Cụ ông nhận bằng cử nhân đại học ở tuổi 88

Cụ ông 88 tuổi bày tỏ niềm vui mừng khi được nhận bằng tốt nghiệp ở tuổi 88 và trở thành cử nhân cao tuổi nhất Trung Quốc.

Theo đuổi tri thức không bao giờ là quá muộn cả. Cụ ông Trương Hoàn Quốc đến từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là một ví dụ điển hình khi vinh dự nhận bằng cử nhân đại học khi đã ở tuổi 88.

Ngày 21/10 vừa qua, trường Đại học Mở Giang Tô tổ chức buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên cho các sinh viên lớn tuổi của trường. Được biết lần này có 19 sinh viên cao tuổi thuận lợi nhận được tấm bằng tốt nghiệp đại học. Hai người cao tuổi nhất trong số 19 người được nhận bằng cử nhân lần này là ông Trương Hoàn Quốc, 88 tuổi và cụ ông Hứa Hà Sinh, 86 tuổi.

Cụ ông Trương Hoàn Quốc (áo đen) trong buổi lễ tốt nghiệp Đại học của mình

Khi nhận bằng tốt nghiệp đại học trong tay, cụ ông Trương Hoàn Quốc xúc động cho biết, được nhận bằng cử nhân ở độ tuổi này đối với ông là một chuyện vô cùng vinh dự, nó đã chứng minh sự chăm chỉ học hành cả đời của ông. Ông cũng cho biết, lúc mới bắt đầu học, ông đã gặp không ít khó khăn.

'Có một môn là Ứng dụng cơ bản của máy tính, vì tôi vốn là kẻ mù máy tính, nên mới đầu học đã gặp không ít khó khăn. Cuối cùng sau sự trợ giúp của mọi người, tôi đã khắc phục được trí nhớ kém của tuổi già, dần dần quen với các thao tác, đẩy lùi được khó khắn, bắt kịp tiến độ giảng dạy. Khi khóa học kết thúc, tôi đã có thể sử dụng thành thạo các ứng dụng máy tính cơ bản.' - Cụ Trương Hoàn Quốc chia sẻ.

Ông rất vui khi mình đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp đại học danh giá

Được biết đây là chương trình giảng dạy dành cho người già ham học hỏi, chủ yếu là dạy họ cách làm thế nào để sử dụng thành thạo máy tính và điện thoại thông minh.

Trước đó, cụ ông 96 tuổi Shigemi Hirata đến từ Nhật Bản cũng đã nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật ở trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Kyoto, và được ghi danh vào kỷ lục Guinness là người cao tuổi nhất lĩnh bằng cử nhân.

Cụ ông Shigemi Hirata

Theo Khả Lạc/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/hoc/cu-ong-nhan-bang-cu-nhan-dai-hoc-o-tuoi-88.html