Nước mắt người mẹ mong thức tỉnh đứa con tội lỗi

Những giọt nước mắt của người phụ nữ hôm nay có thể là sự ân hận trong cách giáo dục con cái, cũng có thể là nỗi niềm thương con của một người mẹ. Còn với người dự khán, họ chỉ mong những giọt nước mắt đó có thể thức tỉnh trái tim của bị cáo – đứa con lầm lỗi của bà.

Bị cáo Nguyễn Đình Điệp ( SN 1988, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) sinh ra trong một gia đình có nền nếp có 03 anh em. Bố, mẹ bị cáo đều là cán bộ hưu trí. Cuộc sống tuy không quá sung túc nhưng vẫn có đủ điều kiện để cho Điệp học hành đến nơi chốn.

Học xong lớp 12, Điệp không tiếp tục học tập để lập thân, mọi lời khuyên bảo của bố mẹ không có tác dụng. Điệp trở thành kẻ “có lớn nhưng không có khôn”, liên tục mắc sai lầm đẩy mình vào cảnh “cơm tù, áo số”.

Năm 2008, Điệp bị Công an huyện Cẩm Xuyên xử phạt hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng’’.

Việc xử phạt không làm cho Điệp “chùn tay”, những cuộc chơi tới bến với những anh em mà Điệp coi là “chí cốt” tiếp tục xô đẩy bị cáo vào con đường tội lỗi. Điệp cùng 3 đối tượng khác lập hội rủ nhau đi cướp tài sản.

Nguyễn Đình Điệp trong phiên tòa xét xử tháng 10/2021

Những “phi vụ” thành công lại mở ra những cuộc chơi ngập ngụa trong ánh đèn bay lắc, Điệp tự đẩy mình đi xa để rồi phải nhận lấy bản án 05 năm 06 tháng tù về tội “Cướp tài sản” của TAND huyện Cẩm Xuyên tuyên năm 2009.

Điệp ra tù sau vết trượt dài, đáng ra bản thân phải thay đổi để bước vào con đường hướng thiện thì trái lại càng thêm ngang bướng, cho mình là kẻ đã có “số má” nên càng thêm bất cần.

Trung tuần tháng 11/2013, nửa đêm vô cớ Điệp vào nhà vợ chồng một người dân ở thôn 7, xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh nên bị chủ nhà đuổi đánh vì nghi là ăn trộm. Điệp ấm ức nên nung nấu ý định trả thù. Sau đó, Điệp đập phá tài sản một cây xăng trên địa bàn rồi mua xăng đến quậy phá, chửi bới và đòi đốt nhà người đã đánh mình trước đó.

Khi Điệp chưa kịp thực hiện hành vi của mình thì đã bị Công an xã Cẩm Minh phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ. Tháng 3/2014, Điệp tiếp tục nhận mức án 18 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” do TAND huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt.

Tưởng chừng sau “chuyến đi” lần này Điệp sẽ thay đổi, sẽ nhìn nhận lại bản thân mình mà làm lại cuộc đời nhưng nghiệp “cơm tù, áo số” của gã đàn ông này chưa thể kết thúc. Điệp “bập” vào ma túy để tìm lấy những cảm giác mới mẻ, những “niềm vui” riêng cho bản thân trên nỗi đau và sự thất vọng của người thân.

Tháng 7/ 2015, Điệp bị Công an phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh xử phạt hành chính về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy bằng hình thức “Cảnh cáo’. Tiếp đó, đến tháng 8/2016, Điệp bị TAND huyện Cẩm Xuyên xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc để cai nghiện, thời gian 24 tháng.

Năm 2018, Điệp được trở về với xã hội, 30 tuổi với một cuộc hôn nhân thất bại, công việc, nghề nghiệp không có. Chán chường, Điệp buông xuôi, thả mình vào những cơn say để qua ngày.

Thêm lần nữa, với bản tính hung hăng của mình, Điệp tiếp tục phạm sai lầm khi uống rượu say quậy tung chốt kiếm soát dịch và đuổi đánh chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ.

Vào khoảng 21h 15’ ngày 26/8/2021, Điệp điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường liên xã Thạch - Thành – Bình, khi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 số 4 của UBND xã Cẩm Bình, Điệp không đeo khẩu trang và không dừng lại để khai báo y tế.

Phát hiện sự việc, Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn, công an viên thường trực Công an xã Cẩm Bình, tổ trưởng chốt kiểm soát số 4 đã yêu cầu Điệp quay trở lại để thực hiện quy trình khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Điệp đã có những lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Không những thế, Điệp còn lao tới tát liên tục vào mặt, cầm gậy cao su, dây thắt lưng đuổi đánh Thượng úy Tuấn, khiến chiến sĩ này bị thương.

Dáng người gầy guộc, mái tóc bạc quá nửa, bà Trần Thị Hưng (62 tuổi, trú xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) mệt mỏi tựa mình vào thành ghế để nghe những lời cáo buộc về hành vi phạm tội của con mình.

Bà Hưng buồn bã khi đứa con liên tục hầu tòa

Gặp con ở phiên xử, bà nói trước HĐXX, lỗi lầm con trai gây ra không thể chấp nhận được, đó là hành vi coi thường pháp luật và đi lại chủ trương của các cấp chính quyền ngày đêm gồng mình chống dịch. Bà thay con xin lỗi người bị hại, xin cảm ơn HĐXX đã tuyên bản án nghiêm minh, đúng người đúng tội.

Vẫn lời lẽ ân cần, bà quay sang con trai nghẹn ngào nói, cuộc đời sẽ không bao giờ muộn đối với những người biết sửa sai, những phiên tòa sẽ không bao giờ kết thúc nếu con vẫn buông thả mình như vậy. Mẹ có lỗi vì đã không dạy được con trưởng thành…

Tại phiên xử giữa tháng 10 vừa qua, TAND huyện Cẩm Xuyên đã tuyên phạt Nguyễn Đình Điệp 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Bá Mạnh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nuoc-mat-nguoi-me-mong-thuc-tinh-dua-con-toi-loi-198358.html