Cuộc sống bình dị ở nơi trú quân của đội tuyển Việt Nam

Bên ngoài không khí sôi động của giải bóng đá AFF Cup 2016, cuộc sống thường nhật của người dân Yangon (Myanmar) tiếp diễn một cách bình dị và gần gũi.

Một cậu bé 5 tuổi ở Yangon. Bố mẹ em làm nghề thợ may. 4 cặp vợ chồng chung sống dưới một mái nhà lụp xụp.

Chị Daw Thiri, một người thợ may, làm việc giữa căn nhà bừa bộn. Căn nhà nằm cách khu trung tâm Yangon chỉ một con ngõ nhỏ, dài chừng 30 m.

Bình minh trên hồ Kandawgyi. Hồ rộng 61 ha, là một trong hai hồ lớn nhất Yangon.

Hai người phụ nữ tìm cách sang đường. Đường phố Yangon không lớn, nhưng cấm xe máy. Ôtô luôn được chạy với tốc độ trên 40 km/h.

Một gia đình người Ấn Độ đưa con đi công viên trong ngày nghỉ.

Bước chân hai nhà sư trẻ trên đường phố trong cái nắng sớm mai.

Người thợ chuyên chở phế thải dọn đồ cho một căn nhà mới đập ra xây lại.

Hai chú chó sưởi nắng trong một con ngõ nhỏ. Nhịp sống trong ngóc ngách của Yangon vẫn bình yên, chậm rãi như làng quê Việt Nam hàng chục năm về trước.

Hạnh phúc đời thường của một gia đình bán lốp ôtô trên đường Parami.

Khuôn mặt chất phác, hiền lành đặc trưng của những người đàn ông già ở Yangon.

Gánh hàng hoa len lỏi giữa những con phố nhỏ.

Một gian hàng bánh rán, thứ quà dung dị và rẻ dành cho người nghèo.

Người bán rau với chiếc điện thoại di động, một hình ảnh dễ thấy ở Yangon thời công nghệ.

Sạp báo nhỏ bên lề đường phố.

Khu vệ sinh của một quán ăn.

Buổi chiều ở con đường ven hồ Inya. Khi mặt trời xuống, rất đông dân cư đến đây đi dạo.

Một quán cóc có nét tương đồng với làng quê Việt Nam.

Đức Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/yangon-co-gi-hay-post700021.html