Cửa hàng từ thiện đặc biệt ở Hà Giang

Cửa hàng ấy nhận quần, áo từ những nhà hảo tâm và mang những món quà đó chia sẻ cho những người nghèo.

Gian hàng “độc” đáo

Những người hàng ngày đi qua khu phố ở ngã 3 Quang Bình, Thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) cuối tuần lại nhìn thấy một gian hàng quần áo được bày ngay trung tâm huyện. Có điều nếu không để ý pano cạnh đó người ta còn lầm tưởng đó là một gian bày bán trang phục, nhưng thực tế thì không.

Gian hàng đặc biệt nằm ngay trung tâm huyện Bắc Quang. ( ảnh: Phàn Giào Họ)

Đó là gian hàng từ thiện của nhóm Nồi Cháo và Những Người Bạn được bày ra vào Chủ nhật hàng tuần để nhận quần áo từ những người có điều kiện hơn. Nơi ấy là địa chỉ quen thuộc của người nghèo, người kém may mắn đến nhận quần áo miễn phí.

Bà Phàn Mùi Sỉ (SN 1967), ở thôn Cầu Thủy, Thị trấn Việt Quang bảo, nhà bà từ trước tới nay nghèo “bền vững”. Sở dĩ như vậy là bởi một thân nuôi con mọn, bệnh tật quanh năm suốt tháng đeo bám nên đến chuyện ăn uống qua ngày cũng trầy trật. Từ khi biết được cửa hàng đặc biệt này, thi thoảng vào cuối tuần bà lại lui tới chọn quần áo cho bản thân mình và con trai.

“Tôi biết cửa hàng ấy qua một người cháu, ở đó không khác gì một cửa hàng quần, áo bày ở chợ. Nói thật với nhà báo là gia đình tôi nghèo, không có thu nhập ở đâu, sức khỏe lại ngày một đi xuống nên thấy cửa hàng này nhiều mẫu mã lựa chọn, đều là đồ sử dụng được. Vì thế thi thoảng vào cuối tuần, hai mẹ con tôi lại dắt nhau vào cửa hàng của các anh chị ấy để lấy quần, áo”, bà Sỉ chia sẻ.

Cũng giống như bà Sỉ, cứ Chủ nhật hàng tuần, cửa hàng đặc biệt này có đến cả trăm người lui tới. Trong số đó có người nghèo, có cả những nhà hảo tâm mang quần, áo, người mang bút, sách vở đến đóng góp. Gian hàng cứ thế nhộn nhịp không xuồng xã, ngã giá…mà đầy ắp tiếng cười.

Người trưởng nhóm có tâm

Trưởng nhóm Nồi Cháo và Những Người Bạn, đồng thời là người tiên phong xây dựng cửa hàng miễn phí ở Thị trấn miền núi này là chị Nguyễn Khánh Hà, một giáo viên đang giảng dạy ở trường tiểu học Nguyễn Trãi (huyện Bắc Quang).

Những người nghèo hạnh phúc khi được nhận quần áo miễn phí. (ảnh: Phàn Giào Họ).

Trước khi gặp chị và các thành viên của mình ở cửa hàng đặc biệt này, tôi từng biết đến chị khi còn là nhóm trưởng nhóm nồi cháo miễn phí ở Bệnh viện đa khoa Bắc Quang. Buổi đó nhóm hay tổ chức nấu cháo vào buổi sáng cuối tuần và phát cháo cho những bệnh nhân nghèo không mua nổi một bát cháo cho bữa sáng, trưa.

Chị Hà bảo, hàng tuần ngoài đầu tư thời gian vào nồi cháo, nhóm của chị còn phát động những nhà hảo tâm đóng góp tiền, gạo, chăn, màn, quần áo... cho những gia đình nghèo khó. Phần là để giúp họ có trang phục mặc trong những ngày mùa đông lạnh giá, phần là muốn những người bình thường sống chậm lại và biết yêu thương người khác.

Về ý tưởng mở cửa hàng quần áo đặc biệt này, chị Hà chia sẻ: “Thực ra nhóm chúng tôi đã ấp ủ ý tưởng này từ khá lâu rồi nhưng đến nay mới thực hiện được vài buổi. Vì các thành viên trong nhóm đều là công chức hoặc toàn những người đi làm rồi nên nhóm buộc phải mở cửa vào cuối tuần”.

Theo chị Hà, nguồn quần áo miễn phí hầu hết được vận động bằng mối quan hệ của các thành viên trong nhóm, số còn lại vận động bằng mạng xã hội. Để đến được tay người nghèo, nhóm phải cử thành viên xuống địa bàn khó khăn thông báo lịch trình mở cửa hàng hoặc nhờ người quen thông báo giúp.

Những thành viên trong nhóm Nồi Cháo và Những Người Bạn cho biết, tuy của hàng mới mở cửa chưa lâu nhưng nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Trong đó, kẻ mang quần, áo đến thì vui vì họ đã làm được một việc ý nghĩa, còn người được nhận thì vui sướng vì được tiếp thêm động lực vào cuộc sống.

Phàn Giào Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cua-hang-tu-thien-dac-biet-o-ha-giang-d38929.html