Cuộc sống nóng nực ở nhà tù bắt phạm nhân mặc quần đùi hồng

Mọi phạm nhân trong một trại giam ngoài trời ở Mỹ phải mặc quần đùi màu hồng, sống trong lều và chịu nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C hàng ngày.

Tent City (thành phố lều) là tên một trại giam đặc biệt ở hạt Maricopa, bang Arizona, Mỹ. Ở đây tù nhân phải sống trong những lều ngoài trời, thường xuyên chịu đựng nhiệt độ lên tới 43 độ C.

Mọi phạm nhân ở đây đều là người nhập cư không có giấy tờ cư trú hợp pháp.

Chính quyền hạt Maricopa xây Tent City vào năm 1994 theo yêu cầu của Joe Arpaio, cảnh sát trưởng của hạt thời bấy giờ. Joe cho rằng cuộc sống khắc nghiệt là cách tốt nhất để giáo dục tù nhân.

Có lẽ cảm nhận đầu tiên của du khách khi tới nhà tù Tent City là sự phổ biến của màu hồng. Ở đây tù nhân sử dụng rất nhiều thứ màu hồng - như khăn mặt, quần đùi, áo lót, tất, gối, đệm.

Những đôi tất màu hồng trong một giỏ tại khu giặt của trại giam.

Khu bếp của trại giam, nơi có 800-900 người chấp hành án phạt tại Tent City. Họ bao gồm cả đàn ông và phụ nữ.

Ưu điểm của Tent City là tù nhân có thể ra khỏi lều vào mọi thời điểm để đi dạo, tập thể dục hay tham gia hoạt động tập thể.

Số lượng phụ nữ vào khoảng 100 người. Họ sống trong một khu vực riêng.

Ga màu hồng trên giường của một nữ tù nhân.

Hai tù nhân nam kiểm tra mái lều để nước chảy xuống đất.

William Wilkinson, một cảnh sát, canh chừng những người nhập cư trái phép trong Tent City.

Một tù nhân đọc tạp chí để giải khuây.

Chơi tú cũng là một cách để tù nhân giết thời gian.

Quân Vũ

Ảnh: Irish Times

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-song-nong-nuc-o-nha-tu-bat-pham-nhan-mac-quan-dui-hong-post684439.html