Cuba tiễn đưa Fidel về nơi an nghỉ cuối cùng, quyết định không dựng tượng đài

Cấm xây dựng tượng đài Fidel Castro theo ý nguyện của lãnh tụ quá cố nhằm chống lại chủ nghĩa sùng bái cá nhân, đó là tuyên bố của Chủ tịch Cuba Raul Castro ngày 3.12 (giờ Cuba).

Tro cốt của Fidel Castro.

Theo Reuters, phát biểu trước hàng ngàn người đến tiễn đưa lãnh tụ Fidel Castro về nơi an nghỉ cuối cùng ở Santiago hôm 3.12 (giờ Cuba), Chủ tịch Raul Castro cho biết quốc hội Cuba sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật theo ý nguyện của lãnh tụ Fidel Castro vào tuần tới.

Sinh thời, ông Fidel Castro không muốn tên tuổi của mình xuất hiện ở các công trình công cộng, nhằm tránh nạn sùng bái cá nhân. Theo BBC, trong lễ tiễn đưa, đám đông người dân Cuba đứng bên đường, hô vang "Fidel muôn năm".

Hàng ngàn người dân có mặt tại quảng trường Cách mạng để vĩnh biệt Fidel, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Raul Castro

Người dân vẫy cờ, cầm ảnh của Fidel chờ đoàn xe đưa tro cốt của Fidel Castro di chuyển từ thủ đô Havana về Santiago. Tro cốt của Fidel được mai táng tại Santiago hôm 4.12

“Tất cả chúng tôi đều yêu Fidel, với chúng tôi, ông ấy là người cha chung. Ông đã chỉ lối cho chúng tôi và mọi người dân sẽ theo bước ông” – Reuters dẫn lời một người dân là Tania Maria Jimenez cho biết. Tania là một trong số hàng ngàn người Cuba tiễn biệt Fidel

Lãnh đạo các nước Venezuela, Nicaragua và Bolivia, cầu thủ bóng đá Diego Maradona, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula de Silva và Dilma Rousseff cũng tham gia vào buổi tiễn đưa.

Chủ tịch Raul Castro nói rằng Cuba cam kết bảo vệ di sản xã hội chủ nghĩa của lãnh tụ Fidel Castro, người đã qua đời vào tuần trước, thọ 90 tuổi.

Nhưng sẽ không có bất kỳ một tượng đài hay khu vực công cộng nào mang tên của nhà lãnh tụ quá cố, ông Raul Castro cho biết.

"Vâng, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, bất ổn hoặc đe dọa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba", ông Raul nói trong một bài phát biểu trước quảng trường Santiago.

"Nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng từ chối bất kỳ sự biểu hiện nào của tôn sùng cá nhân", ông Raul nói về ước mong của anh trai mình.

Tro cốt của ông Fidel được chôn gần ngôi mộ của nhà lãnh đạo cách mạng Cuba Jose Marti, trong một buổi lễ đơn giản bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng (giờ địa phương), kết thúc 9 ngày quốc tang của Cuba.

Chủ tịch Raul sẽ cùng nhiều lãnh đạo cánh tả trên thế giới đến đưa tiễn ông Fidel về nơi an nghỉ cuối cùng, người được biết đến với tên gọi thân thương là "El Comandante" - Tổng chỉ huy hoặc đơn giản hơn là Fidel.

"Việc El Comandante qua đời không có nghĩa là chúng tôi sẽ bị trì trệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục di sản của ông", một người dân Cuba tên Ansel Hechavarria, 61 tuổi nói.

Trước đây nhiều bức hình của lãnh tụ Fidel đã được treo trong cả nước Cuba, tại văn phòng công sở và nhà riêng của nhiều người. Hiện không có tượng đài hay địa danh nào mang tên ông,

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Raul sẽ chỉ thành hiện thực khi Quốc hội nước này thông qua đạo luật cấm sùng bái cá nhân vào cuối tháng này.

VNN - Mai Giang (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/cuba-tien-dua-fidel-ve-noi-an-nghi-cuoi-cung-quyet-dinh-khong-dung-tuong-dai-50125.html