Cũng dùng ớt để đánh ghen, nhưng người chồng này độc địa hơn nhiều..

Vụ người vợ dùng ớt sát vào vùng kín của tình địch, còn chụp ảnh hả hê đăng mạng xã hội khiến nhiều người rùng mình kinh hãi. Nhưng đàn bà ghen chỉ biết sồn sồn trút hờn vào tình địch, chỉ có đàn ông đánh ghen mới đủ thâm sâu, độc địa.

Đây là một trong những vụ bạo lực tình dục “kinh điển” mà các chuyên gia về gia đình, giới thường nhắc đến.

Người chồng này là một vị giáo sư đáng kính Hà Nội. Ông cũng đã ở tuổi tóc bạc, da mồi, còn vợ ông tuy đã U50 nhưng vẫn còn tràn đầy sức sống. Bà lại xởi lởi, nhiệt tình, chưa thấy người đã thấy tiếng cười nên nhiều người yêu quý. Chẳng biết khi nào, ông giáo sư âm thầm theo dõi vợ, thấy vợ mặc váy đẹp, tô son ra cửa là thắc thỏm. Ông cũng tin chắc vợ đã cắm sừng mình vì không lý gì mà mình ngày càng héo hon mà vợ lại hơn hớn, mang vẻ mặt mãn nguyện, thỏa thuê như vậy, chắc chắn phải có “tác động” từ bên ngoài.

Hình ảnh đánh ghen bằng ớt kinh hoàng được đăng tải trên mạng

Nhưng ông không thể hỏi vợ, càng không thể tỏ thái độ ghen tuông. Vì như thế là hạ nhục ông. Ông đường đường là giáo sư đáng kính, có học thức, nếu mang tiếng là bị vợ cắm sừng thì khó mà ngẩng mặt lên. Vậy là ông ngấm ngầm tìm cách cho vợ một bài học.

Không biết ông đã dùng bộ não trăn trở bao lâu mới tìm được cách mà ông nghĩ rằng “độc nhất vô nhị”, đủ để khiến ông thỏa nỗi hờn ghen bấy lâu. Ông mua cả cân ớt về giã nhỏ, pha nước, rồi ngâm quần lót của vợ vào nước ớt đặc. Sau đó, ông lại phơi khô, xịt nước hoa khử mùi.

Người vợ đương nhiên không thể phát hiện ra. Nhưng chị thường xuyên bị bỏng rát, mẩn đỏ ở vùng nhạy cảm, khiến chị đau đớn, khó chịu. Chị đi khám nhiều nơi, bác sĩ cho rằng chị bị dị ứng, cho thuốc bôi, thuốc uống nhưng không đỡ. Vì hàng ngày chị vẫn mặc những chiếc quần lót ngâm nước ớt.

Chỉ đến khi, người vợ vô tình bắt gặp vị giáo sư đáng kính, tóc bạc, đầu hói, giương mục kỉnh, kỳ cạch ngồi giã ớt bôi vào quần “chíp” của mình…

Tôi cũng quen một phụ nữ trót ngoại tình với người yêu cũ và bị chồng bắt tại trận trong nhà nghỉ. Anh chồng tỏ vẻ rất bình tĩnh, không mạt sát, trách móc gì vợ. Khi người vợ xấu hổ muốn tỏ ý chia tay thì người chồng rất cao thượng, nói rằng anh ta thông cảm, tha thứ cho vợ. Anh ta và hai con đều không thể sống thiếu sự chăm sóc của chị. Thậm chí anh ta còn ăn năn thời gian qua đã không quan tâm đến tình cảm giữa hai vợ chồng nên khiến chị trống trải. Chuyện chị ngoại tình cũng chỉ có anh biết, anh sẽ không nói cho ai, sẽ quên hoàn toàn.

Chị ấy đã khóc nức lên vì cảm kích tấm lòng độ lượng, bao dung của chồng. Chị cảm thấy rằng, cho dù làm trâu làm ngựa cũng không trả hết tình nghĩa mà chồng dành cho mình. Thâm tâm, chị chỉ vì quá cô đơn mà trót hoài niệm chút tình cảm cũ. Chị hoàn toàn không muốn gia đình tan vỡ, muốn xa hai con.

Nếu đã ghen, đàn ông mới là cao thủ ( Ảnh minh họa IT)

Nhưng chỉ ngay sau đó, chị đã rơi vào địa ngục. Ban ngày chồng chị hoàn toàn lịch thiệp, đối xử với vợ rất tình cảm trước mặt con và bố mẹ. Anh mua hoa, tặng quà, đưa vợ đi chơi, luôn khen vợ trước mặt người khác. Mọi người đều ghen tị chị có người chồng hoàn hảo.

Đêm đến, anh ta trút tất cả sự thù hận, ác độc lên người vợ. Anh bắt chị mặc đồ sexy, nhảy múa uốn éo trước mặt chồng mà theo lời anh ta là phải “bộc lộ hết sự dâm đãng, lăng loàn của mày”. Sau đó, anh ta vần vò, sờ soạng chị, dùng sextoy để kích thích chị nhưng không bao giờ “đi đến cùng”. Anh ta vừa “làm” vừa mắng chửi chị, rằng anh ta kinh tởm, sợ bẩn thế nào.

Bẽ bàng về thể xác, bị sỉ nhục về tinh thần nhưng người vợ ấy không thể phản kháng. Vì anh ta cho chị xem ảnh chụp lõa lồ của chị trong nhà nghỉ với người tình. Anh ta nói, nếu chị chỉ hé răng kể cho ai, anh ta sẽ tung ảnh chụp lên mạng, cho con chị biết người mẹ dâm đãng, cho đồng nghiệp chê cười, gia đình xấu hổ.

Và chị đã phải chịu đựng quỷ dữ, cho đến khi anh ta tìm được tình yêu mới và ruỗng rẫy chị. Khi đó, chị đã ốm liệt giường, cân nặng từ 58kg chỉ còn 40kg.

Thông thường đàn ông phát hiện vợ ngoại tình thường ly hôn. Nhưng nếu đã ra đòn ghen thì phải đàn ông mới là tàn nhẫn và độc địa.

Trong cả đời người, không ai dám chắc mình vĩnh viễn không "say nắng" ngoài vợ ngoài chồng. Tại sao bạn thấy "bình thường" khi một người bạn của mình ngoại tình mà lại thấy "trời long đất lở" khi bạn đời lỡ "vượt tường". Tuy nhiên, ngay cả người bị “mọc sừng” hay kẻ “cắm sừng” đều cần phải cư xử với bạn đời của mình một cách có văn hóa, có sự tôn trọng và biết lựa chọn. Nếu chọn gia đình thì nên bỏ qua lỗi lầm của nhau hoặc chia tay người tình để sống cho trung thực. Còn nếu thực sự không thể tha thứ, nên chia tay trong êm thấm. Đánh ghen chỉ làm cho chút tình nghĩa vợ chồng còn lại rơi rớt nốt và mình trở thành "ngáo ộp" đáng sợ trong mắt bạn đời, con cái, bạn bè.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/cung-dung-ot-de-danh-ghen-nhung-nguoi-chong-nay-doc-dia-hon-nhieu-789318.html