Cuộc sống của phụ nữ sau ly hôn

Sau một thời gian suy nghĩ, có lẫn băn khoăn và dằn vặt, cuối cùng tôi cũng đã có quyết định cho cuộc đời mình.

Tôi đã quyết định ly hôn, tính cho đến bây giờ cũng được 2 tháng kể từ khi ly hôn. Những ngày đầu mới ký quyết định ly hôn tôi thấy nhẹ nhàng, thanh thản, tất nhiên là cũng rất buồn và cô đơn. Nhưng suy cho cùng thì cũng đã bao giờ tôi thấy không buồn và hết cô đơn đâu. Cho đến bây giờ thì tôi lại lâm vào tình trạng suy sụp, không biết mình có quyết định sai không. Với tôi thì tôi nghĩ tôi đã quyết định một cách đúng đắn, nhưng các bạn biết không, cuộc sống không đơn giản như ta vẫn nghĩ. Sau khi ly hôn, cũng có người thông cảm và hiểu cho tôi, nhưng bên cạnh đó tôi cũng phải nghe bao nhiêu điều khó chấp nhận, cũng có thể họ vô tình nhưng cũng không ít người cố tình. Có người thông cảm, nhưng cũng có người đã nhìn tôi với con mắt "kỳ thị", nghĩ tôi là người phụ nữ chẳng ra gì. Đồng ý là cuộc sống cũng có người thế này thế kia, nhưng điều đáng nói ở đây là: có những người có lẽ đã rất gần tôi, nhưng khi biết chuyện họ nghĩ về tôi chẳng ra gì - đó là điều đáng buồn. Tại sao phải vậy? tại sao họ không thể hiểu cho tôi dù chỉ là 1 chút thôi. Tôi đã và đang "đấu tranh" cho cuộc sống của mình, không dám chia sẻ cùng ai - bởi có mấy người thông cảm với mình đâu. Tại sao phụ nữ thời này vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi vậy nhỉ? Cuộc sống độc thân vốn dĩ đã vô cùng vất vả, phải tự lo cho chính mình, phải tự cố gắng khi không có 1 bờ vai nào để tựa, phải tự làm tất cả những việc từ nhẹ nhàng đến khó khăn, phải lo sống sao cho tốt.... nếu không lại sẽ bị người đời khinh bỉ. Cứ tưởng mình cố gắng 1 chút rồi cũng sẽ vượt qua, nhưng thực sự vô cùng khó khăn đối với 1 người phụ nữ đã ly hôn.

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/tamsu/439290/index.html