dãn cốt cho Hoàng Thượng.

Một sinh vật tò mò, luôn chọn chỗ quái thai để ngồi lên dù đó là mặt hay đầu.

Những lúc hụt chân là tạo cơ hội cho con sen thừa cơ chụp ảnh đăng lên facebook.

Mèo Hoàng Thượng và chó Ầu Mai Gót, hai nhân vật chính của bộ truyện.

Tuy nhiên, mèo lại rất giỏi bắt nạt chó cún cùng nhà, tranh ăn thậm chí còn hay bắt nạt đánh đòn vô cớ.

Chơi điện tử thành thạo đâu kém gì ai.

Cũng bởi là kẻ thống trị trong nhà nên mèo cũng hay ảo tưởng sức mạnh, nhận mình là chúa sơn lâm của rừng xanh.

My Lan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-song-thuong-luu-cua-chu-meo-doi-ca-the-gioi-post697037.html