Cuộc sống hạnh phúc của gia đình tị nạn Syria trên đất Mỹ

Gia đình anh Abdul Fattah Tameem nằm trong số những người tị nạn Syria may mắn được định cư tại Mỹ.

Khi chiến tranh bùng nổ, Abdul Fattah Tameem cùng vợ, Ghazweh Aljabooli, và 5 người con quyết định rời khỏi Homs, Syria. Sau cuộc hành trình dài đầy hiểm nguy, cả gia đình tị nạn Syria này cuối cùng cũng đặt chân lên đất Mỹ. Ảnh: Vợ chồng Abdul cùng các con của họ trong một công viên ở Des Moines.

Hiện tại, gia đình anh Abdul đang sống trong một căn hộ ở Des Moines, bang Iowa. Ảnh: Cả nhà Abdul quây quần ăn tối.

Nazeer (15 tuổi), Haidar (11 tuổi) và Mutaz (6 tuổi) đang chơi điện tử trong căn hộ ở Des Moines.

Ghazweh và chồng cô, Abdul Fattah, chuẩn bị một bữa ăn ấm cúng kỷ niệm 17 năm ngày cưới của họ. Có thể nói, gia đình Tameem nằm trong số những người tị nạn Syria may mắn được định cư tại Mỹ.

Mutaz Tameem, 6 tuổi, chơi đùa trong khi cha cậu bé ngồi cạnh.

Ghazweh và bạn cô, Mumena El Ali, ngồi trên xe buýt tới lớp học ESL tại trường Cao đẳng cộng đồng khu vực Des Moines.

Ghazweh, Mrwah Shanpia và Arnela Omerovic trong lớp học.

Ghazweh chơi cùng các con của cô trong một công viên ở Des Moines, bang Iowa.

Nazeer Tameem chơi đá bóng cùng các bạn trong khu căn hộ nơi các gia đình tị nạn khác cũng đang sinh sống.

Sedra, 13 tuổi, dẫn em trai Mutaz và em gái Hala cùng một người bạn đến bến xe buýt tới trường ở Des Moines.

Hala Tameem, 6 tuổi, cùng các bạn trong lớp học âm nhạc tại Trường Tiểu học Edmunds ở Des Moines, Iowa.

Nazeer Tameem nói chuyện với các bạn tại trường trung học ở Des Moines.

Cô bé Hala đứng trước tủ đựng đồ. Được biết, ngôi trường tiểu học này có nhiều em nhỏ đến từ những khu vực bất ổn nhất trên thế giới. (Nguồn ảnh: TIME).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-song-hanh-phuc-cua-gia-dinh-ti-nan-syria-tren-dat-my-781086.html