Cúc họa mi ngập tràn trên các tuyến phố Hà Nội

Vào thời điểm cuối thu đầu đông, trên khắp các con phố Hà Nội ngập tràn màu trắng tinh khôi.

Những chiếc xe máy, xe đạp chờ đầy cúc họa mi, một loài hoa gọi gió Đông về. Vào thời điểm này cúc họa mi bắt đầu nở rộ. Những vườn hoa nổi tiếng như Nhật Tân, Tây Tựu cũng bắt đầu thu hoạch.

Theo những người dân nơi đây thì cúc họa mi dễ trồng, dễ chắm sóc và giá bán cũng bình dân nên được rất nhiều người ưa chuộng,Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, có những cánh trắng ngần,ở giữa là một nhụy vàng tươi. Hoa Cúc trong đời sống tâm linh của người Việt chúng ta thể hiện rõ qua những bộ tranh tứ quý :"Tùng Trúc Cúc Mai". Hoa Cúc là biểu tượng cao quý của sự sống, của sự thịnh vượng và tình cảm thương yêu, hiếu thảo của con người.

Người dân đang thu hoạch cúc họa mi.

Sau khi cắt hoa về người dân xếp ngay ngắn lại cho đẹp mắt.

Một cụ bà nông dân đang chuẩn bị chở những bông cúc đi bán.

Những bông cúc theo chân những chiếc xe tràn về khắp các phố Hà Nội

Cận cảnh những bông cúc đang thời kì nở rộ

Sau khi cắt những bông cúc được xếp thành từng bó cho dễ vận chuyển.

Cúc họa mi còn có tên gọi là Baby's pet hay Bairnwort, có nghĩa là hoa của trẻ em

Những bông cúc được trồng xen kẽ với những gốc đào tại một vườn hoa ở Nhật Tân

Khắp các tuyến phố đều thấy ngập tràn loại hoa này.

Những bông cúc này được bán với giá 30.000 vnd một bó nhỏ và 80.000 vnd một bó to.

Nguyễn Thượng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cuc-hoa-mi-ngap-tran-tren-cac-tuyen-pho-ha-noi-d29851.html