'Cuộc chiến' có 1-0-2 bằng giấy nhớ

(Baonghean.vn) - Giấy nhớ post-it là vật dụng quen thuộc của giới văn phòng. Nhưng cũng có lúc chúng lại trở thành ngòi nổ khơi mào cuộc chiến giữa những bộ óc sáng tạo.

Mọi chuyện bắt đầu từ những mẩu giấy ghi chú xếp thành từ “Hi” (“Xin chào”) đơn giản trên tầng 6 tòa nhà số 75 đường Varick, New York, Mỹ.

Sau đó, câu phản hồi “Sup” (“Gì thế?”) xuất hiện trên tòa nhà bên kia đường, số 200 phố Hudson.

Vốn dĩ cả 2 tòa nhà đều là nơi đặt văn phòng của các công ty truyền thông và marketing, nên cũng dễ hiểu khi câu chuyện nhanh chóng biến thành một cuộc chiến về sự sáng tạo.

Những ô cửa sổ bắt đầu được lấp đầy bởi các tin nhắn và hình ảnh ngộ nghĩnh.

Ai đó thậm chí còn “chơi” luôn cả biểu tượng ứng dụng tin nhắn Snapchat dễ thương.

Những người khác chọn cách gia nhập “cuộc chiến” bởi những kiểu tùy hứng hơn.

Ngay cả những chú chim nổi tiếng Angry Bird cũng bị kéo vào cuộc!

Thương hiệu giấy nhớ nổi tiếng 3M cũng tham chiến bằng cách cung cấp “đạn dược” (giấy nhớ) miễn phí cho các bên.

Khi cuộc chiến sáng tạo ngày một bùng nổ hơn, có vẻ như tình thế trở nên bất phân thắng bại.

Ngay cả người nhện cũng không thể dừng “cuộc chiến” đến hồi cam go này lại!

Không còn cách nào khác, hãng Havas Worlwide đành tìm cách ấn tượng nhất để đưa “cuộc chiến” đến hồi kết.

Nhân viên của hãng này quyết định cùng nhau ở lại văn phòng, ăn pizza và uống bia để cùng làm nên màn kết hoành tráng, đoạn video này sau đó đã được Spectacle Studio công bố.

“Cuộc chiến” sáng tạo sau đó đành khép lại khi quản lý tòa nhà yêu cầu tất cả những ai tham gia phải nhanh chóng gỡ bỏ hết các mẩu giấy nhớ trên cửa sổ.

Trung Nam

(Theo Boredpanda)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201605/cuoc-chien-co-1-0-2-bang-giay-nho-2699946/