Cuộc sống của người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An sau cơn lũ kinh hoàng

Đợt lũ lịch sử 2 ngày vừa qua, hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, kéo theo cuộc sống của người dân hai tỉnh miền trung này càng khó khăn hơn.

Từ đêm qua, người dân phải cuống cuồng tháo chạy khỏi nhà. Nhiều người phải leo lên nóc trú ẩn.

Anh Nguyễn Văn Thiện (37 tuổi; xóm Ấp Tiến, Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh) buồn rầu chia sẻ: “Rạng sáng hôm qua là nước lũ lên. Nước lên nhanh hơn năm ngoái. Tôi vội gọi cả nhà dậy cùng dọn đồ lên nóc nhà để ở".

Bé trai 7 tháng tuổi con anh Lâm ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê được bố mẹ đưa lên nóc nhà tránh lũ.

Một người dân huyện Hương Khê phải trèo lên mái nhà để tránh lũ.

Nước lũ tràn về khiến người dân không kịp trở tay sơ tán đồ đạc.

Mẹ, vợ và con anh Lê Văn Sỹ (xóm Thái Thượng, xã Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh) kịp leo trần nhà trốn lũ. Xóm Thái Thượng là một trong những xóm ngập nặng nhất của xã Lộc Yên. Chị Lê Thị Văn, vợ anh Sỹ cho biết chỉ trong 1 tiếng đồng hồ, cả làng cả xã bị ngập sạch.

Ông Lưu Văn Quý (Thái Thượng, Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh), 85 tuổi may mắn thoát chết đêm lũ về. Khi cơn lũ ập về, ông chỉ có một mình trong nhà. Nước dâng quá nhanh, ngập quá bàn thờ, tủ gỗ đã đổ sập xuống, may mà không đè trúng ông đứng cạnh đó.

Những hình ảnh xót xa tại thôn Thái Thượng, Lộc Yên, Hương Khê

Người dân chạy lũ ở chợ Hào, xã Hương Bình, Hương Khê (Hà Tĩnh)

Người dân ở khu vực trũng xã Minh Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) phải sơ tán lên trường trung học cơ sở. Mọi sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ đều diễn ra tại đây.

Những đứa trẻ xã Minh Hóa ngồi trên tường rào chơi trong khi xung quanh đã ngập trắng.

Một gia đình phải mang bàn thờ lên trường trung học cơ sở để thờ cúng do hai ông bà mới mất cách đây chưa lâu.

Chị Hương (xã Minh Hóa), mới sinh 10 ngày nhưng đã phải đi sơ tán. Chị cho biết trưa 14/10, khi thấy nước lũ dâng cao, mình vội ôm con lên trường trung học cơ sở. Dù đã đi chạy lũ nhiều lần, nhưng chưa lần nào thấy vất vả như lần này.

Do phương tiện không thể di chuyển, người dân phải thuê các thanh niên dùng phao kéo qua với giá 100.000 đồng/lượt.

Nhà dân ở xóm Thái Lan (TP Vinh, Nghệ An) - khu vực sông Cửa Tiền ngập trong biển nước.

Nhiều hộ nước ngập nhà phải mang đồ sang hàng xóm xin ở nhờ.

T.A (th)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cuoc-song-cua-nguoi-dan-quang-binh-ha-tinh-nghe-an-sau-con-lu-kinh-hoang-20161016092813321.htm