'Cứ yên tâm, ai vô kỉ luật là anh Thắng xử lý ngay'

Về chuyện có cầu thủ lên muộn buổi tập trung ĐTQG hôm qua, nhà báo Minh Hải nói: "Ai vô kỉ luật là anh Thắng xử lý ngay. Mà không ai dám vô kỉ luật với anh Thắng đâu".

"Cứ yên tâm, ai vô kỉ luật là anh Thắng xử lý ngay"

Theo quan sát, hôm qua HLV Hữu Thắng triệu tập các cầu thủ lên ĐTQG vào lúc 16h00. Trừ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã xin phép và được lên muộn, thì mọi người sẽ phải đúng giờ.

Nhưng thực tế có gần nửa đội đã tới muộn, bao gồm:

Đình Hoàng, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Phi Sơn (khoảng 10 phút), Phí Minh Long (nửa tiếng), Hoàng Thịnh, Đình Tùng (gần 1 giờ), Văn Quyết (gần 1 tiếng rưỡi), Công Vinh, Thành Lương, Xuân Thành... (hơn 2 tiếng).

Trước vấn đề này, không ít NHM bức xúc và cho rằng các học trò đang vô kỉ luật với HLV Hữu Thắng cũng như ĐTQG. Nhưng thực tế như thế nào?

Các cầu thủ không vô kỉ luật trước HLV Hữu Thắng?

"Khi HLV đưa ra 1 lệnh tập trung, thì sẽ cho tất cả mọi người và thường trước giờ cơm trưa hoặc tối. Sẽ có 1 vài trường hợp đặc biệt, do chuyện gia đình hay máy bay chậm, sẽ gọi cho HLV trưởng. Nếu HLV "ok" thì được chấp nhận.

Còn những ai đến muộn mà không xin phép, thì được định nghĩa là "đi muộn". Theo quy định cứ đến muộn là sẽ phạt.

Tôi nghĩ báo chí không biết chính xác ai đến muộn có xin phép, ai không. Khi mình nói chuyện đến muộn thì phải chú ý điều đó. Cần phải biết có những trường hợp không chỉ đến muộn, mà còn vắng mặt vài bài tập nếu được HLV hoặc cấp cao hơn cho phép.

Ví dụ như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng có thể chậm chuyến bay... thì không thể trách được.

Cá nhân tôi nghĩ việc tập trung thì rất đơn giản và có thể mọi người hơi nhạy cảm quá trong việc nghĩ anh Thắng đang ưu ái một số cầu thủ được cho là quan trọng.

Nhưng qua gần chục năm nghiên cứu về HLV Hữu Thắng, tôi khẳng định anh ấy không có tính đó. Thậm chí những ai càng thân thì càng bị khắt khe".

Tiếp câu chuyện, nhà báo Minh Hải nói về trường hợp Công Vinh từng bị HLV Hữu Thắng xử phạt.

"Khi còn dẫn dắt SLNA, Công Vinh bị thay ra khi rất khát ghi bàn nên có vùng vằng. Trong buổi tập hôm sau, Công Vinh phải đứng trước toàn đội, xin lỗi anh Hữu Thắng và mọi người. Anh Thắng là người rất cẩn thận trong việc làm kĩ luật và rất công bằng".

Càng thân với HLV Hữu Thắng thì càng bị đối xử khắt khe.

Một thực tế là trong nhiều năm qua, chuyện lên muộn khi tập trung ĐTQG vẫn thường xảy ra. Bản chất, nguyên do của "tiền lệ" này như thế nào?

"HLV trưởng bao giờ cũng lên tập trung đội sớm nhất, kiểm tra phòng ốc, đặt khẩu phần ăn. HLV Hữu Thắng thường lên trước 1 ngày so với đồng nghiệp và các học trò. Theo tôi quan sát, chuyện các cầu thủ đi muộn cũng rất hay xảy ra và chúng ta cần linh động.

Nhiều khi anh em cầu thủ cũng có công việc riêng, khi cần họ có thể xin đi quay quảng cáo (nếu được phép), tôi nghĩ là bình thường. Hồi HLV Miura, các cầu thủ cũng hay đi muộn như thế và ông ấy cũng "ok", mặc dù chúng ta biết HLV này rất nghiêm khắc (nhưng cũng rất mềm dẻo).

Hoặc có các buổi giới nghiêm 10 giờ, nhưng anh em xin phép thì vẫn có thể muộn hơn 1 chút. Hoặc Hoàng Thịnh muốn về thăm ông thì cũng được động viên. Ông ốm thì đương nhiên phải về thăm.

Trước khi làm 1 cầu thủ tốt, cần làm 1 con người tốt và HLV Hữu Thắng tôn trọng khoảng riêng của cầu thủ, đó là điều cực kì quan trọng.

Trước đó có ông Alfred Riedl cũng rất thoải mái trong việc này, trường hợp Huy Hùng bố mất nhưng vẫn ở lại đá hết vòng loại rồi mới trở về chịu tang (khi đó đã chôn xong rồi), thì ông ấy bảo không cần thiết quá hy sinh như vậy. Nếu về 1 ngày cũng không sao cả.

Vì thế chúng ta không nên căng thẳng về chuyện các cầu thủ đi muộn ngày hôm qua. Mình cần phân biệt rõ đâu là hành vi vô kỉ luật và đâu là trong hành lang cho phép thì ổn.

Năm 2008, ông Calisto từng cầm gậy, xua các cầu thủ đi chơi. Ông ấy bắt phải ra ngoài, đi uống cafe. Vì tại sao trong thế giới hiện tại, các cầu thủ lại ở trong phòng mà không làm gì? Cứ đi nhưng về đúng giờ là được.

Kể cả HLV Miura hay Hữu Thắng, có những việc có thể đi được, kể cả đi ăn, miễn là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm".

Như để nói với NHM cần đặt niềm tin vào HLV Hữu Thắng và sự chuyên nghiệp của các cầu thủ, nhà báo Minh Hải nói thêm:

"Cứ yên tâm, ai vô kỉ luật là anh Thắng xử lý ngay. Mà không ai dám vô kỉ luật với anh Thắng đâu.

Quan điểm của tôi là người ngoài không nên lo thay phần của anh ấy. Hơn ai hết, anh ấy là người phải giữ cái roi kỉ luật nếu không thì làm sao điều hành được 30 ngôi sao?"

Khi hỏi thời gian qua, HLV Hữu Thắng gọi và dùng nhiều cầu thủ HAGL, SLNA thì có tạo ì xèo gì trong nội bộ ĐTQG hay không, nhà báo Minh Hải giải thích:

"Cách đây 20 năm, Thể Công có 7, 8 vị trí đá chính trên ĐTQG, rất nhiều. Thế nên chúng ta sẽ thấy chuyện đó là bình thường. Trong bóng đá, các ĐTQG vẫn thường lấy một CLB nào đó làm nòng cốt. Như tuyển Anh cũng từng dùng rất nhiều lứa 1992 của Man United.

Khi mình đã giao toàn quyền cho HLV Hữu Thắng, thì anh ấy được toàn quyền quyết định nhân sự. Còn nếu anh ấy không làm được thành tích đề ra, thì phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo".

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/cu-yen-tam-ai-vo-ki-luat-la-anh-huu-thang-xu-ly-ngay-20160524153916338.htm