Cùng 'Người đàn bà đẹp' săn hoa rẻ như cho dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Yêu hoa, mê hoa và có đến gần 20 năm kinh nghiệm mua hoa nên chị Trần Diệu Thúy, Long Biên, Hà Nội, luôn biết cách làm đẹp tổ ấm với hàng trăm bông hoa nhưng nhiều khi chưa mất tới 100.000 đồng.

Để cắm bồn hoa hồng thơm này,chị Diệu Thúy chỉ mua hết khoảng 50.000 đồng.

Ngắm ngôi nhà xinh xắn, đẹp đến từng cm với rất nhiều loại hoa của chị Diệu Thúy trên facebook, không ít chị em bày tỏ sự “ghen tỵ”, ước ao được sống trong không gian đẹp với góc ban công tràn ngập hoa hồng hay chiếc bồn rửa bát luôn bừng sáng bởi hoa hướng dương, hoa cát tường…

Nhiều người lầm tưởng, để có được tổ ấm tuyệt đẹp ấy, gia đình chị Thúy hẳn là “đại gia” vì sẽ phải chi rất nhiều cho những thú chơi tao nhã, đặc biệt luôn thích khoác áo mới cho căn nhà bằng hàng trăm bông hoa đẹp, quyến rũ.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, chị Diệu Thúy cho biết: “Nếu đam mê các chị em sẽ mua được hoa đẹp với giá rất rẻ. Như tôi, vốn mê hoa, thích cảm giác được đi chợ hoa để được ngắm, lựa chọn những loài hoa yêu thích nên gần 20 năm nay luôn “lọ mọ” ở chợ hoa. Do đó, cũng có đôi chút kinh nghiệm mua được hoa rẻ, đẹp, cũng như cách cắm và giữ hoa sao cho tươi lâu”.

Biết cách mua hoa, bình loa kèn "khủng" gồm hơn 200 bông này chỉ tiêu tốn của chị em khoảng 100.000 đồng.

Theo chị Diệu Thúy, ngày thường ở các chợ hoa bán buôn như chợ Hà Đông, Quảng Bá… giá hoa rất rẻ, chỉ khoảng 10.000 - 15.000 đồng/bó hồng (100 bông). Chỉ đến hôm Rằm, hay mùng 1, giá hoa mới lên tới 50.000 đồng/bó. Thậm chí, sát Tết, cháy hàng thì hoa hồng cũng mới có giá 100.000 đồng/bó.

“Như dịp nghỉ lễ 30/4 và mùng 1/5 này, giá hoa loa kèn cũng chỉ ở mức 120.000 - 130.000 đồng/bó (100 bông), tức 1.200 - 1.300 đồng/bông; chứ đúng vụ, hoa này chỉ khoảng 200 - 300 đồng/bông. Trong khi, đa số chị em vẫn phải mua 2.000 - 3.000 đồng/bông”, chị Thúy chia sẻ.

Với hoa lan, cát tường, giá nhỉnh hơn chút so với hoa hồng, hoa loa kèn, giá khoảng 60.000/bó gồm 10 cành.

Giải đáp câu hỏi làm thế nào để mua được hoa rẻ mà đẹp? Chị Thúy “bật mí”, tầm 22 giờ đêm là các nhà vườn bắt đầu mang hoa đến chợ Quảng Bá để bán. Trong đó, ngoài số ít nhà vườn là tự mang hoa đến bán tại chợ thì phàn lớn là đã có thỏa thuận trước với các mối buôn. Vậy nên, nếu là người mới chơi hoa, dù có lên chợ hoa tầm này, cũng chưa chắc chị em đã mua được hoa giá rẻ như nêu trên vì các nhà buôn đều tranh trả lời, tranh bán hoa khi có khách yêu hoa hỏi mua.

“Đã có thâm niên đến 7 - 8 năm hầu như ngày nào cũng có mặt ở chợ hoa đêm nên tôi biết rõ một số mối nhà vườn. Do đó, dù nhà buôn có “mặt nặng mày nhẹ” thì tôi vẫn có cách để mua được hoa đẹp, đúng loài hoa mình cần với giá cả gần bằng mua buôn”, chị Thúy cho hay.

Ban công rực rỡ sắc hoa khiến "vạn người mê" của gia đình chị Diệu Thúy.

Tuy nhiên, nếu không bị bó buộc vào việc phải mua loại hoa gì, chị em ít khi lên chợ hoa vẫn có thể mua được hoa đẹp, giá rẻ bằng cách đến chợ lúc 6 - 7 giờ sáng. Lúc này, có thể tìm đến một số sạp hoa ở giữa chợ để trả giá, đây là nơi đã gom hoa của các nhà vườn đã lỡ buổi chợ, giá nhỉnh hơn giá buôn nhưng vẫn rất rẻ, tầm 15.000 đồng/100 bông hồng thường, 10.000 đồng/100 bông hồng sếu ; 25. 000 - 35. 000 đồng/100 hồng leo hoặc hồng leo vàng…

Để mua được hoa tươi, tránh hoa bị ế từ buổi chợ trước, chị Thúy lưu ý chị em nên chú ý, chỉ chọn những bó hoa có lá, cánh và cuống hoa còn tươi, chưa nát hoặc úa vàng.

Bình hoa hồng thơm 200 bông này chỉ tiêu tốn của nữ chủ nhân 70.000 đồng.

Đặc biệt, để giữ hoa được tươi lâu, chị em nên cắm hoa với mực nước từ 3 - 5 cm; hàng ngày, cần rửa chân hoa và thay nước mới. Sau khoảng 3 ngày/lần thì cắt phần chân hoa ngâm nước, giúp tăng khả năng hút dinh dưỡng cho hoa. Đặc biệt, chị em có thể cho một vài giọt nước rửa bát hoặcmua nước dưỡng hoa cho vào lọ sẽ giúp hoa tươi lâu hơn".

“Ở chợ, hoa nào nhiều sẽ rẻ, hoa nào ít sẽ đắt nên tôi không khi nào đặt mục đích hôm nay sẽ mua hoa gì (trừ khi có việc cần thì phải đi từ tờ mờ sáng). Tôi đến chợ Quảng Bá là để được ngắm hoa, xả tress và mua những loại hoa đẹp mà giá rẻ. Cũng nhờ vậy, thỏa được thú chơi hoa và tha hồ sáng tạo cách cắm hoa với nhiều loài hoa khác nhau”, chị Diệu Thúy cho biết.

Thưởng trà bên vườn hồng xinh xắn là thú vui tao nhã, tiếp thêm năng lượng cho chị Diệu Thúy mỗi ngày.

Đam mê, yêu thích hoa và có kinh nghiệm “săn” hoa gần 20 năm không phải ai cũng biết nên lúc nào tổ ấm của chị Thúy cũng luôn rực rỡ hương sắc các loài hoa. Nhưng thích nhất vẫn là ban công “vạn người mê” với nhiều loài hoa hồng rực rõ sắc màu. Hơn nữa, màu sắc của vườn hồng mi ni trên cao này lại luôn được thay đổi bởi được tô điểm thêm cả trăm bông hồng mà nữ chủ nhân xinh đẹp đã “săn” về trong mỗi lần đi chợ hoa.

Chị Diệu Thúy chia sẻ, sau những bộn bề của cuộc sống, chị rất thích được thưởng trà bên chiếc ban công xinh xắn, tự tay chị thiết kế từ nơi trồng cây đến giá để hoa... Có lẽ, hương sắc của các loài hoa cùng mùi thơm của trà và khoảng thời gian được thả tầm mắt ra không gian khoáng đạt nhìn từ ban công tuyệt đẹp thực sự đã giúp “Người đàn bà đẹp” ấy thư giãn, tái tạo năng lượng để có thêm những ý tưởng sáng tạo mới khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Phương Liên/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/ban-doc/cung-nguoi-dan-ba-dep-san-hoa-re-nhu-cho-dip-nghi-le-304-15-20170428123555393.htm