Cuộc sống ở Bình Nhưỡng năm 1982 qua ống kính người Nhật (2)

Những hình ảnh hiếm có về mọi mặt cuộc sống ở Bình Nhưỡng năm 1982 do nhiếp ảnh gia Nhật Bản Hiroji Kubota thực hiện.

Người dân câu cá bên bờ sông Teadong, Bình Nhưỡng năm 1982. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Tuyến tàu điện của Bình Nhưỡng. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Người sĩ quan chụp ảnh cho vợ và con ở công viên. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Các cụ bà thư giãn trong công viên. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Trong một lớp học đấm bốc. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Người dân dọn tuyết ngoài Bảo tàng Cách mạng. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Một buổi sáng gần Cung Kim Nhật Thành. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Giải đấu bóng bàn phong trào tổ chức trong công viên. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Người dân thưởng thức đồ nướng gần Cổng Chiến thắng. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Một nhóm học viên quân đội diễu hành trên đường. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Nhóm văn công quân đội biểu diễn để khích lệ tinh thần công nhân ở một công trường. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Thánh lễ tại một nhà thờ Công giáo ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-o-binh-nhuong-nam-1982-qua-ong-kinh-nguoi-nhat-2-892894.html