Cuộc chiến ma túy nơi vùng biên 'nóng'

Hồng phiến, heroin… vẫn nóng bỏng ở biên giới Việt-Lào, nơi tiếp giáp với các tỉnh: Điện Biên, Sơn La. Để xóa sổ các đường dây, chặt đứt đường đi của ma túy, các lực lượng: Hải quan, Công an, Biên phòng dày công lập kế hoạch phá án.

Đối tượng Mùa A Hồng. Ảnh do lực lượng Hải quan Điện Biên cung cấp

Đến hết tháng 9-2016, lực lượng Hải quan Điện Biên phát hiện, phối hợp bắt giữ 15 vụ ma túy.

Trong đó, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy phối hợp bắt giữ 6 vụ/10 đối tượng, thu giữ 21 bánh heroin; 30.879 viên ma túy tổng hợp. Tổ Kiểm soát ma túy ở các Chi cục Hải quan cửa khẩu: Lóng Sập, Chiềng Khương (Sơn La) phối hợp bắt giữ 9 vụ/15 đối tượng; thu giữ 7.997 gam thuốc phiện; 558,19 gam heroin; 4.139 viên ma túy tổng hợp.

Trong chuyến công tác tại Điện Biên mới đây, phóng viên Báo Hải quan có dịp gặp gỡ những cán bộ thuộc Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên)- đơn vị từng tham gia hàng chục chuyên án ma túy trên địa bàn. Ông Đào Ngọc Sơn, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) nhớ như in mọi tình tiết vụ việc, lẫn tên, tuổi, địa chỉ của các đối tượng buôn hàng “nóng”. Đơn cử như vụ việc có sự tham gia của đối tượng Mùa A Hồng (trú tại huyện Nậm Pồ, Điện Biên) vận chuyển gần 24.000 viên ma túy tổng hợp, 5 bánh heroin do lực lượng Hải quan phối hợp bắt giữ vào ngày 31-8-2016. Theo như tin mà lực lượng chức năng nhận được, Hồng “nổi danh” vì thường xuyên có những giao dịch ma túy với một đối tượng người Lào (dân tộc Mông ở Phong Sa Lỳ, Lào). Vả lại do thiếu tiền mua xe ô tô nên Hồng quyết “đánh quả lớn”. Chính vì vậy, sau khi nhận được đơn hàng “khủng”, Hồng gọi ngay cho đối tác bên Lào tìm cách đưa hàng vượt biên. Để tránh mặt lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, Hồng dùng xe máy di chuyển hơn 100 cây số đường rừng từ huyện Nậm Pồ ra khu vực đường mòn cánh gà cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Gặp được Hồng thống nhất xong giá cả, số lượng hàng, đối tượng người Lào không về theo đường cũ mà men theo đường mòn (gần Mốc 49 thuộc địa phận huyện Nậm Pồ) để về lấy hàng.

Những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9-2016 khá bận rộn với những cán bộ, chiến sỹ: Hải quan, Công an, Biên phòng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Để chuẩn bị cho trận đánh lớn, Ban chuyên án mang bí số 816 được thành lập có sự tham gia của hàng chục cán bộ, chiến sỹ mưu trí, tinh nhuệ. Sau nhiều lần họp bàn, một nhánh trinh sát được cắt cử thường xuyên bám địa bàn quyết không để mất dấu đối tượng. Nhánh còn lại luôn sẵn sàng tiếp ứng để tránh thương vong xảy ra khi giáp mặt với đối tượng phạm tội ma túy vốn liều lĩnh, manh động.

Chân tướng sự việc dần lộ diện, đối tượng người Lào mang hàng trót lọt qua biên giới và giao lại cho Hồng. Số tiền mà Hồng nhận được nếu giao dịch thành công là 40 triệu đồng. Theo như kế hoạch đã định, Hồng trực tiếp liên lạc và giao hàng tại một cây cầu thuộc địa phận huyện Nậm Pồ (cây cầu có vị trí một phía là núi đá, một phía là vực sâu-PV). Tuy nhiên, đến hẹn giao hàng nhưng Hồng không xuất hiện.

Tang vật. Ảnh do lực lượng Hải quan Điện Biên cung cấp.

Tưởng như chuyên án lần này thất bại, bất ngờ lực lượng nhận được tin báo, Hồng sẽ thực hiện giao hàng tại một nhà nghỉ bình dân ở huyện Nậm Pồ. Thời cơ đã đến, đêm ngày 31-8-2016, Hồng đến giao hàng đúng như đã hẹn. Nhận được tín hiệu xuất kích, lực lượng chức năng bí mật tiếp cận hiện trường, ập bắt bất ngờ khiến Hồng không kịp trở tay. Khám xét tại chỗ, lực lượng thu giữ trên người của Hồng có một con dao nhọn, dài, cùng 5 bánh heroin và gần 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Không dừng lại ở đó, tiếp tục mở rộng chuyên án, một nhóm đối tượng ở Điện Biên thuộc “tầm ngắm” của lực lượng chức năng khi thường xuyên liên hệ với các đối tượng ở địa bàn Mộc Châu, Sơn La. Nhóm đối tượng này hoạt động rộng, liên tỉnh, không theo một quy luật nhất định nào nên ít nhiều gây khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo xuyên suốt của tập thể Ban chuyên án, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng quyết tâm “cất mẻ lưới” bằng mọi giá. Nhận được tin từ cơ sở, các đối tượng chuẩn bị đưa ma túy từ Sơn La lên Điện Biên giao bán với số lượng lớn nên Ban chuyên án họp bàn và quyết định phá chuyên án.

Các tổ trinh sát sẵn sàng nhận nhiệm vụ cắm chốt ở các ví trí. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 7-9 -2016, hai đối tượng gồm: Lò Thị Xuân và Đàm Hồng Quân điều khiển xe ô tô đến Nhà nghỉ Hoa Ban (có địa chỉ tại số 239, đường Võ Nguyên Giáp thuộc tổ 11, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ). Xe dừng, chỉ mình Xuân xuống xe và có cầm theo một túi nilon màu hồng bước vào nhà nghỉ, nơi có Lò Văn Cương đang chờ nhận hàng. Lúc này, hòng đánh lạc hướng điều tra của lực lượng chức năng, Quân quyết định quay xe di chuyển vào trung tâm thành phố chờ người. 5 phút sau Xuân từ trong nhà nghỉ bước ra. Thấy vậy, Ban chuyên án lập tức chỉ đạo 3 mũi trinh sát lần lượt khống chế Xuân ngay tại cửa nhà nghỉ, ập bắt đối tượng Cương bên trong và khống chế Quân ngay tại quảng trường. Tại phòng nghỉ số 203, lực lượng chức năng khống chế Cương, thu giữ 6 bánh heroin. Tiếp tục kiểm tra xe ô tô do Quân điều khiển, lực lượng thu giữ thêm 6 túi nilon chứa 1.188 viên hồng phiến (ma túy tổng hợp), cùng 2 bánh heroin.

Việc phá thành công chuyên án trên, không chỉ dừng lại ở việc xóa sổ đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn mà lực lượng chức năng còn phát hiện, chặt đứt tuyến đường vận chuyển ma túy từ Sơn La-Điện Biên-Lào Cai để đi Trung Quốc.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/cuoc-chien-ma-tuy-noi-vung-bien-nong.aspx