Cuộc chiến của các hoàng tử

Cavani cống hiến cho PSG đã lâu. Neymar thì mới đặt chân đến sân Parc des Princes. Thế nhưng hai ngôi sao này không ai chịu nhường ai.

Giờ luận về Neymar, để xem tiền đạo người Brazil số má ra sao? Ở xứ Samba, lâu lắm rồi, người ta không còn phải đau đầu tìm số 2, số 3… vì Neymar là số 1 độc tôn. Chắc chắn rồi, không đâu ở đất nước Brazil, có cái tên nào được nhắc đến nhiều như Neymar ở thời điểm này. World Cup 2014, chủ nhà Brazil bại trận thảm họa trước đội tuyển Đức; người ta đã mổ xẻ thất bại này bằng hàng nghìn bài báo, phóng sự nhưng không ai trách Neymar. Đơn giản, Neymar được coi là người sẽ hồi sinh và lấy lại danh dự cho bóng đá Brazil.

Ở đội tuyển vàng-xanh, anh là số 1. Vậy số 1 ở Brazil không lý gì lại lép vế trước số 1 Argentina Messi ở Barca. Lý do Neymar rời đội bóng xứ Catalan thì có nhiều, nhưng có lẽ tựu trung lại, chính Neymar thừa hiểu việc số 1 Brazil không thể là cái bóng của số 1 Argentina, lại càng không thể là số 3 của đội bóng, sau số 2 Suarez-một người Urugoay khác.

Khi ăn mừng, Cavani cũng khéo tránh nhìn mặt Neymar. Ảnh: Peru21

Sang PSG, Neymar phải đối diện với số 1 khác, Cavani. Thực lòng mà nói trên sân cỏ lục địa già lúc này, tiền đạo người Urugoay Cavani cũng chỉ ở mức kha khá. Có điều ở PSG, anh là ma cũ, thế nên dù muốn hay không, một Neymar ma mới cũng phải biết điều.

Thời còn khoác áo Barca, không bao giờ Neymar muốn chiếm vị trí số 2, số 1 đội bóng, bởi ở CLB này, ai cũng thuộc lòng khẩu hiệu “Més que un club” (tạm dịch: Còn hơn cả một đội bóng). Cầu thủ coi nhau như người thân trong gia đình. Trong mỗi chuyến hành quân đá sân khách, Messi, Neymar và đồng đội luôn mặc đồ giống nhau. Neymar, Messi cùng Suarez đã tạo nên bộ 3 huyền thoại lừng danh thế giới M-S-N. Dù muốn hay không, chơi bóng và ở bên cạnh những ngôi sao nổi danh như Messi, Suarez thì Neymar được lợi nhiều! Khi Messi thừa nhận tài năng của Neymar thì ngôi sao người Brazil đã biết vị trí lẫn vị thế của mình trong làng túc cầu thế giới. Messi luôn tạo điều kiện cho Neymar tỏa sáng, đó là điều không phải bàn cãi. Cái hay của Messi chính là cái may của Neymar lẫn đội bóng Barca.

Nhưng như trên đã phân tích, số 1 Brazil không thể phục vụ số 1 của Argentina. Ở xứ Samba, người ta không chấp nhận chuyện đó. Neymar biết chuyện tế nhị này thật tế nhị! Số 10 của PSG rời Barcelona vì muốn chứng tỏ bản thân và thoát khỏi cái bóng Messi-số-1. Ở sân Parc des Princes (Công viên các Hoàng tử), Neymar trở thành tâm điểm và nhân vật chính. Neymar thực tình không cần phải tranh phạt đền với Cavani, nhưng anh vẫn làm thế vì muốn cả thế giới thấy rằng, tôi - Neymar không phải dạng vừa đâu. Neymar đã lớn, nhưng chưa thực sự trưởng thành. Ở Parc des Princes, Neymar vẫn chỉ là hoàng tử, chứ chưa thực sự là ông hoàng.

Cavani ở đây đã lâu nên dù muốn hay không, giới chủ Ả Rập vẫn dành cho tiền đạo người Urugoay này sự tôn trọng nhất định. Mà cũng có thể, họ muốn một cuộc chiến tích cực, một cuộc ganh đua đầy màu sắc giữa Neymar-Cavani nổ ra, chỉ để có lợi cho đội bóng.

Giới chủ PSG quả là lắm chiêu trò chứ không đơn giản như mọi người từng nghĩ, như kiểu chăm chăm hút dầu bán lấy tiền mua siêu sao. /.

MINH MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/cuoc-chien-cua-cac-hoang-tu-518549