Cuộc đại di cư điên cuồng nhất Trung Quốc: Bé con chết trên đường về quê vì mưa rét

Chang He, đạo diễn một bộ phim tài liệu năm 2011 về những chuyến "xuân vận" của người Trung Quốc, cho hay có nhiều câu chuyện bi thương trong số 2,98 tỷ chuyến đi suốt kỳ nghỉ Tết dài 40 ngày.

Tết sắp đến, ai cũng mong được về nhà đoàn tụ với gia đình. Chính vì vậy mà giao thông dịp Tết luôn trở thành một nỗi ám ảnh với nhiều người, đặc biệt là ở đất nước đông dân nhất thế giới như Trung Quốc.

Đợt "xuân vận" về quê ăn Tết của người Trung Quốc bắt đầu từ hôm 13/1. Giới chức ước tính 8,5 triệu chuyến đi đã diễn ra chỉ trong ngày đầu tiên.

2016 là đợt "Xuân vận" sớm nhất tại Trung Quốc trong 5 năm trở lại đây. Ảnh: Chinatopix Via AP

"Xuân vận", từ chỉ cuộc di chuyển về quê ăn Tết của hàng triệu người Trung Quốc, năm nay bắt đầu từ 13/1 tới 21/2, ước tính đạt 2,98 tỷ chuyến đi, theo Shanghaiist.

Phóng viên Peter Sadbolt của CNN nhận xét, "xuân vận" là sự kiện con người di chuyển lớn nhất hành tinh. Năm ngoái, số km trung bình một người di chuyển trong "xuân vận" là 410 km, khiến tổng số km người Trung Quốc di chuyển trong xuân vận đạt 1,2 tỷ km, gấp 8 lần khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời.

Đi xe máy về quê chủ động hơn các phương tiện khác và cũng rẻ hơn. Ảnh: IC

Theo thống kê của Cục Đường sắt Vũ Hán, trong vòng 40 ngày cao điểm, số hành khách đi lại bằng tàu hỏa ước tính khoảng 24.290.000 lượt người, tăng hơn 9%, tức là khoảng 2.000.000 so với năm ngoái. Đợt cao điểm trong ngày có thể sẽ lập kỷ lục mới với 850.000 lượt người.

Chỉ riêng tại Quảng Đông, có khoảng nửa triệu chuyến đi bằng xe máy diễn ra mỗi năm. Những người lên thành phố kiếm sống không có lựa chọn nào khác bởi phương tiện công cộng như máy bay, tàu, xe khách thường đắt đỏ và khó mua vé dịp sát Tết.

Bố buộc con vào sau xe máy. Ảnh: IC

Trong khi đó, mỗi năm họ chỉ có một lần để về quê đoàn tụ với gia đình và con cái. Chang He, đạo diễn một bộ phim tài liệu năm 2011 về những chuyến "xuân vận" của người Trung Quốc, cho hay đoàn làm phim đã nghe nhiều câu chuyện bi thương dọc đường đi của họ.

Một người kể rằng có đôi vợ chồng nọ chở con về quê. Đứa trẻ được cho ngồi giữa bố mẹ và ôm chặt để tránh mưa rét. Tuy nhiên, khi về tới nơi, họ mới nhận ra đứa con đã tử vong vì ngạt thở.

Quãng đường về quê ở Trung Quốc dài gấp 8 lần từ Trái Đất đến Mặt Trời. Ảnh: News.cn

Hay như Wang Zhengnian cùng vợ và ba người bạn lái xe tới 1.350 km suốt 5 ngày để về quê. Họ khởi hành từ sáng sớm đến tối mịt, dưới trời mưa, qua những đoạn đường gồ ghề và thường không ăn gì.

Tới đêm, cả 5 người ngủ chung một phòng trong khách sạn giá rẻ để tiết kiệm tiền. Họ cũng không có điện thoại và phải dựa vào các bản đồ giấy để tìm đường khiến không ít lần rơi vào cảnh đi lạc.

Cuộc đại di cư mỗi năm nhân dịp Tết của Trung Quốc. Nguồn: Ruptly TV

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cuoc-dai-di-cu-dien-cuong-nhat-trung-quoc-be-con-chet-tren-duong-ve-que-vi-mua-ret-15448-4.html