Cúc họa mi nở rộ từ vườn ra phố

Tháng 11, loài hoa biểu trưng của mùa đông Hà Nội lại rộn ràng mọi góc phố. Đông đảo bạn trẻ tìm đến vườn hoa để thưởng thức, săn ảnh.

Một góc làng hoa Nhật Tân, nơi trồng nhiều cúc họa mi nhất ở Hà Nội.

Loài hoa nhỏ bé, tinh khiết này chỉ nở trong vòng hơn nửa tháng. Khi đó, người trồng vườn tranh thủ thu hoạch đem bán.

Cúc họa mi khá nhỏ, cánh trắng, nhụy vàng, nở rộ vào dịp cuối tháng 11 hàng năm.

Thời điểm cúc họa mi bung nở là lúc mùa đông thực sự tràn về. Hai ngày qua, Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, xuống dưới 17 độ C.

Chị Vân, một người làm công chia sẻ gia đình bà chủ trồng xen hoa đào lẫn cúc họa mi. Người làm nghề trồng hoa thực sự vui vẻ vào dịp cuối năm khi nhìn thấy thành quả nở rộ, lung linh trong nắng.

Nếu tách đơn độc một vài bông cúc, người chơi sẽ không thấy đẹp so với ngắm cả bó.

Thời điểm này, nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, săn những bức hình mới để lưu giữ một mùa trong năm.

Nhiều du khách phương xa cũng tìm tới làng hoa Nhật Tân, bãi đá sông Hồng.

Từng chuyến xe chở hoa rời vườn phục vụ khách.

Một cô gái chọn bó hoa tuyệt đẹp.

Cúc họa mi đang được bán trên xe rong khắp nẻo đường phố trung tâm Hà Nội.

Những cô gái diện áo dài đi chụp ảnh với loài hoa trắng muốt biểu trưng của mùa đông.

Chí Toàn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuc-hoa-mi-post700623.html