Cuộc sống khốn khổ của những con chó hoang ở dãy Himalaya

Những con chó hoang ở Himalaya, Ấn Độ phải sống cuộc sống đầu đường xó chợ, tranh thủ ngủ ban ngày, ban đêm lén lút bới rác kiếm ăn.

Một nhiếp ảnh gia có tên là Joe đã ghi lại được những hình ảnh chân thực về cuộc sống khốn khổ của những con chó hoang ở Himalaya, Ấn Độ, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. (Nguồn Bored Panda)

Ở thị trấn Leh, một thị trấn tọa lạc ở độ 3.500 mét so với mực nước biển, nằm trong dãy Himalaya ở Ấn Độ, hàng ngàn con chó hoang mệt mỏi, tìm kiếm giấc ngủ tạm dưới ánh mặt trời ấm áp vào ban ngày. (Nguồn Bored Panda)

Tuy nhiên, khi mặt trời khuất bóng, những con chó này sẽ tỉnh dậy và lang thang khắp nơi, chúng đi theo nhóm hoặc đơn lẻ, hú lên những tiếng thê lương và cố gắng bới rác để tìm kiếm miếng ăn qua ngày. (Nguồn Bored Panda)

Tại nơi đây, trong quá khứ, những con chó do quá đói và do bị đối xử tồi tệ đã quay ngược lại cắn trả những người dân nơi đây. Chúng cũng được cho là đã giết chết người dân trong thị trấn. (Nguồn Bored Panda)

Leh là một thị trấn nhỏ Himalaya, chỉ có một đường vào và một đường ra khỏi thị trấn. Tuy nhiên những con đường này hoàn toàn bị chặn đứng khi tuyết rơi trong 6 tháng đầu năm. (Nguồn Bored Panda)

Khoảng thời gian đó, cả người dân và những con chó hoang ở nơi đây phải đấu tranh để sinh tồn, chống chọi lại mùa đông tàn nhẫn, buốt giá. (Nguồn Bored Panda)

Năm nào cũng có những con chó hoang do không chịu nổi đói và rét bỏ mạng tại nơi đây. (Nguồn Bored Panda)

Có những con chó mang trên mình thương tích do bị người dân ném đá khi lén lút đến gần nhà họ. (Nguồn Bored Panda)

Một con chó già nằm phơi nắng, tranh thủ ngủ khi ánh nắng ấm áp đang bao phủ thị trấn. (Nguồn Bored Panda)

Những con chó trẻ hơn tìm cho mình một nơi đặt lưng tốt hơn. (Nguồn Bored Panda)

Do mệt mỏi, cả đêm, những con chó ngủ say sưa, hoàn toàn không biết có người đến gần. (Nguồn Bored Panda)

Trên khuôn mặt của những con chó hoang tội nghiệp ở Leh không có sự vui vẻ. (Nguồn Bored Panda)

Nếu không bắt gặp chúng trong tình trạng ngủ say vào ban ngày, người ta sẽ chỉ nhìn thấy ánh mắt thờ thẫn vì thiếu tình yêu thương, thiếu một mái ấm, thiếu một chủ nhân. (Nguồn Bored Panda)

Xem thêm một số hình ảnh khác. (Nguồn Bored Panda)

(Nguồn Bored Panda)

(Nguồn Bored Panda)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/cuoc-song-khon-kho-cua-nhung-con-cho-hoang-o-day-himalaya-796961.html