Cuộc đua Tam mã ở Ligue 1: Trong nỗi nhớ Lyon

(TT&VH)- Montpellier (66 điểm), PSG (64 điểm) và Lille (59 điểm) đang hình thành nên một cuộc đua tam mã tranh ngôi vô địch Ligue 1. Cơ hội vẫn rộng mở với cả 3 nhưng dù đội bóng nào lên ngôi cũng khó có thể gây sự thuyết phục như thời đại của Lyon.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Hiện tượng Montpellier

Bị coi là một đội nhược tiểu nhưng Montpellier đã có những bước tiến thần tốc và cạnh tranh sòng phẳng với PSG trong 9 tháng qua. Hồi đầu mùa giải, không ai dám tin rằng đội bóng chỉ xếp thứ 14 mùa trước và mới thăng hạng 2 năm lại có thể giành được một vị trí ấn tượng như hiện nay. Khi Ligue 1 chỉ còn lại 6 vòng đấu, thầy trò Rene Girard vẫn đường hoàng xếp đầu bảng, hơn gã nhà giàu PSG 2 điểm và đang tràn trề cơ hội giành chiếc cúp bạc Hexagoal lần đầu tiên trong lịch sử của mình.

Không thể phủ nhận làn gió tươi trẻ Montpellier tạo ra nhưng cũng dễ nhận thấy rằng “La Paillade” thiếu chiều sâu cần thiết để trở thành một thế lực thực sự. Nếu không có sự sa sút của Lyon, Marseille, Bordeaux, nếu Lille không mất máu trầm trọng còn PSG có được sự ổn định cần thiết, Montpellier chắc chắn cũng chỉ dừng lại ở mức hiện tượng chứ không thể là một ứng cử viên vô địch như hiện nay.

Montpellier phụ thuộc quá nhiều vào sức sáng tạo của nhạc trưởng Belhanda và những bàn thắng của Giroud trong khi chất lượng của phần còn lại chỉ ở mức trung bình. Họ cũng chỉ xuất sắc trên sân nhà Mosson, nơi có mặt cỏ mượt mà bậc nhất nước Pháp, và không có gì nổi trội khi phải rời xa thánh đại này. Thất bại trên sân cỏ nhân tạo của Lorient hôm Chủ nhật vừa qua và trước đó 3 ngày là trận chiến ở Marseille là những minh chứng.

Thất vọng PSG

Một giờ trước trận đấu với Auxerre, hậu vệ Bisevac viết trên Twitter: “Cảm ơn Lorient" nhưng PSG của anh cũng chẳng xứng đáng với món quà bất ngờ ấy bởi đã thi đấu quá kém cỏi trước Auxerre. Bộ đôi Gameiro và Nene đã có một phút lóe sáng, giúp PSG có bàn mở tỷ số nhưng nhìn chung, cũng không thật sự nổi bật. Còn các ngôi sao khác như Menez hay đặc biệt là Javier Pastore tiếp tục gây thất vọng lớn.

Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Carlo Ancelotti cũng chẳng khá khẩm hơn khi không ngừng đưa ra những quyết định khó hiểu: đưa Armand vào thay Maxwell chấn thương; tung Pastore đang có phong độ cực thấp vào thế chỗ Gameiro và rút Bodmer ra, thay bằng Lugano. Những sự điều chỉnh ấy khiến PSG vốn chưa định hình được lối chơi lại càng thêm rối tung và hậu quả là Auxerre đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Anthony Le Tallec, tiền đạo không lớn nổi tại Liverpool.

Tuần trước tưởng đã hồi sinh sau chiến thắng trước Marseille nhưng để Auxerre cầm hòa, PSG cho thấy họ vẫn chưa thật sự thoát được khỏi vòng xoáy khủng hoảng. Thực ra, chỉ cách ngôi đầu của Montpellier 2 điểm, PSG vẫn còn nguyên cơ hội giành chức vô địch, nhất là khi mùa giải còn tới 6 vòng. Nhưng với một đội bóng được đầu tư khủng khiếp nhất châu Âu, hơn cả Man. City, phải rượt đuổi với một chú ngựa ô nhà nghèo rõ ràng là một nỗi xấu hổ.

Cơ hội nào cho Lille?

PSG và Montpellier cùng ngã ngựa đã làm sống lại giấc mơ bảo vệ chức vô địch của Lille, đội vừa bất ngờ trở lại khi giành được 12 điểm trong 5 trận gần đây. Tuy nhiên, để có thể trở thành đội bóng đầu tiên sau thời thống trị của Lyon giữ lại được cúp vô địch, Lille, đang thua Montpellier 7 điểm, sẽ phải hạn chế mất điểm tới tối đa. Đây là một nhiệm vụ dường như quá tầm bởi dù đang tăng tốc nhưng Lille chưa cho thấy sự ổn định dài hơi và trong 6 trận còn lại, đội bóng của Rudi Garcia sẽ phải tiếp cả PSG lẫn Montpellier.

Nếu Lille thất bại trong việc giữ ngôi vương ở lại Metropole, cúp vô địch Ligue 1 sẽ có chủ nhân mới trong năm thứ 4 liên tiếp. Cộng thêm sự sa sút khủng khiếp của những cựu vương như Bordeaux hay Marseille, điều này cho thấy sự ổn định đang là điều xa xỉ đối với các đội bóng, tạm được coi là lớn của Pháp. Người Pháp từng chán ngán với sự thống trị của Lyon nhưng khi không có lấy một đội bóng lớn có thể duy trì sự ổn định như “Sư tử sông Rhine”, dường như họ lại đang nhớ gã khổng lồ ngày xưa...

Hoài Trinh

6 nấc thang tới ngai vàng

Montpellier, 66 điểm

21/04 Valenciennes

27/04 TOULOUSE

01/05 Evian

05/05 RENNES

12/05 Lille

20/05 AUXERRE

PSG, 64 điểm

22/04 Sochaux

29/04 LILLE

02/05 St.Etienne

05/05 VALENCIENNES

12/05 Rennes

20/05 LORIENT

Lille, 59 điểm

21/04 DIJON

29/04 Paris SG

02/05 NICE

05/05 Caen

12/05 MONTPELLIER

20/05 Nancy

* Viết hoa đá sân nhà

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/153n20120418111029971t129/cuoc-dua-tam-ma-o-ligue-1-trong-noi-nho-lyon.htm