'Cuộc chiến' vỉa hè: Ông Đoàn Ngọc Hải bị buộc ngưng xuống đường

Chiến dịch đòi lại vỉa hè cho người đi bộ ở Quận 1, TP.Hồ Chí Minh được ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận này khởi xướng trong thời gian qua, nay ông Hải chính thức bị buộc ngưng xuống đường.

"Quận Ủy quận 1 ra một văn bản và thêm một văn bản của UBND Quận 1, yêu cầu tôi phải ngưng xuống đường dẹp dọn trật tự lòng lề đường. Tôi phải tuân thủ", ông Hải cho Một Thế Giới cho biết.

Hàng quán buôn bán lấn chiếm vỉa hè trên đường Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé Q.1 (ảnh Quốc Bình chụp ngày 17/5).

Theo Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải: "Tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã tái diễn, sau khi tôi bị buộc phải tạm ngưng chiến dịch chấn chỉnh trật tự lòng lề đường. Công sức của anh em trong hai tháng gần như đã trở về con số 0. Hàng ngày đi ra đường, tôi thấy rõ cảnh vỉa hè nhếch nhác, bề bộn. Rất khó chịu nhưng làm sao được khi tôi không còn đứng đầu chiến dịch và có quyền xử lý vi phạm, cũng như khiển trách cán bộ cấp dưới?".

Trước việc Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải đột ngột ngừng xuống đường, khiến nhiều lời đồn đoán ông Hải đã bị cấp trên khiển trách, kỷ luật.

Trước thắc mắc của nhiều người về tính đúng, sai và có đúng luật hay không, khi đoàn kiểm tra liên ngành Quận 1 quá "mạnh tay", tháo dỡ, đập bỏ những vật cản trên vỉa hè ngay tức khắc. Ông Đoàn Ngọc Hải nói: "Tôi khẳng định là mình làm đúng luật Giao thông đường bộ. Những vật cản trên lòng lề đường là phải giải tỏa ngay, nhường đường cho người đi bộ, tránh tai nạn giao thông. Tôi không áp dụng luật xử lý Vi phạm hành chính vì đó là những vật cản nằm trên vỉa hè. Khi nào trên công trình dân dụng có sai phạm thì mới xử phạt hành chính".

Buôn bán, đậu xe lấn chiếm vỉa hè ở đường Hải Triều đã đẩy người đi bộ xuống lòng đường. (ảnh Quốc Bình chụp ngày 17/5)

Vị Phó chủ tịch Quận 1 nói tiếp về những khó khăn: "Lãnh đạo các phường làm không xong, cứ ngồi nhìn và chờ đợi cấp trên thì làm sao xong việc được? Biết bao giờ vỉa hè mới thông thoáng, khi ai cũng nghĩ phần đường dành cho người đi bộ là của riêng mình? Tôi phải đích thân làm là vì vậy. Nếu muốn được lòng tin của nhân dân Quận 1 thì mọi cán bộ phải quyết tâm hơn nữa, cũng như không ngại đụng chạm và lợi ích nhóm".

Xe ô tô đậu hàng đôi dưới lòng đường Nguyễn Du, nơi trước đây đoàn kiểm tra Quận 1 thường xuyên lui tới. (ảnh Quốc Bình chụp ngày 17/5)

Về những việc mình đã làm được trong thời gian qua, nhận được cả sự ủng hộ và phản ứng, ông Đoàn Ngọc Hải nói: "Cái quan trọng là chúng ta đang lập lại trật tự, kỷ cương phép nước. Đó là điều quan trọng mà mọi cán bộ, nhân dân Quận 1 phải hướng đến, nếu muốn có một xã hội tốt đẹp".

Trước khi chiến dịch giải cứu vỉa hè tại Quận 1 tạm ngừng khoảng 1 tháng, đích thân ông Đoàn Ngọc Hải thường xuyên dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xuống đường, chỉ đạo đập bỏ, tháo dỡ hàng ngàn bậc thềm cản chân người đi bộ, nhiều bảng hiệu lấn chiếm không gian, xử phạt và cẩu về kho cả nghìn chiếc xe ô tô đậu sai quy định...

Xe công vụ đậu sai cũng bị ông Hải lệnh cẩu về phường xử lý - Ảnh internet

Vị Phó chủ tịch Quận 1 không chừa một "vùng cấm" nào, có thể ra lệnh đập bỏ một bậc thềm lấn chiếm của một cơ quan nhà nước, xử phạt và cẩu xe biển số xanh 80B, biển số đỏ, ngoại giao...đậu sai nơi quy định, mang về nhập kho. Tình trạng buôn bán nhếch nhác, bầy hầy trên vỉa hè ăn sâu vào tâm khảm nhiều người cũng tạm thời bị xóa bỏ. Quận trung tâm thành phố đã trở nên thông thoáng, là đô thị hình mẫu cho cả nước, chỉ sau hơn 2 tháng chấn chỉnh trật tự.

Thế nhưng, tình trạng tái chiếm vỉa hè tại quận 1 đã mạnh mẽ trở lại, sau khi chiến dịch "giải cứu vỉa hè" tại Quận 1 đột ngột tạm dừng. Hàng quán đã có thể bày bán ghế trên vỉa hè vô tư. Tài xế ung dung tự tin đậu xe thoải mái trên vỉa hè, không còn nơm nớp lo sợ xe bị "cẩu" về nhập kho, bị phạt nặng ...

Mọi "thành quả" của Quận 1, cũng như cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải gần như bị xóa sổ. Giấc mơ "biến quận trung tâm TP.HCM thành Singapore" của người dân Quận 1 tan tành như mây khói theo những vỉa hè bề bộn, nhếch nhác.

PV

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/cuoc-chien-via-he-ong-doan-ngoc-hai-bi-buoc-ngung-xuong-duong-p49171.html