Cháu gái danh ca Thái Châu: 'Nhờ Mr. Đàm, tôi mua được nhà'

Nếu ca sĩ Hà My trách giận cậu ruột, danh ca Thái Châu, và khẳng định giữa hai chú cháu không có tình thân thì cô lại khóc khi chia sẻ về ân nhân Đàm Vĩnh Hưng.

Xuất hiện trong tập một chương trình Tình Bolero Hoan ca, ca sĩ Hà My khiến khán giả bất ngờ về giọng hát ngọt ngào dù nhiều năm qua không xuất hiện trên các sân khấu lớn. Ngạc nhiên hơn nữa khi cô và danh cha Thái Châu có mối quan hệ cậu – cháu.

Ngay trên sóng truyền hình, giọng ca Lâu đài tình ái không ngại trách mắng cháu gái: “Tổ cho mà không hưởng”. Anh cho rằng cháu sở hữu cả thanh và sắc, có thể bật lên trở thành ngôi sao nhưng việc sinh con khi mới 18 tuổi, từng ham chơi nên sự nghiệp tụt dốc không phanh.

Gặp Hà My sau chương trình, chị tỏ ra bức xúc trước những lời mắng của cậu ruột. “Nhiều người bảo sự việc vừa qua do dàn dựng để gây chú ý nhưng tất cả đều là sự thật. Tôi bất ngờ khi cậu nói mình nặng lời như thế và đến giờ vẫn còn ấm ức”, nữ ca sĩ giãi bày.

Chị bảo bản thân yêu nghề hát, chưa bao giờ không cố gắng với nghề. Nếu sa ngã vào chơi bời, nghiện ngập thì không còn giọng hát như hiện tại. Từ đây, Hà My kể nhiều câu chuyện đẫm nước mắt về đời mình.

Hà My là cháu ngoại của nghệ sĩ cải lương tài danh Năm Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Thành.

'Tôi và cậu Thái Châu không có tình thân'

Là cháu ngoại của nghệ sĩ cải lương tài danh Năm Cần Thơ, ba mẹ đều là nghệ sĩ cải lương nên Hà My sở hữu giọng ca ngọt, trữ tình. Sau 14 năm cùng ba sống đời lang bạt, đi theo gánh hát, cô bé đến Sài Gòn bắt đầu hát tân nhạc. Giọng ca của cô bé 14 tuổi lập tức được chú ý và yêu thích. Ngọc Sơn đã mời Hà My thu âm cùng mình, hát cùng anh dù trước đó, anh chưa từng song ca với bất kỳ nữ ca sĩ nào.

Nổi tiếng, được bầu show săn đón, một bước vụt thành sao, lại sẵn mang cá tính mạnh mẽ, cháu gái Thái Châu không thể tách mình ra khỏi cuộc chơi tại quán bar, vũ trường. “Tôi thường đi vũ trường, dùng chất kích kích cùng Y Phụng, Lê Giang. Tuy nhiên đó chỉ là giải tỏa stress, không phải nghiện ngập”, cô nói.

Năm 18 tuổi, sự nghiệp rộng mở, Hà My lại gắn bó với bạn diễn Vũ Duy và sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, mối tình nghệ sĩ cũng không kết thúc có hậu.

Sáu năm sau, cả hai đường ai nấy đi, một mình cô nuôi con. Khó khăn càng chồng chất khó khăn khi ba Hà My bị bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, liên tục phải nhập viện. Để có tiền viện phí cho ba, Hà My phải bán đi nhiều món đồ trang sức, vay mượn bạn bè.

Năm 2007, Hà My lên xe hoa cùng một doanh nhân. Đó là đám cưới đình đám có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Tấn Beo… nhưng mối tình sớm nở tối tàn, kết thúc ngay trong năm đó.

Nữ ca sĩ cho biết chị không chịu được những trận đòn ghen tuông vô cớ của chồng. Ngay trong ngày cưới, chị bị chồng đánh vào giữa mặt. “Có người phụ nữ nào muốn nhiều chồng đâu. Tất cả đều là số phận rồi”, chị trầm tư.

Từng được đánh giá là thần đồng khi 14 tuổi nhưng giờ đây Hà My hầu như không có show diễn, cuộc sống khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thành.

Hiện nay, cuộc sống Hà My chỉ trông chờ vào những show hát tiệc, sân khấu tỉnh. Căn nhà của cô dột nát hai năm nay nhưng nữ ca sĩ không có tiền sửa chữa. Không những thế, một mình cô phải nuôi mẹ già, con gái và cháu ngoại.

Cuộc sống khó khăn, sự nghiệp tụt dốc, bên cạnh còn có người thân - danh ca Thái Châu, vì sao chị không nhờ vả? Khi người viết thắc mắc điều này, Hà My thẳng thắn cho biết dù là tình ruột thịt nhưng cô và cậu Thái Châu ít gặp gỡ, trò chuyện. Khi cậu còn ở Việt Nam, cậu cháu chỉ gặp nhau trong các chương trình. Đến khi cậu sang nước ngoài định cư thì khoảng cách càng xa hơn.

Hà My không quên trách cậu chỉ nghe tin đồn mà không hiểu sự tình của mình thế nào. “Bao nhiêu năm qua có bao giờ cậu nghĩ tôi sống thế nào. Tại sao không hỏi thăm hay giúp đỡ tôi mà lại trách mắng. Tôi lại không thể mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của cậu. Mọi người đâu ai biết tôi là cháu cậu. Tôi còn không dám nhận cậu. Trong nghề nghiệp có biết bao cơ hội đến, tôi không thể nắm bắt được không phải vì không muốn mà vì luôn có gì đó cản trở lại”, cô nói.

Theo Hà My lý do sự nghiệp của mình đi xuống không hẳn vì ăn chơi, sinh con sớm. Theo cô, trong thời buổi công nghệ cần phải đầu tư ra sản phẩm, có người quản lý, truyền thông thì cô chỉ có một mình, không tiền bạc, không mối quan hệ.

Giọng ca Đời là bể dâu cho biết thêm sau 12 năm thì cậu cháu mới gặp lại nhau trong chương trình Tình Bolero Hoan ca. Sau khi mắng cháu gái trên sóng truyền hình, Thái Châu cũng không gặp và trò chuyện với cháu ở ngoài. Vì thế nữ ca sĩ khẳng định giữa mình và cậu không có tình thân.

Hà My xúc động khi nhắc đến ân tình của Mr. Đàm. Ảnh: Nguyễn Thành.

'Nhờ Đàm Vĩnh Hưng, tôi mua được nhà'

Nếu nhắc tới cậu Thái Châu, trong Hà My ẩn chứa sự giận hờn thì nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, cô nghẹn ngào, xúc động không nói nên lời. Ca sĩ sinh năm 1976 kể Mr. Đàm chính là ân nhân của đời mình. Năm 2005, cô bất ngờ nhận được lời mời sang Mỹ biểu diễn từ ông hoàng nhạc Việt.

Tuy nhiên, hồ sơ của cô rất yếu vì không có tài sản, không chồng nên Hà My đi phỏng vấn 3 lần thì đều bị rớt. Với quyết tâm để đàn em sang Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng lúc ấy đang diễn ở xứ cờ hoa đã không ngại về nước, dắt cô đi phỏng vấn. Nhờ đó Hà My được đi lưu diễn ở Mỹ trong một tháng.

Sau chuyến đi, ông hoàng nhạc Việt trả cát-xê cho Hà My một tỷ đồng. Nhờ số tiền này cô mua được căn nhà ở quận 7 - hiện thực hóa mơ ước lớn của mình sau 15 năm đặt chân tới Sài Gòn.

Một mình Hà My nuôi mẹ già, con gái và cháu nhỏ. Ảnh: Nguyễn Thành.

Hà My xúc động nói: “Một ngôi sao lớn như anh Hưng mà bỏ cả công việc, bằng mọi giá đưa mình đi Mỹ, có phải như thế là điều quá may mắn của tôi không. Anh Hưng thương mến có lẽ vì giọng hát của tôi. Khi anh đưa số tiền lớn, tôi không nghĩ cát-xê được như vậy. Có lẽ anh cố ý đưa thêm, muốn giúp cuộc sống của tôi bớt cực. Tôi quý trọng và suốt đời này không quên ơn anh”.

Cũng trong chuyến đi Mỹ, Hà My nhận được lời mời vào trung tâm Thúy Nga từ MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Tuy nhiên, tình thế lúc ấy buộc cô phải từ chối.

Cô kể: "Chú Ngạn nói 40 năm qua hàng ngày chú phải nghe rất nhiều băng đĩa của mọi người gửi về nhưng tôi là người đặc biệt nên chú không cần nghe đĩa, chính thức mời về Thúy Nga cộng tác".

Hà My được biết tới là cháu ngoại của nghệ sĩ cải lương tài danh Năm Cần Thơ. Mẹ cô là nữ danh ca Kim Hà, ba là nghệ sĩ Tấn Đạt và là cháu gái ruột Thái Châu.

Hà My sinh năm 1976 tại Cà Mau. 8 tuổi cô đã có vai diễn đầu tiên trong vở tuồng Bao Công xử án Quách Què. Đầu năm 2000, Hà My hát cùng Ngọc Sơn và được đánh giá là cặp song ca dân ca ăn khách nhất miền Nam.

Những ca khúc cặp đôi đã thể hiện thành công như Ai cho tôi tình yêu, Cây cầu dừa, Xin thời gian qua mau.. Riêng CD Đời là bể dâu của cô lập kỷ lục về số lượng phát hành năm 2006.

Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuoc-doi-dam-nuoc-mat-cua-chau-gai-danh-ca-thai-chau-post723781.html